1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Than ôi một thằng con trai còn rắc rối hơn cả tá con gái (One boy is more trouble than a dozen girls)_Tục Ngữ Anh
    Các chị đâu hiểu được nỗi buồn của thằng em này ; các chị cứ đi pha mắm pha muối đi ;các chị phải biết rằng chính cái nhạt nhẽo nhất chính là cái sâu sắc nhất ;em không phải triết lý đâu ;người ta đi tìm một ý nghĩa ư ? Hay niềm vui ư ?Hạnh phúc ư? Tiền bạc danh vọng nữa ư...?
    Chẳng phải là từ tổng thống đến dân thường cùng lắm là ngày ăn ba bữa tối ngủ một giường sao; cũng phải đi vệ sinh cũng phải tắm rửa sao ; ai chẳng phải là người ?
    ....Cái xã hội càng phát triển về vật chất này tinh thần ngày càng thui chột ;con người sống không ra sống ;hàng ngày trên thế giới có hàng ngàn người tự tử và 100000 người tự tử ;trong số đó không ít những người thông minh và có học .
    Muốn hạnh phúc phải làm được 3 việc:
    +Hiểu thấu nỗi khổ người khác
    +Nhận ra được những sung sướng của mình
    +Giúp đỡ người khác

  2. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng với nick triết gia, vote cho 5* :)
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trường Sinh ; xin lỗi vì cách nói chuyện lúc ban đầu của tôi nhé ! Bạn đang ở Thanh Hóa à ;lúc nào ta đi uống nước nhé!!
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Il pleut encore ... Je déteste la pluie parce qu''elle me faire plus penser à toi ...
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 02/03/2007
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tớ và Biennho khác nhau ở điểm này. Cuộc hành trình - người ta gọi như thế vì nó rất dài. Phía trước là gì chẳng ai biết. Có thể là vực sâu thăm thẳm, là thung lũng hay là thảo nguyên xanh mênh mông. Nhưng chắc hẳn mục đích, lý tưởng của các chủ nhân cuộc hành trình đều mơ được chạm tay vào vầng dương sáng, để lại bầu trời nhạt nhẽo sau lưng, đó là Hạnh phúc. Có thể Cuộc hành trình tìm kiếm sẽ kết thúc sớm với người này và thật xa xôi với người khác.Nghe Biennho nói thì hình như cuộc tìm kiếm khiến bạn mệt mỏi. Đường đi quá xa ư? Có thể đã nhìn thấy rồi nhưng không thể chạm vào ư? Không đâu, trong Kinh thánh có dạy, một người khi sinh ra là để dành cho 1 người. Như âm và dương hút nhau. Dẫu xa mấy, hai trái cực cũng tìm được tới nhau.
    Hành trình còn gian nan, Biennho sẽ thấy hành trình ngắn lại khi chúng ta cùng làm cho cuộc hành trình đó nhiều ý nghĩa. Đường của bạn đâu? gia vị của bạn đâu? Tung tảy nêm nếm nào! Mình sẽ gặp loại muối duy nhất ấy.
    Chép tặng Biennho bài thơ đầy đường và gia vị:
    "Bỗng chốc em nhận ra...
    ... rằng tình yêu không luôn là điểm tựa
    và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy.
    ... rằng có những ngày nắng cũng mang đến
    những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa.
    ... rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà
    không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
    và em học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại,
    điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé.
    Và em tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống,
    không trông chờ người khác mang hoa đến.
    Và em nhận ra:
    ... rằng em có thể chịu được
    ... rằng em thật sự mạnh mẽ
    ... rằng cuộc sống đáng yêu hơn em tưởng"​
  6. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Vàng : Lãng mạn quá .... Xa vời quá ...... Khó tin quá ..... Điêu quá
    @ Bài thơ : Hay

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Còi biết không, cuộc sống của mỗi người khác nhau nhiều lắm. .Tớ cũng muốn mình được hạnh phúc lắm chứ, cũng muốn tìm ra được cái loại gia vị duy nhất ấy lắm chứ, nhưng có khi nào cậu nghĩ chính những sự kiếm tìm ấy đang dần khiến người ta dần trở nên tàn nhẫn ko?Hạnh phúc cũng chỉ như tấm chăn thôi, người này ấm thì người kia sẽ lạnh, quy luật muôn đời vẫn thế rồi, không khác được. Đọc lại cái title của chính mình từ ngày đầu tiên nhập nick "Hãy biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ hơn", cuộc sống đã tàn nhẫn với tớ nhiều rồi, và bao lần tớ tự hỏi mình liệu có nên tàn nhẫn trở lại với nó không??? Không, không nên một chút nào đâu Còi ạ, đừng bắt người khác phải chịu đựng sự dày vò mà ngay cả bản thân mình nhiều khi cảm tưởng cũng không thể chịu đựng nổi. Đưa ra cái title ấy cũng chính là cách để tớ nhắc nhở chính mình đấy! Nhớ đến một câu nói " Đôi khi chính những trải nghiệm đắng cay sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng, một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền cùng với một sự khởi đầu, NẾU BẠN NHẬN RA! " Tớ đâu phải là người dễ bỏ cuộc, tớ mệt mỏi , nhưng ko vì thế mà tớ ko bước tiếp chặng đường đi của mình đâu. Có thể một người bạn đồng hành sẽ tiếp thêm cho tớ niềm tin để tìm ra loại muối duy nhất ấy, hay cũng có thể chính họ lại là "gia vị" mà tớ đang kiếm tìm cũng nên, tại sao lại không hy vọng, Còi nhỉ?!
    Cám ơn cậu đã cho tớ những lời khuyên chân thành, lại sẽ tiếp tục ... "rỉa lông" để trở thành công, Còi nhé?
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 02/03/2007
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    "Hãy biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ hơn" - Tớ không thích câu này, bởi đọc lên nghe như cuộc đấu tranh sinh tồn. Dẫu Hạnh phúc là tranh đấu, nhưng nghe cứ tàn nhẫn làm sao ấy. Biennho nói đúng, trải nghiệm đắng cay sẽ giúp ta chiêm nghiệm cuộc sống của mình một cách rõ ràng và chính xác. Cuộc sống luôn công bằng, tớ tin như thế. Lấy đi của mình điều gì sẽ bù đắp cho mình điều khác. Tuổi thơ khổ cực sẽ giúp rất nhiều cho mình trên những con đường đã qua. Chọn bạn, tớ thường chọn những người như thế. Mặn mà hơn, thấu tình đạt ý hơn. Còn không, nhạt nhẽo lắm...
    Hành trình thành Công, lâu đấy! Đi nhé!.
    (Bạn nào muốn xem tớ và Biennho hoá Công thì ủng hộ, theo dõi nhá!)
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối tuần với bao việc phải làm. Giá như cứ đc chui vào chăn rồi đọc những quyển sách mình yêu thích và đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết thì hạnh phúc biết bao! Ơ, sao tự nhiên lại thấy thèm bánh bèo thế ko biết. Ở cái Hà Nội này thì moi móc đâu ra đc thứ bánh mình vẫn hay tự làm những ngày còn là SV ấy chứ?!
  10. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần ... có một thời gian là kỉ niệm đẹp , còn giờ lang thang vô định ! thèm một chút cáu gắt , thèm một chút hơi ấm bên em ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này