1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét cái khí hậu nồm nồm thế này. Nó khiến mình mệt mỏi và khó chịu. Nghĩ ngợi vẩn vơ cái câu chuyện của đứa em. 2 đứa mới chia tay. Tại sao yêu nhau mà lại cứ làm khổ nhau đến vậy??? Nhìn đứa nào cũng gầy rộc đi mà vừa giận vừa thương ... Nhưng liệu mình có giúp được gì???
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    có thêm 200gold nữa roài hí! hí!
  3. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hai cụm từ " Mệt Mỏi" và " Thất vọng"
  4. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ăn uống no say , ngủ 12 tiếng . Đã quá...
  5. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới được đọc cuốn sách hay ho như vậy. Chùm nho uất hận. Vậy mà mình mua nó chỉ với 10K.
    Sắp hết một tuần rồi, lại một tuần mới đến. Tuấn này mình lại đi xa. Cứ tưởng tượng cảnh lang thang ở các bản làng, mỏi mòn trông tìm những con suối nông choẹt giữa cái nắng nhầm mùa này mà thấy oải.
    Vẫn chưa tải được ảnh từ esnip về. Mình muốn được nhìn lại cảnh một lũ bò lên dốc bằng xe đạp đôi thế không biết
    Tháng tư về
    Gió hát ngoài hè
    Hát giấc mơ nào xanh thế...
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ngày cá tháng tư bắt đầu với cái nóng dễ khiến người ta nổi cáu. Lôi quyển sách ra tụng kinh với những con số ngoằn ngoèo nhảy múa, cố nhét lấy 1 tí kiến thức để mai còn chiến nốt môn cuối, chịu, ko thể vào được! Vứt sách sang một bên, mở toang cánh cửa để xua bớt cái ngột ngạt trong phòng. Gió đầu hè mát lạnh. Khẽ rùng mình và cố hít sâu lấy cái khí trời trong trẻo để thanh lọc cho sạch những tồn đọng trong hai lá phổi và cả cảm giác buồn bực vây bủa từ chiều đến giờ. Ừ, có vẻ như nhẹ nhõm hơn! Có tiếng chuông điện thoại. À, tin nhắn. Lại một lời nói dối! Nó lại định lừa mình đây mà! Mình ghét cái ngày cá tháng tư - chính là cái hôm nay ấy. Nó khiến mình nhớ lại 1 câu chuyện buồn. Một chàng trai đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì một lời nói dối tưởng chừng như vô hại ... Thở dài. Xa xa, thành phố lấp lánh với đủ ánh đèn từ những ô cửa nhỏ. Những bóng đèn cao áp chạy ngoằn ngoèo như con rắn đang oằn mình bên cạnh mớ tạp âm của cuộc sống. Nghĩ đến ngày mai. Chán nản. Lo lắng. Bố vẫn truyền, vẫn không thể cắt được cơn sốt. Cuối tuần về nhà ...
    Gió hè vẫn thổi ...
    Trống vắng ...
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Dai dẳng trong những âu lo. Vẫn biết cuộc sống luôn đặt ra những thử thách nhưng hình như sự ưu ái đó lại quá nhiều với mình thì phải ???!!! Hy vọng sức chịu đựng của mình vẫn đủ để không bị trở thành cánh diều đứt dây trong cơn bão !!!
  8. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đang tính phải xử lý sao với cái xe đây, nghĩ đến cảnh phải đạp nó mới nổ mà ngại, với lại nhỡ may đang đi nó lại tắt ngấm thì có mà lại dắt à, thì có người gọi điện bảo có cần chở đi ko. Hihi, đúng là chết đuối vớ được cọc tội gì mà từ chối chứ
    Đúng là động trời có khác, sao hôm nay lại quan tâm thế chứ, rồi thì sao hôm nay đường cũng đông nhỉ, toàn người là người ---> tắc đường ---> muộn giờ làm, 9h kém 15 mới mò lên đến cty. Hihi, nhưng cũng ko áy náy lắm vì lâu lắm rồi mới đi muộn 1 lần mà, nhằm nhò gì với 1 cơ số người đâu
    Lại chuẩn bị tếch về rồi mà chưa làm đc gì cả, đầu mình dạo này sao ý, chỉ thích nghịch linh tinh các software thôi chứ chả nghĩ đc ý tưởng gì cả. Mà lại còn hay bức xúc chứ. Buồn cười thật. Chí phèo quá
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hị hị., một tuần stress, ai cứu em với
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Cứu cái đầu mày.Có mà 1 tuần Spam thì có
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này