1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cô Chiếp ạ.Người ta nói:Cái gì cũng phải điều độ với tốt,biết là cô đang trong giai đoạn "ngấu" nhưng phải biết thương người ta và thương thân mình chứ.Ai đời chỗ nào cũng thấy cô ngáp-cô than mất ngủ-cô than mệt.Cô cứ như vậy,cóc em nào ở đây dám lấy chồng nữa.Tội lỗi ...tội lỗi!!
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    có một đêm thức trắng để spam ! mệt nhưng đc cái vui vừa xem ..... mà vừa post bài thì cảm hứng phải biết
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà anh linhtinh này ...hình như anh chưa bao giờ biết mất ngủ hả ...hức hức ...người ta đã không ngủ được lại còn bị nạt nộ, hăm doạ thế này nữa ...rồi "đêm lại quên ăn , ngày quên ngủ " mất thôi
  4. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chiều nắng, nắng tháng tháng 4 dịu dàng, xỏ chân vào chân váy năm ngoái. Trời đất ơi, bụng rộng thùng thình. Mình đã lại gầy như một cái dấu phẩy rồi, xót xa buồn.....Phải có urgent action plan thôi.
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 4 năm 2007
    ...Em ơi ; anh là thằng đau khổ nhì thế giới còn em vì yêu anh mà trở thành người đau khổ nhất thế giới !
    Nếu em ra đi anh trở thành người đau khổ nhất thế giới... đến lúc này anh cũng sẽ ra đi để gặp em ; em yêu ....
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Cảm giác buồn đến chống chếnh. Nói chuyện với chị Tchyp xong, cái nghĩ suy về cuộc đời, về con người, về sự hợp - tan, về cả cái định nghĩa của đơn từ "hợp" ấy nữa cứ quẩn quanh trong đầu. Một tiếng nói chung, một sự sẻ chia, đồng cảm cũng có thể mang người ta đến với nhau lắm chứ nhỉ?! Khát vọng của con người là vô hạn . Và cuộc đời vẫn luôn là cuộc hành trình của sự tìm kiếm. Người ta tìm kiếm những điều người ta cảm tưởng mình đang thiếu : một cái nửa yêu thương, một nấc thang danh vọng, một tài khoản với dày những con số nhân lên ...Tất cả, tất cả chỉ để tạo nên hạnh phúc - một thứ hạnh phúc người ta vẫn cắm cúi kiếm tìm- vô hình - không sắc.Nhưng có mấy ai hiểu được hạnh phúc chính là những điều dung dị đang ở ngay xung quanh cuộc sống của chính mình?! Nó sẽ tuột qua kẽ tay khi người ta không biết nắm bắt lấy.
    Bàn tay có 5 ngón. Mình đã để hạnh phúc của mình lọt qua đến kẽ ngón nhẫn mất rồi. Còn lại ngón út. Phải giữ nó lại thôi! Hạnh phúc đang đợi đó! Mỉm cười.
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đề nghị Chip không gieo rắc vào đầu Biennho những suy nghĩ " về cuộc đời, về con người, về sự hợp - tan, về cả cái định nghĩa của đơn từ "hợp" ấy " rồi làm Biennho man man, chống chếnh nhé...
    Lấy chồng thì cứ lấy đi, đừng làm Biennho cũng mún... Chống lầy... khèkhè...
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chị đâu có ý reo rắc đâu em ,tính chị bình dị lắm...buồn vui ít ai biết nên đôi khi người ta nghĩ mình đơn giản đến khó tin . Buồn mà nói ra được thì nỗi buồn đó còn có người chia sẻ , đau mà câm nín trong lòng thì biết chia sẻ cùng ai hả em ...26 tuổi đời chưa đủ trải nghiệm để đưa ra nhận xét gì lớn lao, nhưng với bản thân mình, có những lúc đã biết thế nào là nước mắt chảy ngược dù vẫn biết muôn đời nước mắt chảy xuôi . Phàm cái gì đã đi ngược thì đều mang trong mình một uẩn khúc , một niềm riêng ...
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nè, cậu định mong cho tớ chống ề à? hị hị ...tớ sắp "dứt sao ra đi" theo chị Chiếp roài
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Khi nằm xuống nước mắt chảy.... ngang (!!!!)
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này