1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    ối làng nước ơi! Máy lại hỏng
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày ngột ngạt. Ngồi điều hoà nhiều rũ hết cả người.Cảm giác cơ thể đang dần như quả chanh bị vắt hết nước! Rã rời!
    Giá có thời gian để mà nghỉ ngơi đc chút thì hay biết mấy!!! Chỉ muốn đi biển!
    Lát lại nghe lại mấy bài của Phú Quang mới đc!
    Ôi ngày mới!
  3. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Mới hơn 9h mà nóng vãi, kiểu ny pải đi đâu ngồi mát rồi làm vài cốc
  4. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Nghe Phú quang à...
    Nghe bằng Kiều hát đi, dạo này nó hát có vẻ đc.
    Đi biển, cho đi mới
    Nóng ...
  5. XuanNT

    XuanNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @em Hằng: Về đi, mùng 3 đi sầm sơn đấy
  6. hoaly_kho

    hoaly_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nóng , nóng kinh hồn ! Tình hình mà cứ như thế này thì chết mất thôi !
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lúc nào cũng buồn bã u ám thế em , buồn là gia vị của cuộc sống thôi em à, nó khiến cho mình nhận thức được giá trị cái vui vẻ, hạnh phúc, may mắn ,thành đạt của cuộc sống ...nhiều lúc đọc bài của em chị thấy tâm trạng mình trở nên xiêu vẹo và bầu trời trong mắt chị đang xanh lè xanh lét chuyển qua xám xịt và chị giật mình thon thót khi chợt nhớ sáng ngày ra ko mang theo áo mưa ...hãy thay đổi tâm trạng để cuộc sống sáng màu hơn nhé cô bé đáng yêu ...gần nhất box Thanh Hoá ( chẳng lẽ lại hơn mình )
  8. BOSS

    BOSS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chị về đi em có quà tặng chị.
    4 CD của Phú Quang nhé [​IMG]
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ôi, em là ai thế? Sao lại có thể có lời đề nghị ...đáng iu thế nhỉ? Kiểu này chắc chị phải... tay bị tay gậy về wê (xiền hết roài -->kiếm cái bị +gậy vừa hành hương vừa kiếm xiền viền quê)nhận quà tặng của em thôi!
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hứt, ra là pà chị thân iu vẫn nhớ đến mình Bắt đền chị đấy, làm em xúc động quá nước mũi chảy ướt hết cả áo rồi . Chỉ cho em bí quyết biến màu xám lông chuột thành màu xanh ... nước mũi của chị đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này