1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hu hu hu hu hôm qua định đi SS rồi, chuẩn bi xong hết rồi thế mà trời lại mưa huhuhhuuhhuhu ông trời bất công ................. hu hu hu SS ơi lại hẹn mi chiều nay vậy . Bankem chờ tui nhé
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    1 ngày như mọi ngày, nhưng trời đã ngớt mưa, hôm nay ăn cơm nhà...
  3. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như mọi ngày.
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đặc biệt.Ta bị đau bụng
  5. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    ha ha ha ha đáng đời. Bankem ơi tui biết vì sao ông bị đau bụng rùi.......................... ha ha ha zui quá zui quá
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hôm nay thấy lòng bình yên lạ. Không nhớ, không hi vọng, không đợi chờ. Thích bài Bình yên mà Hà trần hát thế. Ngồi hát theo .......................... bình yên một thoáng trong tim em.....................
  7. 0matrix0

    0matrix0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thất nghiệp
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    sáng nay ngủ dậy thấy mệt mỏi kinh. Cuộc sống là những chuỗi ngày giống hệt nhau. Có cái gì đó để thay đổi không nhỉ. Đôi khi bản thân muốn thay đổi nhưng thực tế lại quá khắc nghiệt. Sự thật luôn phũ phàng
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    tối nay anh giai cắt cơm, không biết đi đâu. Ở nhà lại thầy buồn, mà đi chơi cũng không thấy vui hơn. Lại bị cho leo cây nữa chứ. Đúng là chán hơn con gián
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Một ngày như mọi ngày.Không có gì khác biệt.Tối nay về ta sẽ bật nhạc thật to
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này