1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 chẳng có việc gì làm..mà vẫn phải đến cty..........Buồn ngủ quá!
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    lần nào đi chơi ss với bạn đều gặp trời mưa. Nhưng thấy vui và thú vị. Lại được tắm mưa........... mưa... mưa... mưa.... tuy không lớn nhưng cũng đủ cuốn nóng bức đi xa... khá xa và mang đến nhiều điều nữa. Mình lại nhớ đến hồi tết, mình cũng đi trong mưa như thế, cơn mưa phùn nhè nhẹ đâu, trên tóc, trên áo ... em và anh ....... cứ thế đi trong mưa........ anh đã nắm tay em vì sợ em lạnh..... anh muốn truyền cho em hơi ấm của anh. Có 1 điều em chưa nói với anh, hôm đó khi anh nắm tay em, tay của anh còn lạnh hơn tay của em nữa........ nhưng em thật sự đã rất hạnh phúc........Anh biết không khi đó em đã cảm thấy rất là ấm áp, không phải ở nơi bàn tay mà là trong trái tim em
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hơ! Hơ! Lại một lần nữa lũ bạn mình lại dính mưa.Chỉ sướng em CCT với Nhím béo thôi.Thank các bạn nhiều nhiều
  4. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Chuyện bây giờ mới kể người bây giờ mới biết.Thank cô nhá, cho anh một kinh nghiệm vô cùng quý báu.Đợi trời mưa mang ra mà áp dụng thôi he he
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    @ Lão Đần ... Anh biến đâu mất thế , mai đi thác loạn nhá
  6. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Chiều theo ý chú. D...U...Y....Ệ...T


  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tớ nằm viện mấy ngày hôm nay ,,,,không có ai thèm hỏi thăm tớ ...hic hic ( mà có ai biết đâu cơ chứ ...hị hị )
  8. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    hix xương chị tchyp wá. Chị tchyp đã ăn gì chưa,uống thuốc chưa,có ai chăm chị chưa ! Chị đã khoẻ hơn chút nào chưa........
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    cái cảm giác nhẹ nhàng như thế này lâu lắm rồi mình lại mới cảm nhận được. Mình mừng vì mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng vần cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ, rồi mình sẽ phải làm gì nhỉ. Ngồi nghe nhạc và nghĩ nghĩ nghĩ.............. oh sang ngày mời rồi ta. Helo ngày mới , ta iu mi nhìu nhìu . Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ.
    P/s : chúc chị chíp mau mau hết bệnh
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Lại 1 ngày ta đang yêu nữa... 1 ngày dài...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này