1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hu hu hu dt có còn xiền đâu mà nhắn. Tại anh Siêu béo ú á hu hu hu ổng ác kinh, đưa cho mình cái web nt miễn phí, đang nhắn ngon trớn , đến lúc gửi cho bạn thì nó lỗi , làm mình khóc nhu mưa luôn
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Ta đã về nhà rồi.Chấm dứt chuỗi ngày vật lộn với công việc
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    WOW,giờ mới để ý,gold của mình đã tăng thêm 6000gold khi nào ấy nhể
  4. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Công việc đang cuốn mình hay sao? Có lẽ không! Tình yêu? Chắc chắn không! Chỉ cảm thấy rằng tất cả những gì mình đang có đối với nhiều đó có thể là một " Bến đỗ"- Một công việc ổn định. và mọi thứ chưa phải gánh trách nhiệm và có thể có rất nhiều niền vui bên người thân và đặc biệt với bao bạn bè là những người sống hết mình, vui vẻ nhưng với mình tất cả những điều đó đang bị mình bỏ qua một bên để mình chẳng làm gì cả. Đối với mình tất cả giờ chỉ là sự im lặng trong cuộc sống cũng như trong công việc.Không màng đến tất cả những thú vui mà đã giúp mình trải qua những thời khắc trống rỗng nhất.không biết giải thích thế nào nữa!
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm,lượn 1 vòng,thấy người sảng khoái lạ kỳ
  6. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mà xui xẻo thế nhỉ.Lúc ở nhà thì trời tạnh ráo,cứ đến lúc ra khỏi cửa là trời mưa.Bỏ lỡ mất món bánh cuốn nóng hổi miễn phí tối nay. Cả ngày dầm mưa,cầu trời mai mình sẽ ko bị ốm
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    SƯỚNG
    thi 5 môn mà không phải thi lại môn nào
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chuyển sang ngày mới rồi. Lòng thanh thản đến lạ ... Vài tiếng nữa lại sẽ tất bật với nhịp điệu bon chen. Tự nhiên nhớ đến những dòng viết của chị Chiếp. Cuộc sống vốn thế mà, chị Chiếp nhỉ? Lâu lâu rồi ko nhận đc tin của bé Còi, nhớ cái miệng lau chau thế! Nhớ cả cái bến bình yên nữa ..
    Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ.
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Đang trong quá trình thử nghiệm đèn trời.Có vẻ nó không đơn giản như mình tưởng tượng.nhưng mình đã quyết tâm rồi
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Thiếu thốn và khổ khủng khiếp.Ốm vậy vạ 2 hôm nay rồi,nhưng không sao, ta vẫn sống tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này