1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mới đi SS với gia đình về , đau bụng khủng khiếp, nằm quằn quại nãy giờ .
  2. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Con đường vẫn còn mù mịt, thời gian tàn nhẫn chạy đều từng bước và lòng người thật khó đoán... Em mãi mê đi tìm một nơi '' xa lắm'' đó liệu rằng nơi đó có đủ che ấm đôi bàn tay em lúc này không em?Tỉnh lại đi em, nhìn lại những gì xung quanh mình ,thời gian đang chạy .....
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi kinh khủng, đến giờ vẫn chưa được về, đau hết cả cổ cả vai ...công việc ơi là công việccccccccccccccccccccccccccccc
  4. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã quen hơn hôm qua.Nhưng vẫn còn buồn ngủ,ăn chơi quen rùi mà.Đọc cả đống tài liệu mà chẳng vào đầu được chữ nào.Thành tích cả ngày nay là học được cách sử dụng máy photo ,viết được 1 cái biên bản.Cũng ko đến nỗi nào!Cố lên................
  5. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Mệt. mệt, đúng là công việc. Suốt ngày lên cột, xuống cột, rùi đi cả ngày trong thành phố. Cố lên mình ơi!
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    mk! Thân bại danh liệt, người yêu đi lấy chồng, trượt lô trược cá độ, nợ nần chồng chất kiếp sống vô hồn. MK! còn gì nữa đây đến thì đến 1 lúc đi cứ lúc nào thỉnh thoảng đến 1 tý làm mình ko đề phòng đc. Đến cùng 1 lúc đi tao chấp tất. MK! Điên thật mình sắp bị điên lên mất thế mà ngày mai phải đối mặt với cả 1 cái dự án lớn. Nếu thành công từ A tới Z thì may ra còn gỡ gạc 1 chút ko thì ****** đất mà chôn sống mình.
    Cố lên tôi ơi! cố lên mai chiến thắng.( MK! lại một mình đấu với 300 người có phải dễ **** đâu, trong khi tâm trạng bất ổn thế này. Điên thật!) Tôi ơi! đừng tuyệt vọng!

    các bác vào đây chia sẽ với em 1 cái, mai em có cái dự án quan trọng mà tỷ lệ thành công em ko tin tưởng lắm vì thời gian cũng tương đối gấp hơn nữa lắm đối thủ, với lại quan trọng tâm trạng hơi bất an với cái chuyện đâu đâu thế này. mk!)
    Chào thân ái và quyết thắng.
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @tuxedo : bình tĩnh nào, anh đang tự gây áp lực cho bản thân đấy. Xem ra anh còn nhiều tâm trạng hơn em . Đừng căng thẳng như thế, ngồi lại 1 chút , uống 1 ly nước, nghe 1 bản nhạc cho bớt cẳng thẳng rồi bắt tay vào làm. Rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi nếu như làm hết sức . Phải làm hết sức để không thấy hối tiếc , không có ai lại hối tiếc vì đã làm hết sức mình phải không ? Chúc anh thành công . Gửi cho anh 1 tỷ ngôi sao may mắn. Chỉ cần 1% trong số ngôi sao đó trở thành điều may mắn thì anh đã thành công rồi đấy
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Quyết định nghỉ post bài 1 thời gian.
  9. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    To:tuxedo
    Làm gì mà căng thẳng thế ??bình tĩnh đi nào
  10. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Công việc cuốn chân, mặt mình trở thành cái bị thịt lúc nào cũng nhăn nhở cười cơ học.
    Thấy rằng mọi nỗi buồn rồi cũng qua
    Biết rằng không có gì là vĩnh cửu
    Chỉ có bản thân mình là đáng kể thôi
    Nhỉ
    Bè bạn ạ, cứ để mặc mọi thứ đi. Mọi việc sẽ ổn theo cách của nó thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này