1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại chú mà ra thôi
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Thảo nào hôm trước tao thấy nghi nghi mày ạ, nó cứ suốt ngày bắt tao fải rửa tay bằng xà fòng
  3. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bán kem khi a thấy chú có 2 thằng bạn đểu : Đốm và MP
  4. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BK khi có người bạn đòng cảnh ngộ và luôn luôn bên cạnh để xẻ chia. Có vẻ 2 người đã xích lại gần nhau hơn rồi. Mình dã thành công khi post tâm sự này của BK
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    TSB 2 thằng bạn khứt Chúng mày nhớ lấy tao
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi,lúc nào rảnh lại chạy lên mạng đọc danh sách nạn nhân gặp nạn trong vụ sập cầu dẫn Cần Thơ ...22 rồi 35, 37, 42 và sáng nay là 47 ..danh sách ngày một dài ra ..những năm sinh 72.73.77.78.82.83.84 ...bật khóc khi nhìn thấy những con số 87,88,89 ...các em còn quá trẻ ....vào ngày đó, 7.45 phút, giờ phút định mệnh đó lẽ ra các phải đang ngồi trên ghế nhà trường, phải được bước trên giảng đường ...nhưng các em lại nằm vùi dưới đống bê tông đổ nát để lại nỗi đau xé lòng cho người thân, cha mẹ và biết bao nhiêu người phải bàng hoàng với sự mất mát quá lớn ...Những tuổi đời còn quá trẻ, những con người thuộc thế hệ sức sống của đất nước đã mãi mãi dừng lại cuộc hành trình cống hiến của mình ở tuổi thanh xuân, ra đi quá nhanh, quá đột ngột đã làm cho triệu triệu con tim không thể bình yên ...Vẫn biết người chết thì cũng đã nằm xuống, người ở lại phải tiếp tục sống và khắc phục hậu quả bi thảm nhưng không thể nào dứt khỏi đầu hình ảnh đau thương này ...Cầu Cần Thơ rồi sẽ được hoàn thành, rồi sẽ to và đẹp lắm, nhưng có lẽ người Việt Nam và bạn bè thế giới,khi đi qua cây cầu này có lẽ không khỏi nghẹn ngào ...
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Mù thông tin thật !
    Chia buồn cũng những con người Cần Thơ .
    Chú cô và các em đang ở trong đó . Cầu mong họ được bình yên
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    1 ngày thật buồn
  9. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Chả có gì đáng để nhắc đến.Nhạt nhẽo , nhàm chán........Nghĩ việc gì mà làm bây giờ nhể???????????????????
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Đi suối cá đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này