1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ ....đáng nhớ.......đáng nhớ....tức chít đi được, cãi nhau ví thầy giáo mà cái ông ý sao mà quá đáng rứ chứ lỵ; đến giờ nghĩ vẫn còn ức. Cũng chỉ tại ông ý mà mình lỡ mất bao kế hoạch ra nông nỗi thế này đây
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Ngồi học trong lớp.Thầy giảng kệ thầy,ta nằm ta ngủ
    Đúng là ốm,được ưu tiên có khác
  3. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ thấy buồn buồn. Quyết định rồi, không biết là có đúng không nữa, có vội vàng, có sai lầm, có giận quá mất khôn không nữa. Hay là sẽ là tạo ra cơ hội mới cho chính mình đây.
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    "Bão cấp 12 có thể đi vào Thanh Hoá " ...Buổi trưa tranh thủ lúc rảnh rỗi vào tìm đọc những thông tin mới nhất về vụ sập cầu Cần Thơ thì thấy thông tin mới nhất về cơn bão số 5 ...Tự hỏi chính mình sao dải đất hình chữ S hẹp chiều rộng, phát triển chiều dài này sao phải gánh quá nhiều vất vả ...Bão lũ và thiên tai hình như cũng biết nhắm những miền quê đói nghèo để tấn công phải ...cơn bão này chưa qua thì có 3.4 cơn ngấp nghé tràn vào ...tự nhiên thấy 2 câu hát trong bản "Hội Trùng Dương" của Nhạc sỹ Phạm Đình Chương như viết riêng cho quê mình " Miền Trung khổ lắm ai ơi , mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn .."
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    miền trung nước lớn ....
  6. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bão không vào Thanh Hoá ,mưa không to lắm nhưng gió khá mạnh .Ở trong nhà cả ngày nay chả biết ở ngoài thế nào , không biết thành phố có bị thiệt hại gì không?Nhìn xung quanh nhà mình thấy có vẻ khá yên bình, sáng mai lượn vài vòng khảo sát mới được.......
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài nhớ buộc thêm mấy viên gạch bên hông em nhé!
  8. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lục lại chồng thư, lần giở từng cái ,từng cái ......Lá thư đầu tiên nhận được, lá thư thứ 2, thứ 3.......Mặc dù đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian nhưng cũng có lúc phải dừng lại để nhớ xem nó đang nói về cái gì .Có cái dở ra mà không biết là bắt đầu từ đâu vì nó là 1 bức thư tổng hợp, viết trong nhiều ngày, tiện tờ giấy nào viết tờ đó chả ngày chả tháng . Còn nhớ lúc cầm trên tay lá thư này có người nói với mình " cẩn thận bom thư".Có cái mà khi nhìn thấy chợt giật mình " ủa? mình có lá thư này sao, nhận hồi nào vậy ta " ( người gửi cho mình mà biết chuyện này chắc xúc động lắm đây ).Nào là chuyện vui ,chuyện buồn, tức giận,hạnh phúc, cả những giọt nước mắt..........Những cảm xúc của cái tuổi mới lớn, những câu chuyện kí túc xá, những người bạn mới ........Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm, nhưng đủ để thấy cuộc sống này thật đẹp
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Thức cả đêm mà đến bây giờ vẫn chưa ngủ được, chắc tại những hạt mưa làm tỉnh táo mình hơn sao? ôi mưa, mưa to quá, liệu có giọt nước mắt nào hoà trong ấy không nhỉ?
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Mãi đến hôm nay mới biết được là lũ lụt là thế nào,Nhìn con sông Mã mọi khi hiền hoà là thế,mà hôm nay trông nó như muốn nuốt chửng tất cả:nhà cửa,cây cối,các bãi than,bãi cát.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này