1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hic hic.Đau đầu, đau họng,ho,sổ mũi............ghét quá.Lúc thì nghỉ rõ lắm, lúc muốn nghỉ thì ko được nghỉ.Mà hok bít sao hôm nay thông minh bất thình lình vậy chứ, làm bài roẹt roẹt .
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    ko ngủ được
  3. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trời sao hôm nay hanh thế, cảm giác khó chịu quá
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thằng bạn mình sao ngu thế, đem người yêu vào lớp ngồi học cùng. Cuối cùng chẳng làm được gì mà lại bị trêu tới tấp, tớ cũng trêu, đã quá
  5. cambay8x

    cambay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hôm wa ko hiểu là ngày gì mà nhiều đứa mời mình đi ăn thế.Bỏ cả học đi ăn lẩu,rồi lại ăn miến lươn rồi lại ăn vịt hix hix chắc nó muốn mình dính vào vu "Tả" đang lây nhiễm trên Hà Nội đây.Ko hiểu hôm nay có ai mời mình đi ăn nữa ko dù có bị "Tả" thì cũng đi hehe
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Đang phê.........thèm thuốc.Nhưng thôi,cắn răng chịu nhịn đi ngủ
  7. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tham ăn vật, nguy cơ mắc bệnh rất chi là cao, đề nghị mọi người tránh xa
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tự nhiên lại thèm thơ [​IMG]
    NẾU
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thế mày có định trêu nàng gió-đùa nàng mây không hả MP?? Chết mất thôi......Anh chỉ thấy thèm thuốc..thèm rượu..thèm ăn thèm...ấy..chứ đêk baoh thèm thơ..Diệu thì khuya qua làm 1 bụng rồi..thuốc thì khi nào cũng dao găm...còn ấy thì.....
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hê hê, em cũng lắm trò lắm đấy anh ạ
    Nhưng em còn nhỏ, không thuốc cũng chẳng rượu
    Có mỗi .... thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này