1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Vừa thua bà Mây trắng. Thế là sắp hết GOD
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày hôm nay sẽ qua, rồi ngày mai sẽ tới, ôi ngày mai ơi, hãy đừng bao giờ tới...
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Một ngày được sống trong công việc
  4. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Cũng đã lâu rồi mới ngồi Net đêm như thế này, nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt, 1 ngày của sự mong manh của sự tiếc nuối. Chào đón ngày mới bằng nửa bao thuốc mà vẫn cứ châm và hút tiếp, mỗi lần bế tắc mình đều như vậy. Cái hẹn từ tận đẩu đâu chợt ập về mang theo toàn điều khó nghĩ và giải thích.Ước gì mai là 1 cơn mưa, mưa thật to để có ai đó đừng tìm lại được những dấu chân mà mình đã bước đi trên con đường đó, đừng tìm lại được lối cũ để rồi phải bước tiếp, bước mãi về phía đó .
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mệt và chán! Ko muốn nghĩ nữa!!!
  6. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đi ngủ, hoá ra lên mạng chát
  7. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Thấy vậy mà không phải vậy
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cứ lần lượt ra đi hết cả. Rồi mình cũng thế thôi. Nhưng ko thể tránh khỏi cái cảm giác u ám cứ vây kín ... Buồn!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quanh... Ngáp phát!
    Nhìn quanh phát nữa.... Ngáp oáp oáp...
    Zìa!
  10. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tưởng die môn này, thế mà hôm nay vẫn biết đường chép lia lịa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này