1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Thầy bói lại bảo em là : sau này mày sẽ lấy 5 vợ là 5 đứa con gái của một thằng lấy 3 vợ ............. Ôi ! sao mà nghi nghi về cái tương lai của mình thía nào ấy bác ạ
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hế hế, MỦNG tề, ý kiến đi chớ!!!
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Kó kẻ sắp thành "mất dạy" roài!. KHỏi lo, khi nào chán wé thì dắt díu kả vợ kon ra đây với chị, chị sẽ PM cho ku Tâm bảo nó xin dành 1 suất trong "chuồng" ku Đốm để hàng đêm em tha hồ ...kiếm xiền( trông xe). Dzui ngay thui mờ!
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/01/2007
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tự hài lòng với khối lượng công việc đc mình giải quyết. Hơi mệt nhưng thanh thản sau 1 đêm gần như thức trắng... Cuộc sống ngoài những lo toan vụn vặt ra còn biết bao điều mang lại cho mình niềm vui nữa mà! Hiểu mình chẳng hề đơn độc! Hãy cố lên ta nhé!
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi, ko vào box, thấy box nhộn nhịp hẳn lên, mình cũng cảm thấy e dè khi post bài, hì....nick nào cũng hầu như lạ hoắc, hì...
    Hôm nay công việc coi như là tạm ổn, ko nhiều việc lắm nên rỗi rãi vào post bài. Đúng là Hà Nội đêm trở gió, chán ngán cuộc sống xô bồ nhưng vẫn phải sống, ko phải vì mình mà còn vì nhiều người nữa chứ. Hôm nay đúng là tâm trạng thật, nhàn cư vi bất thiện mà. Mong mau đến Tết quá, ko biết sang năm mới mình có gì mới ko nhỉ, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp luôn đến với mình, một cô bé dễ thương hiền lành ngoan ngoãn vầy mà......he he he.....
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Welcome back
    Giờ box vui lắm, girlyeumautimquay lại cho vui thêm
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hí hí
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cuối tuần với đầu nhức và miệng đắng ngắt! Có lẽ lần này ốm thật mất! Chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu mà ko thể, chập chờn với bao hình ảnh, giật mình tỉnh giấc ...suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ ... Mệt rã rời! Giá như có ai ôm cho mình ngủ một giấc thật bình yên ...
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy lúc 6h , đánh răng rửa mặt , sang ăn tô bún , đi xe buyt xuống Mê Linh plaza đi làm ngày đầu tiên . Chờ khoảng 1 tiếng , uống hết 1 ly café , hút hết 5 hiếu thuốc thì gặp đc chị quản lí .
    _ Em có kinh nghiệm làm nhà hàng chưa ?
    _ Dạ chưa chị ah ! Đây là lần đầu em làm công việc này .
    _ Vậy em thử việc 1 tuần rồi sau đó sẽ quyết định nhé . Chị cũng nói luôn là nếu như nhận em thì tháng đầu chị chỉ trả em đc 700 . từ tháng sau chị sẽ tính lương theo năng lực của em . tháng đầu em tự túc ăn uống + đi lại . Từ tháng sau chị mới thang toán cho em đc . Nếu em đồng ý thì có thể bắt đầu ngay trong ngày hôm nay .
    Những con số hiện ra thật nhanh trong đầu : 1 ngày 16k tiền xe + 20K tiền ăn , nhân lên 16 * 30 + 20 * 30 = ???? ----> ko ổn chút nào , Chát quá --- > Cười cay đắng , cái giá của những ngày sa đoạ là như thế này đây ư ? Nếu vậy thì vẫn hơi rẻ thì phải .
    Chào chị quản lí , hẹn gặp lại vào một ngày nào đó .
    Ra cổng bắt xe , đầu suy nghĩ miên man suốt quãng đường
    Bước xuống xe lòng đầy tâm trạng . Châm điếu thuốc hút , sao hôm nay nó đắng thế cơ chứ , hút 3 hơi vứt . Đc 1 lúc châm điếu khác hút , vẫn đắng nghét .
    lại Tiếp tục bon chen , sống tiếp cuộc sống của mình .....

  10. strawhat

    strawhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi, rồi sẽ đến lúc mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này