1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký.............Từ ngày có anh :P

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi iwill, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký.............Từ ngày có anh :P

    Ngày đầu tiên em gặp anh là ngày 4-12 và từ lúc đấy em biết " Củ Chuối" nó thế nào rồi. Em vui lắm
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    =)) . Chúc mừng chúc mừng . Cười chảy cả nước mắt
  3. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Nó" thế nào hả bạn?
    Để tránh sờ pam cũng phải có đôi lời với "ANH"
    ANH iu của em, từ hồi có anh, em như thấy cuộc sống ngột thở hơn, anh chiếm hết thời gian của em, anh bắt em đi chơi ngay khi vừa tan làm cả những khi nóng gắt cũng như mưa phùn gió bấc; anh cứ bắt em phải ăn cái món hủ tiếu mà anh thích nhưng em chả thích , anh bắt em làm quen với mấy cô bạn gái (cũ) của anh trong khi em phát ghen lên được vì bọn nó ăn mặc thời trang hơn em ; anh còn bắt em ngồi chơi PS2 với anh thua mất mấy tháng lương (tiền thắng cuộc anh lại đi mời cơm con bé khác); anh ngồi hàng tiếng đồng hồ nhậu nhẹt với bọn bạn mà .... cấm không cho em đụng chén nào, làm em phát thèm lên được , những lúc anh cấm em đi cùng, em chỉ biết ngồi nhà bắn Half Life, chơi Gunbound với thằng bạn anh ( anh ko biết là em phải chịu đựng thế nào đâu khi ngồi chơi với 1 kẻ em cũng có cảm tình mà không dám nói ra ); rồi những khi cơn nghiện thuốc làm em thèm điên cuồng anh lại bắt em ngồi nhìn anh hút, thả khói hình chữ O
    Ôi em không thể chịu nổi nữa
    Từ khi có anh em không có lấy những phút riêng mình ngồi hút thuốc (), những lúc cùng chúng bạn đi chơi cafe Game , những tối ngồi cafe với thằng bạn anh mà em có cảm tình , những tối nhâm nhi chén rượu với mấy con bạn mới quen , ......Em chịu không nổi nữa rồi
    Mai em sẽ nói lời chia tay anh. À mai đi chia tay nhau anh nhớ mang trả em tất cả những món quà mà em đã tặng anh nhé, để em còn đi tặng .... thằng khác
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To em:
    ngày đầu tiên mà anh gặp em là ngày Sn em , ah không phải, em nhớ nhầm rồi em yêu ạ, trước hôm sn em 1 hôm chứ.. .Khi ấy anh bất cần, coi thường tất cả...anh sống hợt hời cuốn sâu vào các cuộc chơi, 1 cuộc đời vô định...
    và em đến..!!! không dịu dàng mà ồn ào, cuốn trôi đi tất cả, anh biết sống có mục đích hơn, biết nâng niu , biết trân trọng hơn những gì đang có...
    Và hơn tất cả anh biết yêu em ...yêu hơn những khó khăn chúng ta đang có, và chắc chắn từ ngày có em trong đời anh biết, sẽ chẳng bao giờ anh muốn để mất em , Em yêu ơi..!!!
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Oái cô này bị hack nick hay sao thế nhờ, mà những câu cô ấy nói mình nghe quen quen
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    khè khè...!!! quen ko ?/ quen quá đi chứ lại......
    bị nhập hồn ấy mà iw ạ....em đảm bảo ai đó đọc lạ chả thank em rối rít....
    --------------------------------------------------------------------------------
    ngày có anh ư?? em chẳng biết chúng ta có nhau từ bao giờ, từ kiếp trước, kiếp này, hay đến sau này thật lâu em ko biết nữa..".Có "phải chăng là sở hữu, trong tình yêu người ta ghét sự sở hữu khắt khe fải không anh ? người ta vì yêu mà chẳng dám giữ nhau bên mình, người ta vì yêu mà chấp nhận bao điều kể cả những đớn đau.. suy cho cùng là để làm gì, chẳng phải là để có được phần nào hp cho nhau..
    yêu là nghĩ về nhau trước khi nghĩ cho mình..Uh! em hiểu...!!!!
    nhưng em thích người ta nói, yêu là nghĩ cho cả 2 trước khi nghĩ cho mình...
    ngày xưa yêu, em chỉ nghĩ cho ngta thôi, bỏ qua bản thân mình dù có khổ sở, cay đắng, em chỉ cần nó tốt cho ngta là em cam tâm làm...
    nhưng giờ em ko nghĩ thế nữa..nếu yêu nhau và muốn có nhau trong đời, ngta phải nghĩ cho cả 2 fải ko anh ???
    hôm nay em lại định spam !!!

Chia sẻ trang này