1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại làm một bài Tiễn Bạn Lên Đường.Ông(bác) ra đi mà kô một nhời hẹn ngày quay lại với con cháu...buồn .Nhưng đến h vẫn đang tự hỏi: sao hôm nay lại giỏi thế chứ,đã chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào cả....dạo này nghe chừng có vẻ đã khá hơn trước một chút rồi
    Ốm,mệt lại cộng thêm vô số chuyện kô vui....cảm giác như chả còn tí sức lực nào cả.Mỗi ngày qua hy vọng sau khi ngủ dậy sẽ là một ngày mới ....nhưng mà chả khác gì,vẫn cũ rích như nó vốn có.Ờ mà thôi,than thở thế này cũng chính là một cách giải toả nỗi buồn cũ rích đó chứ khác gì đâu...thay đổi đê...đi gọi điện về cho má mì,thử một lần than vãn với Má xem sao...biết đâu lại khác đi nhiều c la chance
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 23/06/2005
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại làm một bài Tiễn Bạn Lên Đường.Ông(bác) ra đi mà kô một nhời hẹn ngày quay lại với con cháu...buồn .Nhưng đến h vẫn đang tự hỏi: sao hôm nay lại giỏi thế chứ,đã chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào cả....dạo này nghe chừng có vẻ đã khá hơn trước một chút rồi
    Ốm,mệt lại cộng thêm vô số chuyện kô vui....cảm giác như chả còn tí sức lực nào cả.Mỗi ngày qua hy vọng sau khi ngủ dậy sẽ là một ngày mới ....nhưng mà chả khác gì,vẫn cũ rích như nó vốn có.Ờ mà thôi,than thở thế này cũng chính là một cách giải toả nỗi buồn cũ rích đó chứ khác gì đâu...thay đổi đê...đi gọi điện về cho má mì,thử một lần than vãn với Má xem sao...biết đâu lại khác đi nhiều c la chance
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 23/06/2005
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, chán lắm rồi, muốn đi càng xa càng tốt !
    Nóng, nóng lắm rồi, tránh cái nóng này ở đâu bây giờ ?
    Thật là nực cười, trong khi bao nhiêu người muốn hưởng cái ko khí biển thì mình lại chán biển đến tận cổ. Muốn chuyển đi nơi khác để đỡ hơn cái cảm giác này nhưng lại sợ. 1 sự bắt đầu như thế này đã là ngán ngẩm lắm rồi. Mệt mỏi, buồn bực, bối rối, lo lắng ~~> stress ~~> excès ~~> ........... 1 kết quả sẽ giống như cái status của thằng heo con. Sớm muộn gì thì chắc cũng thế thôi. Ko ra khỏi cái ko khí này thì chắc nổ tung ra mất Bảo là sẽ đi chơi, nhưng trong đầu chả có ý nào là đi chơi cả. Đúng ra thì chẳng thể thoải mái mà có thể đi chơi
    1 chướng ngại vật to đùng là 1 week end free, buồn cười thật Nó đi cùng thì tốt biết mấy Mỗi tội 2 ngày nhà sẽ ko có ai Áy náy .... Mà nếu có ở nhà thì lại cũng là bản trường ca Home Alone. Nghĩ gì ?!
    Ngày hôm nay là 1 ngày vô ích Ngồi nhà quyết định 1 việc chả dám chắc. Sống ở cái xứ này sao mà khổ thế ko biết Ràng buộc ..........

  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, chán lắm rồi, muốn đi càng xa càng tốt !
    Nóng, nóng lắm rồi, tránh cái nóng này ở đâu bây giờ ?
    Thật là nực cười, trong khi bao nhiêu người muốn hưởng cái ko khí biển thì mình lại chán biển đến tận cổ. Muốn chuyển đi nơi khác để đỡ hơn cái cảm giác này nhưng lại sợ. 1 sự bắt đầu như thế này đã là ngán ngẩm lắm rồi. Mệt mỏi, buồn bực, bối rối, lo lắng ~~> stress ~~> excès ~~> ........... 1 kết quả sẽ giống như cái status của thằng heo con. Sớm muộn gì thì chắc cũng thế thôi. Ko ra khỏi cái ko khí này thì chắc nổ tung ra mất Bảo là sẽ đi chơi, nhưng trong đầu chả có ý nào là đi chơi cả. Đúng ra thì chẳng thể thoải mái mà có thể đi chơi
    1 chướng ngại vật to đùng là 1 week end free, buồn cười thật Nó đi cùng thì tốt biết mấy Mỗi tội 2 ngày nhà sẽ ko có ai Áy náy .... Mà nếu có ở nhà thì lại cũng là bản trường ca Home Alone. Nghĩ gì ?!
    Ngày hôm nay là 1 ngày vô ích Ngồi nhà quyết định 1 việc chả dám chắc. Sống ở cái xứ này sao mà khổ thế ko biết Ràng buộc ..........

  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy sớm, mở cửa nên ko ngủ tiếp được
    Giữa trưa nắng ra khỏi nhà, làm nhanh nhanh chóng chóng mọi việc để về cho kịp 4h. 3h mình đã có mặt ở nhà rồi thế mà họ ko đến Excuse cái khỉ gì, lần nào cũng thế, làm như người ta chỉ có 1 việc là chờ đợi các ông ý Bực hết cả người. Trời đã nóng lại thêm bao nhiêu cái bực, dễ đến nổ tung ra mất
    Mệt ! Cố nằm ngủ ko chợp mắt đc vì chỉ sợ hai ông dở hơi đấy đến. Đúng là chả khác gì handicap, làm thì chật vật Bảo 20 phút nữa mà đến nửa tiếng rồi chả thấy đâu
    _____________________________________________________________
    Thoi, chán cái sự này rồi, chả thèm kêu ca nữa, cố mà sống cho qua ngày thôi. Chán ngắt ! Mệt mỏi ...

  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Đã 9 ngày trôi qua ....
  7. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Non d''1 chien, on n''est deja en juillet, que le temps passe vite, bientot la rentrée scolaire, puis les vacances, puis une nouvelle année, purée, quelle tristesse!!!
  8. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    phù... mới nghỉ hè mà bác đã...em vừa đi chơi về và vừa biết kết quả thi hihì tốt đẹp cả, bi giờ ở nhà nghỉ ngơi cho nó béo...bonnes vacances
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    J''ai mal j''ai peur Je veux pas me faire opérer
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    courage courage ... porte-toi bien
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này