1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    hic, hôm nay hết tiền hăm hở cất công xuống Crous Créteil thì nó fermer la porte tuần này, huhu, ......xuống préfecture thì nhầm giữa 94 với 77....Xếp hàng 1h gần chết cóng giữa trời lạnh để nhận được câu rằng nhầm rồi, đây là MLV mời xuống ... Melun, không lên trường đc vì nghe RER đang grève ... ngày jì mà đen khủng khiếp như vậy chứ.......Merde !!!!
  2. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hic, kho cá bị cháy!! chỉ tại ham net, chả để ý gì cả!! bây giờ thì mũi tịt cũng thông vì mùi khét! :(
    RER hôm nay thì 2h mới có một chuyến!! người đâu mà nhiều thế chứ!
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hôm nay của mình thì lại là một ngày khá may mắnSáng ngủ dậy ,việc đầu tiên là chạy lại ngay cái máy tính và check Xong đã có tí viện trợ của maman
    Chiều đi giải quyết một số việc cần thiết và tất cả đều thật suôn sẻ (thậm chí đến kô ngờ)
    Cuối cùng quyết định sẽ đi chợ nạp thực phẩm (nhờ phước của maman ,con lại có được vài ngày huy hoàng ăn uống và điện thoại rùi)
  4. honey_beevn

    honey_beevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lanh qua...hic...ghet mua dong...vua buon vua co don... ...chua ke luc nao cung thay doi huhuhu
  5. ngulamphaothu

    ngulamphaothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào diễn đàn . .Thấy chẳng quen ai cả
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Lần trước là lúc nào thế ạ Biết đâu em với bác cũng quen 1 người
  7. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chẳng làm được gì, bọn rệp bên cạnh làm được 20 bài, còn mình mới làm được 2, sắp phải nộp rồi, thế mà tâm trí không tập trung được thế mới tài.
    Vẫn còn sĩ diện, cho chúng mày làm trước, không hiểu mình làm được không nữa. Hai tháng làm được 2 bài, 1 tháng còn lại làm hơn 50 bài, ông mày cứ học kiểu Việt Nam, ăn nhau khả năng là chính, chúng mày chỉ giỏi hơn cái tiếng Pháp, đọc sách nhanh hơn thôi.
    Xem nào từ giờ đến Noel còn 30 ngày nữa đi, ông mày sẽ làm 2 bài/ngày. Vậy sẽ làm được 60 bài cả thảy, chúng mày theo không kịp đâu. Ơ, mà 2 tháng vừa rồi mình làm được có 2 bài mà, giờ 1 ngày 2 bài làm thế nào nhỉ. Xời, không sao, chúng mày phải hiểu VN đã học là tập trung và khôn lắm, học quên ăn quên ngủ luôn, không điều độ đúng giờ như chúng mày. Chiến dịch chạy đua bắt đầu. Đến hôm nay 24/11 ta làm được 2 bài rồi, mai bắt đầu đếm tiếp.
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác
    Thủ tục : thật kô dễ dàng như mình đã nghĩ
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế thật.
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Courage
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này