1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    h em mới để ý đọc topic này, chúc hai bác chóng khoẻ nhá chị & năm mới ko gặp xui zậy nữa
    công nhận ở bên này nhiều lúc cứ lo sốt vó vì lâu lâu chả thấy tin tức j` ở nhà tự nhiên gõ mấy dòng này lại nhớ papa maman quá cơ Năm mới sắp đến rồi, bố mẹ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé I''ll be back soon
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá (sao mà lại phải buồn thế này cơ chứ)
    H mới để ý là từ tối tới h chỉ nghe có mỗi bài này
    Dĩ vàng cuộc tình​
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ko bít nói với mithn thế nào cả nhưng tớ chúc hai bác nhà ấy mau bình phục cái chân cái tay để con cháu còn lấy cái tinh thần mà học tập cho tốt, chúc Mithn và anh em có một đêm giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc, bà con ơi tói nay lạnh lắm, bác nào thể lực eo hẹp nhớ mặc nhiều áo ấm nhé, có ở đây mới biết là nếu bị ốm thì khổ quá, công nhận là thiếu tình cảm của người thân một cách ghê gớm, học tốt nhé các bác
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nghe bài hát mithn share cho bà con nghe, thấy buồn buồn quá, thời tiết lạnh thế này mà ngồi một góc rồi có con ghita chiến bài này cũng được đấy , hehe share cho tớ đi mithn
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    merci à toi Heiner c''était vraiment magnifique la journée d''hier ...
    định đi chợ cái mà lạnh quá, tại mấy hôm nữa lại phải làm bún thang, nhục như j` ý
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã ngồi viết được một ít cartes, ban nãy trước khi đi ăn đã quẳng được hơn chục cái vào hòm thư, còn 5 cái nữa sẽ hoàn thành trong ngày mai. Công nhận càng ngày càng lười, độ trước viết nhoay nhoáy mấy chục cái toàn gửi trước Noël, bây giờ có chưa đến hai chục mà chật vật mãi mới gửi xong trước New Year đến mức bị gọi điện giục, kể cũng hơi² ngượng
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Sang trang nào
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    nhiều việc quá , kết cục là vẫn chưa xong mấy chú card cuối cùng thôi để mai khai bút một thể
    tối đi ăn hy vọng ko quên chong nến ra ngoài ban công hoặc nếu quên thì hy vọng zai nuôi sẽ nhắc
    allez câu nốt rồi đi giặt quần áo nào
  9. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nouvel an, j''ai promis a moi meme d''oublier mes soucis, d''aimer un peu plus et de hahir un peu moins
    Ca fait bien long temps que j''ai pas ecrit rien que pour ecrire comme aujourd''hui. En fin, nouvel an, on se permet d''etre un peu hors de nous meme, n''est ce pas?
    Il est jamais facile de cacher notre stress, nos angoisses, nos coleres, et il est encore plus difficile de supporter l''idee que ce que nous ressentons n''influencent non seulement nous meme mais aussi beaucoup de gens qui nous entourent, qui nous cherissent.
    Je veux pas se montrer forte tout le temps. Il y a un moment ou je vais craquer. Ce moment ne tardera pas a venir. Comment faire?
  10. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã khai bút hoàn thành nốt cơ số carte còn nợ đọng ban nãy tranh thủ tiễn khách đã đi gửi, méo mó có còn hơn không, cộp được cái dấu bưu điện ngày 1/1/2006 nhẹ hết cả người gửi xong tự nhiên thấy tự ngưỡng mộ vật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này