1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thừa với những ai mơ tới điều phù phiếm và ảo tưởng. Còn thiếu với những gì đích thực và nguyên vẹn giá trị. Chị đã từng đến Pháp và cũng đã từng có ý nghĩ mình sẽ sống rất hạnh phúc ở đó nhé em...
    Thanks em nhiều
  2. khanhfrance

    khanhfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Bienvenue au CFT
    Được khanhfrance sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 11/01/2006
  3. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    SOLDE.........SOLDE..........SOLDE
    Nhưng mà không có tiền thì cũng hòa .
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    đúng là ko có tiền thì xôn hay ko cũng thế vừa đi ngắm soldes về, nhiều thứ phết nhưng chả mua được gì, cũng chả cần mua gì cả nên thôi đợi 3è démarque có cái gì rẻ bèo thì ra vơ về chơi
    hôm nay vừa nhận đưọc một tin vui khè khè, nhẹ cả người thôi đi ăn
  5. dembuon_83

    dembuon_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Viết văn vẻ quá làm mình chẳng hiểu cái gì luôn !
    Cái gì là phù phiếm ? cái gì là ảo tưởng ? Mình mơ đến những điều hiện thực có thể làm được và cũng đang từng bước đi đến mục đích ...
    Cái gì là đích thực , cái gì là nguyên vẹn ?
    Cuộc sống không lẽ lúc nào nó cũng nguyên vẹn ? Nó có lúc thế này lúc thế kia , lúc vui lúc buồn .. Có như vậy mới là cuộc sống chứ , cứ mơ đến những cái không thể thì mãi mãi sẽ luôn thất vọng thôi
    Mình nói thật là nếu sống ở VN mình là một công tử bột . Nếu chỉ nghĩ hưởng thụ thì ở VN sướng gấp vạn lần ở Pháp , nhưng cái gì cũng có giá của nó . mặc dù sang pháp sống khổ hơn khi ở VN rất nhiều nhưng mình lại thay đổi rất nhiều ( thay đổi theo hướng tích cực nhé ) .
    Khi nào lớn lên bạn sẽ hiểu ... ( nói đùa thôi nhé )
  6. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...
    Cũng hay!!!
    Nước Pháp tuy xa mà gần, chẳng khó để đến với nó nhưng mà chẳng thích đến thì không đến nữa thôi. Tôi cũng từng đi xa nên hiểu cái mà you đang bàn đến. Nghe trẻ con và vớ vẩn vì nó chỉ là suy nghĩ của một cậu thanh niên mới lớn chứ chưa phải là người đàn ông trưởng thành để có thể tự nhận ra mình sống đã đẹphay chưa? Mình sống có hèn hay không khi đang một mình tự vượt lên ở một nơi rất xa với những điều thân thiết....
    Cố gắng lên nào...
    Post vài cái ảnh của nước Pháp xinh đẹp nhỉ??? Để tớ xem làm thế nào nhé
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, chỗ post ảnh của nhà người ta, có tên có tuổi hẳn hoi (Album CFT), sao các bạn lại vào đây tâm sự với cả chát chít. Sang tô bích nhật kí hay chát chít đi cái... Mod đang bận với vụ bầu cử hay sao ý nhỉ ....
    dạo này iem trông như con mụ già khốn khổ >>> chả dám chụp với post ảnh :P
  8. dembuon_83

    dembuon_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    trùi !
    Mỗi người có một cách nghĩ thôi , nếu dembuon_83 bị vấp ngã mà không đứng lên được trên đất nước Pháp thì chắc cũng sẽ rất ghét Pháp ... Mà từ khi sang Pháp đến giờ đã 3 năm rồi vấp ngã vô số lần nhưng cũng may là chưa chịu bỏ cuộc . Đúng là những gì mình nói ra trẻ con thật nhưng có lẽ nó chẳng vớ vẩn đâu vì mục đích của mình sẽ thực hiện được cả đại gia đình hơn 20 người đều tôn trọng . Mình thực sự không định nghĩa được cuộc sống thế nào là đẹp , chỉ thấy sống mà không phải ân hận , không cảm thấy nhìn mọi vật buồn tẻ xấu xí là được . Mình chẳng thấy hèn gì cả , từ nhỏ đến giờ chưa có cái định nghĩa hèn hạ trong đời . Xem trong film thì hèn hạ là phải quì gổi van xin người khác , bị người khác khinh bỉ , hay đi lừa đảo , làm chuyện xấu ... Nhưng rất may mình chưa có bị vậy
    Còn cái chuyện sống một mình xa người thân là chuyện rất bình thường . Có phải xa người thân mãi mãi đâu mà sợ . Mình còn rất trẻ , có xa nhà vài năm cũng đâu có sao . Mà xa nhà là do mình chọn nên cũng chẳng thấy khổ cực lắm . Cuộc sống của mình có vô vàn người mong cũng chẳng được nên cảm thấy mình vẫn hạnh phúc chán . Nói chung là bây giờ chẳng có thời gian mà buồn với chán
    ( Hôm nay mình nói nhiều thế không biết . dembuon_83 ở VN bị ông ngoại đặt cho biệt danh là HẾN , vì ít nói , ông mà thấy cháu của ông nói như con vẹt thì ông vui lắm )
  9. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Những nơi mình đã từng đi qua đều để lại cho mình những ấn tượng và những kỉ niệm rất tốt đẹp, mình chỉ mong có dịp được quay lại, nhất là Canada và Pháp. Mình ko có ý ca ngợi những nơi đó như một thiên đường, chỉ đơn giản là ở đâu cũng vậy, đều có những mặt tiêu cực và tích cực, mỗi người có cách cảm nhận riêng tùy theo môi trường, tính cách và kinh nghiệm sống của chính bản thân mình. Ai gặp được nhiều may mắn, sống tích cực và lạc quan thường thấy nhiều điều tốt đẹp hơn còn thì ngược lại. Dù sao cũng cảm ơn bạn Confusing đã đưa ra nhận xét của riêng bạn về một khía cạnh nào đó của nước Pháp.
    Tiện thể đang ở đây em xin ngoài lề tí thế thôi, bác Taminh nhờ bác mai chuyển hết những bài nay ra chỗ khác cho album nó đúng với album.
    Thêm tí thủ tục là mai em xin pót tặng các bác mấy cái ảnh năm ngoái em ghé chơi Paris thế ko các bác lại bảo là câu,hị hị cái này là học được của bác Philou nhà các bác đấy ạ, chứ em mới vào đây đâu biết gì mấy đâu, innocente lắm.
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hơ, hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn vui vì mua được nhiều thứ, buồn vì tiêu nhiều tiền hị hị, đến phút cuối lại vẫn phát sinh được một khoản nhớn mới đau chứ, nhưng thôi, chả sao, kệ đê, từ nay thắt lưng buộc bụng
    à đúng roài, hôm nay đi lại nhìn thấy bạn trung quốc học cùng khoa năm 1, huhu, đi cùng ny nữa chứ, tiếc vật, bạn này cao to đẹp zai ngời ngời, thần tượng của mình một thời, thế mà lại có ny rồi mới buồn chứ, ny thì trông như dở hơi
    à hôm nay lại còn làm lành được với đại ca nữa he he he kể ra thì hôm nay nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn thôi thế là đủ, chuẩn bị ra xem cô ê thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này