1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa đi solde
  2. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tối nay có lẽ sẽ phải thức trắng đêm để buôn với chú rể tương lai về chuyện cưới xin của chú ấy mệt vật cuộc đời sao phức tạp thế ko biết
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hồi chiều nhận điện thoại của bọn ở lớp nói là thứ hai sẽ làm galette des rois, mỗi đứa đóng 2ơ nhưng điên nhất là chúng nó bắt em phải chui xuống gầm bàn thế nào vụ này cũng có bàn tay đen tối của zai nuôi nhúng vào đã thế hôm đấy ko xướng tên lên nữa, không có phần bánh thì cứ ngồi đấy mà khóc nhá nói thế thôi, sẽ xướng tên zai yêu đầu tiên là cái chắc hị hị
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hôm qua gọi được về nhà đúng giao thừa, sướng vật vã nhưng mà 12cts/phút thế là chỉ buôn được có gần 1 tiếng nhưng mà cũng nói được với cả nhà hị hị Hai zai ngồi cứ gọi là trố hết cả mắt ra vì (trích dẫn nguyên văn) chưa bao giờ trong đời nghe được liên tục nhiều tiếng Việt như thế hehe (hệ luỵ của nó là nồi nước dùng cho bún thang tí nữa thì thiếu). Ngoài ra không hiểu zai kia cưới xin thế nào mà 10h tối còn gọi điện (lại trích nguyên văn) juste pour te souhaiter un bon Têt trong khi en principe thì vào giờ đấy lẽ ra là đang phải ... hị hị thôi, chuyện riêng của nó, ko nói nữa
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hơ hôm qua như mọi năm, đúng giao thừa vn thì mình đang lang thang ngoài đường ko ở nhà he he cũng may là hai hôm trước tết đã ngày nào cũng gọi điện về nhà cho mẹ rồi, còn trước khi ra khỏi nhà thì đã kịp nghĩa vụ gọi điện về cho ông bà kể ra thì mình hoàn toàn chả cảm thấy có cái gì gọi là ko khí tết cả, chắc quen ko ăn tết roài, hôm qua có làm bữa tất niên thật nhưng cũng chỉ thấy như là làm một bữa ăn với bạn bè bthường, ko hơn ko kém, lúc bật happy new year cũng chả thấy tác động gì cả, nói chung là đến cái tết thứ ... xa nhà thì ko còn biết thế nào là tết nữa hay sao í nhể
    muốn chúc tết một ng nhưng mà hoàn cảnh ko cho phép chúc ... một năm mới nhiều niềm vui, bớt bận rộn đi nhé tmmb
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 29/01/2006
  6. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hị hị thứ bảy này em được viện trợ 1 ít sôcôla may quá, đang đói...
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    it''s raining, what a sad day............ ''feel so downnnnnnnnnn
    tẹo nữa về sớm ngủ cho nó sướng vậy

  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Sang cả tuần rồi mà người ngợm cứ lơ ma lơ mơ
  9. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    mệt hết cả người, cứ vẽ thêm việc ra cho người ta cơ ai bảo đang yên đang lành thì cưới với chẳng xin, đúng là thân làm tội đời thôi chiều nốt lần này vậy [​IMG]
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 29/03/2006
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko khuyên chú ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này