1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,cái trang nhật ký của người ta bác cũng vào đây thả cần cho bằng được
    Thủ tục : hôm nay em bị ốm,bác nào thân cận thì đường sữa qua thắm phát nhể (chả là em đang hết tiền mua đường kho xịt)
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hãi vật, nhật ký với tâm sự mà các bác cũng chẳng tha, cứ vào đong đưa nhau như chốn không người ý
    các bác tâm tình, em cũng chỉ hiểu được đại khái, đến đoạn này tì hình như là bác tạ với Noa đang bàn chuyện cưới xin phải ko ah em xin hết sức vun vào cho bác với bạn. Noa ơi, bác ý chân dài lắm. Bác ơi, bạn Noa xinh tươi đảm đang lắm. chúc hai người trăm năm hạnh phúc em nói đùa đấy, nếu ko phải hai người đang bàn chuyện cưới xin thì đừng lôi em ra oánh nhá hị hị
    còn đâu, các bác có vào câu thì ít ra cũng phải thủ tục, chẳng hạn em có mấy mẫu câu thế này, lần sau các bác cứ copy/paste ra cho nó khỏi lộ liễu
    hôm nay là một ngày như những ngày khác...
    có nhiều nỗi niềm, nhưng chẳng biết viết j`...
    chẳng nhớ hôm nay đã làm j` nữa, chán thật, dạo này đầu óc cứ để đâu đâu...
    tự nhiên thấy trong người là lạ, chả hiểu tại sao...
    etc.
    Thôi em gương mẫu thủ tục : nhân các bác đang bàn đến chuyện cưới xin, chắc lúc nào em phải xin thỉnh giáo các bác một chút...
  3. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    quên, ban nãy mải câu ko đọc kỹ, chị mít bị ốm ah
    em chúc chị chóng khoẻ
    em đợt này bận quá nên ko qua được, đợi lúc nào rảnh sẽ đến thăm chị yêu nhá hị hị
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn ông kể chuyện cổ tích ah nhưng có câu vàng vàng hay hay để vào bài dịch của ông lại có vẻ hờm hợp hơn là trong bản gốc nhưng chịu ảch hiểu 2 người đang nói j` nữa, có cưới nhau thôi mà sao rắc rối thế hả giời cứ đưa đẩy nhau mãi ra tận đâu đâu
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chẳng biết nữa,thấy người ngợm cứ mệt lả ra ý.Ăn vào là chỉ muốn cho ra hết thôi Chắc là ốm thật
    Trắng² : merci em nhưng mà chị kô sao đâu.Vài hôm là hết ý màVới lại có kô hết thì cũng phải hết để còn đàn đúm chứ
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bác bê nem ý ạ, bác ý thuộc loại haut niveau, chả biết bác ý có ưng em ko... Ví cả, tính khí người già thất thường, em lại thiếu kiên nhẫn, em mới bác ý đi với nhau, ko khéo "đầu rụng răng long" trước khi đến date limite thì tẽo.... bác để ý chỗ vàng vàng hộ em cái ạ, bác bê nem có thể xinh tươi, nhưng mà độ trẻ trung thì em cũng ko biết ạ
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chỗ vàng vàng: khi nào gặp nhau tính sau nhé , chuyện đấy ai lại bàn chỗ đông người
    thủ tục giống bạn philou: hôm nay một ngày giống mọi ngày, mưa to hơn một tí, dậy sớm hơn một tí (nhưng vẫn trainer như thường), đi làm bị ướt hơn (diện sơ mi trắng nghiêm túc, quên bố nó mất là sếp nghỉ ốm can tội đi skiiiiiiiii), trong lòng nao nao................ Một cảm xúc khó tả..... Mình đang nghĩ gì, mình muốn gì??? Một câu hỏi lớn, ko chỉ riêng với bản thân mình..... thôi, vào đây spam cái, ở nhà chả bao h có tg
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn mithn
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ lung tung: tình yêu là gì?? làm thế nào để biết là người kia yêu mình trong khi bản thân mình chẳng thấy mình có gì hay ho cả..... Liệu sau 6tháng nữa, mình còn bên nhau, em còn hấp dẫn anh & em còn cảm thấy anh tuyệt vời như bây giờ?? Có lẽ, vì người ta luôn sợ mất mội cái gì đó rất đẹp.........
    kết luận: đúng là suy nghĩ lung tung & vẫn ko tập trung vào công việc được.
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, cổng chính trường em bị phong toả, vì rectorat quyết định đóng cửa. vì em là víp nên vào được cổng phụ cách đấy cả cây số đến trưa tí tởn rủ zai nuôi mua hot dog rồi ra vườn LXB ngồi ăn. Vèo một cái, mưa cho một phát, vừa ướt, vừa lạnh. Vào forum của trường thì chẳng thấy đứa nào, chắc kéo nhau đi biểu tình cả lượt. Zai lại đang kêu phải về sớm đi chơi với bồ. Hôm nay ngày j` ko biết, đen vãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này