1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp ! kô thể nhịn được nữa
  2. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có bao nhiêu việc phải làm mà giời cứ mưa mưa gió gió, nằm bẹp ở nhà chả đi được đến đâu.
    Tối chắc cũng ở nhà nốt, vừa rủ cái Mốt nhà mình đi xem phim, hai đứa hẹn nhau lâu rồi nhưng nó cứ bận, tối nay cũng thế, chả nhẽ lại đi xem một mình.
    TT đi công tác, chán quá. Mấy hôm nữa SN mình có khi TT cũng phải đi công tác nốt. Mới đi làm mà cứ công tác liên miên làm như bộ trưởng không bằng. Hic. :-(
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hế hế
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hôm nay làm được nhiều việc phết
    trong ngày thì viết cho TY một cái mail rất lâm li tình củm viết mail về nhà chúc bà, mẹ, chị dâu, cháu gái và 3 cô con gái yêu với cả chúc NY cũ và em bé nữa
    đi học về ra ngân hàng lấy được cái cạc mới, mặc dù trong công chả còn tiền vẫn thấy sướng hơn nữa em nhân viên xinh đẹp, ăn mặc đúng mực (nhiều đứa trong phòng có sưởi mà cứ hết quần nọ áo kia, trông phát ngốt) sau đấy rủ được zai nuôi đi chợ Kfua để nó xách bớt đồ cho đỡ nặng nịnh mãi mua được một lô đồ hộp với một số thứ linh tinh khuyến mại, trong đó có cái giá để bộ 3 nến bằng thuỷ tinh khá đẹp, mà có 3,5 ơ mọi khi nó bán 7,5 ơ định mua mấy thứ nữa nhưng zai nuôi gàn ra đến caisse thì lại được thêm promotion của một vài thứ mua do có carte de fidélité thằng cu caissier trông rất sáng sủa (có vẻ như là người Đức hoặc người gốc Đức) và còn nhanh nhẹn xếp hộ đồ vào cái túi nylon hộ nữa ra đến bến PC thì vừa hay xe trườn tới, ko phải đợi tí j`
    về nhà quẳng đồ rồi sang nhà zai nuôi ăn tối, được ăn món "gà lúc lắc" với khoai tây và đậu hầm. Vừa hay vào đây mở mail ra thì TY thông báo thêm là đã nhận được carte và đã kịp scan hoặc đi khoe với tất cả mọi người hị hị... giá hôm nào cũng như hôm nay thì cuộc đời tươi vui biết mấy nhỉ hoan hô La Poste
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích chờ đợi, chưa bao giờ thích và sẽ không bao giờ thích. Ahhh, ghét cái cảm giác này quá....hôm nào cũng thế thôi, chẳng thể nào sớm hơn được. Biết là thế đấy, mà cứ thấp thỏm từ tối đến giờ. Hôm nay ...khá nhiều chuyện để nói. Đầu tiên là vụ cái quần...hic, sáng ra bước ra khỏi nhà, phát hiện ra 2 vết trên chiếc quần trắng thân yêu đến chỗ làm thì ôi thôi...loang lổ Cả cái quần trắng thế mà toàn vết mực, chắc tại papa giặt với quần bò đây mà. Thế là xong cái quần....Tiếp đến là sếp đặt một đống giấy tờ trên bàn..toàn việc dở hơi, chán chẳng muốn ngó đến.Chiều nay thì tự nhiên hứng lên, có ý đi cắt tóc. Để coi thế nào, khéo còn làm xoân nữa. Kiểu này khéo J lại chẳng nhận ra. Kệ chứ, mà quên đấy không nhắc. Không biết đã đi cắt tóc chưa. Từ nay đến hôm đấy mà không đi cắt là thứ 7 sẽ có việc. Không biết mình có quá không nhỉ, nhưng mà nhìn mặt thì gầy đi, tóc lại dài...tội nghiệp lắm. Thôi, không nhắc nữa...mà sao giờ vẫn chưa điện thoại nhỉ. Ahhhh sắp đến giờ đi ngủ rồi.
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em mọi khi đi mua thì đố có vào caisse con gia bao h toàn đi 1 vòng xong có em caisse nào xinh xinh thì nhấy vào xếp hàng hết
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ừ nhưng mà Kfua chỗ em toàn các em đen và rệp bác ah ác thế chứ nên thôi nhắm mắt đi theo tiếng gọi của lý trí vậy với cả em để ý, mấy con đen với rệp ý, nó scan xong hết hàng của mình cứ ngồi thưỡi ra đấy hoặc buôn chuyện với nhau chứ ko có màn xếp hộ đồ vào túi như mấy thằng cu này, nên em kệ xác chúng nó nhường bác vụ đấy
  8. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hôm nay dậy muộn, đang đắn đo xem có đến trường không vì hình như từ đêm qua trường bị cảnh sát phong toả. Tí cứ lượn qua xem sao, sách thì chắc vẫn ko trả được vì thư viện ngừng hoạt động từ cả chục ngày nay rồi. Lẽ ra thì mình phải cáu lắm đấy, nhưng sáng nay ở nhà đâm ra lại hay. Nhận được carte của TY gửi TY có biết là anh vui thế nào không nét chữ của TY đẹp quá, thật nhẹ nhàng, thanh thoát, đằm thắm. Lại nhận được một gói bưu phẩm nữa, tại đặt mua đồ sales bên Đức. Có cả quà cho TY đấy, để anh xếp vào túi luôn không có đến mai cuống lên rồi lại quên mất Đợi anh xuống rồi chúng mình đi chơi, chụp ảnh ở cánh đồng hoa TY nhé
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hị hị, đọc lén journal của bạn philou, eo ơi, tình củm & lãng mạng thế, chả bù cho kế hoạch wk của bọn tớ: jogging, étirements, abdos, entrainements, piscine | la mer pour les activites, pizza, crepes pour la bouffe, memoire d''une geisha, friends, jungle speed, cartes, 1 concert pour le "relax", amis, bar, chatting, téléphone pour la communication........
    encore 4h30

  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hic, em muốn đi gala như con bé Lọ lem ý, nhưng nào là phải đi mua váy, nào là phải đi mua áo, nào là phải đi mua giầy, nào là phải đi mua đồ, nào là phải đi trang điểm, nào là phải tìm một anh chàng đẹp giai dẫn em đi (hay là đóng vai "JF cherche JH" nhỉ??) nghĩ đến đã thấy mệt
    xin lỗi TY nhé, có thích thì đợi năm sau, nếu ta còn yêu nhau thì TY sẽ được đi cạnh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ***y ... Năm nay thì nghỉ cho khoẻ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này