1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Pằng pằng
    (ước gì tao có thể giết chết được mày grừ grừ)
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 12/03/2006
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mỗi 45'' ép dẻo can tội t6 mệt quá, đi ngủ với cả quần áo đi làm mới sợ chứ
    thêm cả bánh gối ăn trực nữa....
    memoire d''une geisha >>>> phim lúc 5h20, 5h30 mới bình minh
    friends >>> yeah baby
    jungle speed + carte >>> thay bằng Bóng nước, trooppp génial, ném nhau chí choé, phải cái lúc lau dọn hơi bị khổ
    concert >>> nhắng nhắng nhưng ko top lắm , đúng ra là "ko top lắm nhưng nhắng nhắng"
    amis;
    bar
    chatting
    téléphone: gọi điện về nhà, mon papa est trop coolll, trop génial & trop No1 du mondeee

    activites non prevues:
    concert ko được đỉnh lắm nhưng bia siêu rẻ & siêu ngon. Sau đó đi đến bar, hị hị, nhảy nhót nhắng ơi là nhắng 5 đứa nhí nhố Gặp Fernanda ở một ptite boîte, trop contente Cả lũ ăn sáng vào lúc 5rưỡi, toàn đồ ngon: jambon, saucisson sec, fromage, chocolat chaud, moelleux Trop cool comme soirée
    Thay thế jogging = une ptite discussion về chính trị, văn hoá, xã hội, hmmm, ko sờ pót típ bằng nhưng tương đối thú vị
    kết luận: trong tuần phải tập nhiều sport hơn

  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đâu rồi nhỉ
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nhưng bác đừng quên nhiệm vụ ..... chụp ảnh bác nhá
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    j''adore les blogs. La semaine dernière, je me suis tombée sur le blog d''une faux cul que j''m pas du tt . Trop marrant. Dévinez sur qui j''ai vu aujourd''hui , le mec qui a *** "*****, pourquoi elle est si moche" quand on était ado Comme on est dans un petit monde.... Trop cool J''ai pas eu des nouvelles de ces gens depuis certains temps, et bah, grace aux blogs, je les ai retrouvé
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mon amour, je n''''aime pas la peur et tu m''''as faite peur
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 13/03/2006
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ thì làm gì hở bác??
    Ôi giời,ngày dài đằng đẵng
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thì tạo công ăn việc là cho giang hồ
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua bắt đầu bằng cơn mưa lành lạnh, bằng bàn tay ấm của anh
    công việc hôm qua bắt đầu bằng tin vui của anh, tiếp diễn bằng niềm vui của em, kết thúc bằng kết quả mĩ mãn của hai đứa
    chiều qua, trời nắng, ấm.......... hai đứa cùng vui, cùng nói "một ngày may mắn đến kì lạ"
    tại sao đêm nay lại thấy trong lòng nặng nề? Buồn ơi, sao lại ghé qua?
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bảo với anh, "tự nhiên em thấy ko vui"...... 1h trưa, thấy bóng anh lững thững ở cầu thang Anh hỏi em có cảm thấy "được yêu ko".... Nhiều lắm chứ, chẳng lẽ em lại giấu cảm xúc của mình giỏi thế, mà giấu thế nào được.....
    chiều, đi jogging.......... thật tuyệt, bình thường chạy gần sân bay, gió thổi nhức cả tai, hôm qua chạy dọc sông, chỉ có vài người..... Nắng chìm phía biển & gió khẽ lay đám cây trong rừng. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, nhớ lần trước buổi đêm hai đứa lập cập ra biển chỉ để nghe tiếng sóng..... Anh nói lần sau phải chạy ra tận biển, 12km, liệu anh có cầm theo em ko??
    em rất ghét chạy, nhưng chạy với anh lại khác....... thật ngớ ngẩn hai người ko nói cùng một ngôn ngữ, nhưng lại có thể chia sẻ & tranh luận về nhiều điều như thế...... Anh kể cho em những điều "dại dột" mà anh đã làm, em kể cho anh về những điều dại dột của người khác Thật tuyệt vời vì mình có thể nói với nhau về nhiều thứ như thế, ước mơ, cuộc sống, quan điểm về từng người.....
    Một cành mimosa, một cành hồng trà, nó không phải là hoa sữa như trong ước mơ của em, nhưng nó thật dịu dàng & tình cảm như anh......
    Đối với em, anh là một chốn vừa yên bình vừa phiêu lưu....
    dù gì, lúc này em đang rất yêu anh....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này