1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    biểu tình với chả biểu tội, làm mình lại phải huỷ kế hoạch đi kinh lý ở P..
  2. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    that su vao dien dan nay lau lam roi ma it khi nao minh post bai len day! bay gio la luc minh sap thi tot nghiep roi ma sao trong long chan nan qua, thay met moi muon buong xuoi tat ca...dau biet la chugn quanh co rat nh ng quan tam, dong vien minh...cung kg the vien ly do tai cu shock chia tay ...trong lan ve VN vua qua, du gi cung 5nam quen nhau, 4nam cho doi & tin tuong....de cuoi cung phat hien ra 1ng minh yeu & 1 ng minh xem nhu ban thân tu cap 1 ...minh tu noi voi minh fai co gang di, nhung nguoc lai minh cu nuong chieu ban than qua...minh kg con biet hien tai minh muon gi, nen lam gi nua....minh cu tu dat ra nhung viec fai lam cua ngay hom qua, hom nay...roi lai chang muon lam gi nua ca!!!!dien mat thoi
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    La vie est faite d''épreuves parfois difficilement surmontables, et souvent parsemée d''amertume et de déception. Faisons-en une expérience utile et soyons forts ! Bon courage à toi tigger [​IMG]
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Tuần cuối cùng, bao nhiêu thứ phải làm
    2 tháng, bao nhiêu thay đổi......
    Ko hiểu thứ 2 tuần sau sẽ thế nào
    oaaaa,
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Làm một điều ngớ ngẩn rất con gái, đọc blog rồi lăn tăn vớ vẩn... biết mình là hiện tại, nhưng vẫn muốn tò mò về quá khứ, vì ngày hôm nay sẽ là một quá khứ đẹp của một ngày nào đó..........
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    ahhhh bực mình với cảm giác thế này. Kiểu như mất chân, mất tay ý, tù túng không có liên lạc với mọi người. Cầu trời cầu phật cái điện thoại thân yêu nó chỉ dở chứng doạ mình thế thôi, chứ đừng hỏng thật. Bao nhiêu số điện thoại trong đấy, mất là tiêu luôn.
  7. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vừa lượn đi tí, mưa lép nhép, vừa bẩn vừa lạnh [​IMG]
    J-2
  8. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hị hị chúc mừng bác phi nip lên chức nhá nịnh nọt tý , em mà fá bác đừng treo ngược em lên

    e*** tránh mâu chết, bác nói thế làm em tổn thọ thỉnh thoảng em lỡ mắt liếc sang góc trên bên trái màn hình chỗ nick bác thấy cái dòng đen đen là không dám động chạm rồi ah nếu có biến thì để lão Tạ chân dài ra xử lý phân công công việc trong này thì nhiệm vụ của em là mâu bài (chủ yếu là bài của lão giặc già) thôi mà bác nhắc bác lần sau vào những chỗ như thế này thì nên có tí thủ tục để em khỏi phải mâu bác nhá. Em làm mẫu này : thời tiết thay đổi thất thường thật, chả biết thế nào. Cũng giống con người ta vậy. Nhấc bút lên, rồi lại đặt xuống, nghĩ mãi mà chẳng biết viết gì. Thôi lại out ra mâu chỗ khác vậy
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 23/03/2006
  9. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có vẻ như hết ốm hôm qua cả ngày cứ khặc khừ thật khó chịu tí nhúc nhắc được sẽ đi đá bóng. Còn đâu tranh thủ pót ảnh này lên, hôm trước chụp với TY, trong ảnh có cả quà của bạn hiền honig , bạn yêu Kit , 1 zai nuôi và quà Provence của TY : một cành ôliu, một cành hoa hạnh (giống hệt hoa đào nhà mình, cả về màu sắc, cánh hoa, lẫn hương thơm), một nhành hoa liên kiều và một cọng cỏ thơm (hương thảo). Nhớ các bạn hiền và TY vật
    [​IMG]
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa bẩn, lại lép nhép trời với cả đất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này