1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    đâu muh ấy, oan cho tớ
    thủ tục : quả nhiên carte đến chậm, nhưng TY a adoré nó là được roài lại đang úp úp mở mở là đang chuẩn bị quà tặng cho mình, ko biết là j` mà bí hiểm thế nhỉ
    Vui quá, we vừa rồi gặp lại bạn cũ, trò cũ, cả ngày T6 chỉ lượn phố & ảnh ót T7 thì câu kéo được zai nuôi đi chạy, đá bóng và (cái chính là) xách hộ cho mấy bịch nước dự trữ Zai Đức nhắn là lúc nào nghỉ Ostern xong về lại đây cũng sẽ có quà nghĩa vụ Mùa xuân đến, hoa lại nở, chim lại hót, TK lại âm nhưng mà lại sắp có nhiều quà
  2. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    nhà lại chuẩn bị hết nước, lại phải đi chạy
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Báo điểm một môn
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hoàn thành nghĩa vụ gửi DVD xuống cho zai nuôi. Thằng nhân viên bưu điện xấu xa làm mình tốn thêm mất mấy ơ bảo làm sao người ta ko ghét dân da đen Bù lại, tranh thủ gửi thêm được 1 cái carte nữa cho TY Ngồi soạn lại giấy tờ, papa và maman định cuối hè sang chơi ; đợi trường mở cửa lại rồi lại nhờ thầy đi làm giấy đón cho vậy. Nhà mình bé bằng cái lỗ mũi, mấy lần ra mairie bị từ chối thẳng. Nhờ zai cũng được, nhưng đã đi nhờ thì thôi nhờ luôn thầy cho tiện, thêm nữa bên VN đỡ vặn vẹo. Bọn đấy chỉ khoẻ hoạnh hoẹ, hạch sách, bắt nạt người ta là ko ai bằng
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

    tình hình tài chính: thiếu tiền nghiêm trọng, hậu quả của việc tiêu tiền linh tinh . Hơi lo lắng một chút, hi vọng là ko có gì quá đáng. TSB bọn caf chưa quẳng tiền cho mình, TSB bọn ft ko cho tiền sớm, pfffff.... Tháng sau: ăn chay & niệm phật (có vụ nhổ răng nữa, chắc cũng tiêu mất ). Hè, xì tốp khoản shooop shooop nếu ko thì chắc TY ko cho đi xờ tút gát uống bia mất
    tình hình sức khoẻ: đang ốm & càng ngày càng béo mới chết chứ Ko biết thế nào để giảm cân nữa
    tình hình học hành: hôm nọ vừa chết quả elec
    tình hình yêu đương: never been better
    tình hình gia đình: mới nhận email của Bố. Vừa vui, vừa xúc động, vừa bất ngờ vì Bố hiểu, động viên mình. Đọc cho TY nghe, TY cũng trố mắt.
    tình hình bạn bè: juste un mot "cool"
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    sao rồi ạ
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    nốt mai là thoát cái nợ đời
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đúng là cái miệng làm khổ cái thân mà
    Mấy hôm rồi bị nhiệt nên quyết định tranh thủ cai luôn café,ai dè hôm nay mới fa xong ,nhìn nó nóng bốc khói lại kô cầm lòng được nên đã làm luôn mấy cốc một lúc h thì dạ dày nó củ hành đến kô ngủ được
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chị mit, lại lọ mọ vào đây nhưng mà em hỏi phát, bị nhiệt thì mấy ngày khỏi hở chị tại em cũng vừa dính bực quá, cứ như bị cấm khẩu í, nói thì cứ phải khe khẽ, ăn uống thì cứ gọi là nhè nhẹ, mà hoa quả chấm muối thì h bó tay ko dám động đến
  10. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư 19/4...
    Dậy muộn (như thuờng lệ) . Ăn vội 1 quả chuối rồi xỏ giầy chạy ra sân đá bóng. Chả thấy thằng đá cặp với mình đâu. Thằng còn lại thì lững thững vừa ra sân vừa gặm bánh mì Y như rằng, thảm bại 7-5. Tsb cái giống Tây không biết nó ăn uống kiểu gì mà ko béo và chạy khoẻ thế chứ Mình ăn thì vào hết thịt, chúng nó ăn thì vào hết xương nên rõ là dai sức và mỗi lần va chạm cứ gọi là đau điếng, chân tay người ngợm nát tươm Ngưỡng mộ & ghen tị vật
    Chiều tối lượn đi có tí việc. Đến lúc về nhà, một colis "suspect" nằm chềnh ềnh trước cửa ; hoá ra là zai nuôi gửi quà từ quê lên. Tsb La Poste, gửi từ 13 mà 19 mới đến nơi, quà Pâques mà đến surlendemain của Lundi de Pâques mới nhận được Cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi, tại hơi ngạc nhiên về món quà bất ngờ này. Từ hồi có TY, mình ít quan tâm đến bạn bè hẳn. Ko biết thứ hai zai có cours không, nếu cũng đến truờng thì lại hẹn ra máy bán cà phê buôn chuyện và nhân thể cảm ơn luôn.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này