1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm 20/4...
    Phải đến Val d''Europe nên phải đi từ sớm. Chẳng có hứng đi chơi nên chỉ hẹn đến ăn trưa và lượn CC, còn Disneyland sẽ để dịp khác vậy. Vả lại, cũng chưa có trò gì mới.
    Lượn lờ trong trung tâm thương mại là một trò giải trí rất độc hại, tại lúc nào cũng thấy có những đồ đẹp, xinh xắn, tiện dụng, giá cả phải chăng (???), những thứ mà mình hoàn toàn không cần dùng đến. Quả nhiên, sau khi tiêu tốn 1 số tiền hoàn toàn không có trong dự kiến, đã tha lôi về 1 cơ số nến, cốc đựng nến, giá đựng nến. May cũng mua được 1 bộ quần áo rất xinh cho cháu trai ở nhà. Mình vừa nhìn thấy là đã ưng ngay. Từ dạo mình chuyên trị tăm đồ quần áo xôn bên Đức đến giờ, ánh mắt tự nhiên trở nên rất hờ hững mỗi khi đi qua mấy cửa hàng quần áo. Báo hại cho mình, zai tranh thủ mua đồ cho con bồ nó. Ối chao ơi, nó cứ chui rúc trongcái quầy đồ của chị em í, hic hic, xong cứ hỏi mình kiểu nọ, màu kia thế này thế khác etc. làm thằng bé ngượng quá cơ. Sau 1 hồi loay hoay vẫn ko chọn được cái nào, nó đành bấm máy hỏi thêm con bạn thân của con bồ nó xem sở thích của nàng về những thứ đồ như thế này như thế kia ra sao, màu sắc, kiểu dáng etc... et on recommence tranh thủ lúc nó còn đang rúc đầu vào cái đám quần áo kia, tăm được một cái áo rất xinh có lẽ sẽ hợp với chị dâu. Tiếc là ko còn cỡ của chị? Thôi lúc khác rảnh rỗi lại lượn ở Paris mua đồ cho mọi người vậy. Bây giờ nó giảm giá quanh năm thế này cũng chẳng cần đợi đến đợt xôn, thấy cái nào đẹp là mua luôn thôi. Lần trước có cái áo đẹp, còn hơi băn khoăn giữa 2 size, thấy nó hơi đắt nên lưỡng lự chưa mua. Cuối cùng thì chẳng mua được, cứ tiếc ngẩn ngơ. Cái áo đấy mà mẹ mặc chắc sẽ rất hợp. Hic, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy giận mình vô tích sự...

  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu 21/4...
    Sáng dậy nhận một đống thư, cứ quẳng đấy đã, đi chạy rồi rủ zai đi lượn phố. Ra check hộp thư bưu điện, chẳng có gì mới ; ừ mà suốt đợt vừa rồi mình có gửi gì đi đâu mà đòi có trả lời chứ Hôm nay lượn mấy cửa hàng băng đĩa, thấy cái gì cũng có vẻ đắt hơn trước. Kế hoạch hè này cũng chưa biết sẽ tính sao đây ; thế nào cũng phải xuống chỗ TY ; rồi thì về quê 1 zai nuôi ; sang Đức ; hay sang TBN ??? Lấy đâu ra lắm thời gian, và nhất là lắm tiền để vi vu thế chứ hichic mà đi chơi thế thì lại hết tiền mua laptop thôi đằng nào cũng phải đợi đến thứ hai đi học lại mới biết lịch học và lịch thi chi kỳ này. Lúc ấy tính sau vậy.
    Lượn phố chán chê, may không mua thứ gì ; lúc về tiện đường nhờ zai xách hộ cho vài bịch nước Giở đống thư ban sáng ra đọc, ối chao ơi, toàn là facture với cả réabonnement thổ tả đồng lăn các loại may mà ko đọc trưóc khi đi, không có nát hết cả buổi lượn phố
    Mở hộp mail, TY trách mấy hôm đi lượn với zai TY gọi đến nhà ko ai nhấc máy. Hic sao mà ác thế, cứ toàn gọi vào máy fixe Mà lượn phố với zai chứ có đi với gái nào đâu mà TY mất công giận TY còn được nghỉ vacances 1 tuần nữa, mình thì thứ hai đến trường. Háo hức tợn Phần là vì nghỉ lâu quá nên cũng chán ; thêm nữa đã có hẹn với zai Đức là nó sẽ đem đồ mình nhờ mua đến trường rồi đưa cho luôn Hôm trước chat còn khoe là có thêm 1 pti kdo nữa Mình công nhận rất ưa nịnh và ham quà Nhưng phải thừa nhận zai này trông mặt mũi lạnh lùng, khinh khỉnh mà tử tế vật ; lại rất thẳng thắn nữa ; từ hồi có nó trong lớp, mình học được bao nhiêu tính tốt .
    Đọc tiếp mail, thấy bố mẹ nói hôm nọ ở cơ quan gửi lương năm vừa qua. Công nhận buồn cười, 30% lương của cả 1 năm, quy ra được 200e. Thế mà ở nhà sống thì vô tư. Lại chẳng phải suốt ngày căng thẳng lo nghĩ, đối phó như ở bên này. Mình cũng chỉ mong nhanh nhanh học xong rồi về. Hôm nọ mẹ cũng gặp cậu làm cùng phòng mình ở nhà và gửi quà là tấm huy hiệu kỷ niệm WM2006 wủa Stuttgart ; thế là cậu chàng bi bô gửi mail cảm ơn. Nghĩ lại, hồi đầu 2 đứa làm cùng phòng mà không ưa nhau tẹo nào ; thế nào một hôm ngồi họp chi đoàn, bị xếp ngồi cạnh nhau, nhìn thấy mình đang vẽ cờ Đức vào sổ, cậu chàng nhảy lên "ơ, thế xxxx cũng thích nước Đức à". Hơ, từ đấy hai đứa lại thành thân nhất phòng. Hic, nó vừa cưới vợ, mà mình thì lại không ở nhà đi bê tráp được . Chả biết bao giờ mới lại về tụ tập với các bạn yêu ; nhớ lại mỗi lần đàn đúm mà kéo về nhà mình là thế nào maman cũng phải nai lưng ra nấu ăn phục vụ lũ ôn vật ; mà mình đi vắng chúng nó vẫn cứ đến nhà đòi maman làm các món cho chúng nó măm chứ tsb chúng nó, bạn với chả bè...

  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cứ để kệ nó thì phải cả tuần cơ em ơi Nhưng mà lần trước chị được mấy chị chỉ cho là đi ra chợ Tàu mua cái " la hán quả " về uống,mỗi ngày uống k'' 2 lần thì chỉ 2,3 hôm là hết thôi Ở bên này chắc tại ít ăn rau dưa ,hay là tại ăn chocolat nhiều nóng mà cứ bị nhiệt hoài àh Em cũng mua về uống thử xem,lúc đầu thì hơi khó uống một chút (vì nó ngọt) nhưng dần dần rồi cũng quen còn hơn là bị cấm khẩu cả tuần
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm mở hòm thư thì đã nhận được carte SN của em giai,vui xế
    (cảm ơn em giai nhiều nhé,đã có quà rồi ,h còn có cả carte nữa :) )
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    tsb La Poste ; chả nhẽ lại kiến nghị thay o+s=u
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    bực mình bực mình chỉ toàn chuyện bực mình
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng đang bực Điên ko thể tả
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mệt, nhưng vui, buôn chuyện thả cửa với zai nuôi, gặp các bạn yêu chính ra ko có TY kè² bên cạnh lại làm được nhiều việc có ích phết
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    h em yêu mới biết àh
    Thủ tục : đang từng giây từng phút mong ngóng ai đó gửi anh cho mình , xem dáng đẹp khoác thêm áo tuyển Đức , băng tay Đức đẹp đến đâu
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này