1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    chán đời thật, đang định đầu tháng sau lượn xuống chơi với TY và đi xem người ta gặt lavande thì lại vướng lịch thi, tsb nó, thi j lắm thế, môn mình chả đăng ký học cũng phải chầu chực ở phòng thi
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi phơi nắng ,ngắm hoa với em yêu rồi còn được ăn kem nữa Cơ mà em yêu tự nhiên lại nhắc đến kem Tràng Tiền làm nhớ HN quá
    Hè rồi,thèm được về nhà quá àh nhớ !!!!!!!
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hết xiền chán quá mãi k tìm được cái j làm **** ****
    dạo này nóng thế nhỉ
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Eo bác đi mảnh nhá. chả rủ đàn em j cả
    OMO Hay quẳng cho TY giặt =)) =)) =))
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ní do đây hửm
  6. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm qua trời đã nóng thì chớ, métro đường 6 có incident nên cứ gọi là nêm kín người ; em bị kẹp cứng giữa 1 chú Tây đầy lông với 1 chú rệp, kinh vật ơn giời, chú ý ko xức nước hoa ko có em chắc tạch lúc về nhảy bus tưởng đỡ, hoá ra cũng đông ko kém và hậu quả là cứ choáng lên ngất xuống ko biết bao nhiêu bận trong 1 buổi chiều
    đã thế, lúc ở trường, thế nào mà trong thang máy có mình em, chả hiểu sao nó kêu như xe công nông í, hãi vật
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chắc nặng quá nên thang máy phải hoạt động hết công suất bác ạ lol =))
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chả ai như mình cả ,hqua gọi điện buôn chuyện với maman 2h đồng hồ thế mà trưa ngủ dậy mới nhớ ra hnay là sinh nhật cụ nhưng h thì hết tiền mua thẻ rồi thôi đành nhắn tin chúc mừng vậy
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Các bạn ở q13 cứ yên tâm, hôm nọ chẳng có 1 cái thang máy có hơn 11 người ở 1 batiment privé bị đứt dây rớt từ tầng 13 xuống rez de chaussée mà có ai chết đâu à!!! Thang máy ở các khu tập thể ở Q13 cũng khá cũ rồi, phải chấp nhận rủi ro chứ, sống chết có số cả, người ta rơi 13 tầng kô sao, biết đâu các bác rớt từ tầng 20 cũng sẽ lành lặn sớm thôi!!!!
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    May sế em toàn ở tầng 1 chỉ mỗi tội hằng thàng đóng tiền bảo dưỡng thang máy cũng hơi cay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này