1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    May thật đấyem cũng ở tầng 1 mừ 3 năm sống ở đây ,hình như em chạm chân vào cái thang bộ chưa tới chục lần
    Thang máy ở chung cư chỉ ghét cái hôm nào trời mưa,chó nó đi vào thì cứ là hôi rình
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chờ thang máy còn lâu hơn thà đi bộ cho nó xong
    Tranh thủ tập thể dục ko bụng lại to
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chiều đang hơi² bực mình thì lại nhận được tin nhắn & mail, đời lại tươi nhưng mà, hôm nay quên chưa chúc mừng SN zai nuôi mai chắc lại nghe chửi
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Em thì quen rồi ,với lại chờ cũng kô lâu nên toàn chờ thôi
    Còn cái thang bộ nhìn thấy tối tối là em cứ sợ sợ rồi Mừ lúc đi xuống thì chả sao chứ còn đi lên lại phải mở khóa nữa,ngại lắm
    Thủ tục : nhìn thấy các bạn nô nức về VN chơi mà thèm quá
  5. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hix, độ này tự nhiên thấy có nhiều thứ rất lạ nhá
    TY viết mail và texto toàn bắn tiếng Đức vào ko biết có ăn phải bả thằng quốc xã nào không nữa
    Hôm nọ đang giữa sân trường bị zai nuôi chỉ tay gọi rất là xếch mé (nguyên văn) : " ê cu, ra đây anh bảo " hỗn vật ko biết học được ở đâu
    Vừa nãy thì, ặc ặc, chân dài gửi texto đòi quà toàn = tiếng Đức chả hiểu j trả lời luôn nhá : chả có quà j, nhà còn mỗi cái quần đùi vừa đi đá bóng về chưa kịp giặt, ok thì sang tên luôn, đỡ tốn mấy gam OMO hie hie
  6. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị treo cờ Đức ra ngoài ban công rồi lượn. Tuy hơi muộn nhưng 1 ngày mới cũng đã bắt đầu rồi.
    Bonne journée à tous et une pensée particulière à la Mannschaft qui va disputer cet après-midi son plus gros match depuis le début du tournoi.
    Deutschland ! Deutschland ! Deutschland !
    Deutschland ! Deutschland ! Deutschland !
    Deutschland ! Deutschland ! Deutschland !​
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cái áo đội Đức đỏ đỏ bác ơi
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hix, mệt với bác quá, đã bảo rồi, áo đấu tên em, ko cho ai cả. Thêm nữa, 2 cái áo đấy có hơi zai nhà em vào rồi nên ko tuỳ tiện đem cho được thế nhé
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy mệt mỏi quá. Cũng may đi làm chỉ có nửa ngày mà đứng từ 9h sáng đến 1h trưa. Hic, ghét cuối tháng thật, mọi người đổ xô đến lấy tiền, đếm hoa cả mắt còn tiền mình thì chẳng thấy đâu.
    Hehe đang viết nhật kí mà tự nhiên thấy mọi người dưới nhà hô to quá. Hoà rồi. Yepieie .phải thế chứ, mình bỏ đi cái hoà luôn. Quá hay.... Thôi chả xem nữa có khi Đức lại thắng, ngồi hình như ám ảnh.
    Tiếp dòng tâm sự, tự nhiên từ hôm qua đến hôm nay lại thấy vui vui. 2 tuần nữa J về, không biết mang gì cho mình không. Còn hẹn về nấu ăn này, mua đồ này, nhiều thứ để làm fết. Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào, cứ thế này mãi cũng chẳng ra sao. Hôm nay nhận được tin vui, nhưng mà kể ra cũng hơi đau đầu tí. Nhà cửa đồ đạc đầy đủ rồi, bắt mua thêm 1000, nữa biết mua gì. Mình thích để dành tiền đấy, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, có cái mà phòng thủ. Bực cả mình, tính mua cái laptop mà cuối cùng lại không được. Cái cần mua thì không cho mua, cái không cần thì bắt mua. Nhà thì bé tí...
    Hôm nay sao mình dở hơi, viết nhiều thế nhỉ. Đức đá xong rồi, đang tiếp hiệp phu5. Hi vọng đức sẽ thắng để cho nước Đức phấn khởi chút, chứ thua chắc chả ai xem bóng đá nữa.
    Đức cố lên nào.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 30/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này