1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    vừa mò được về đến nhà, mệt, lạnh, buồn...
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  3. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ phải vui vẻ, đáng lẽ phải nhẹ tênh. Trong lòng tự nhiên lo lắng, cuống cuồng chạy theo một guồng quay vô tình. Tự hỏi, mình có còn là học sinh ko nhỉ. Bình thường, học sinh là phải vô tư cơ mà.... Giờ phải giở máy tính ra đếm tiền, nhớ hồi 250 thì chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì. Có phải cuộc sống của mình giờ phức tạp hơn?
    Rồi còn anh, anh sẽ đi đâu? Xa ko? Còn mình? Liệu hai năm sau nữa, mình sẽ như thế nào?
    Vẫn còn may mắn có một bờ vai để tựa vào......
    Lại một mùa hè kiệt sức?
  4. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ, vật vờ cả ngày mệt bã ; chậu quần áo chưa giặt ; mai đi từ sớm, giờ vẫn chưa ngủ ; rồi thì còn chuẩn bị áo, cờ đi cổ vũ nốt cho Mannschaft ; hội hè, tụ tập mất hết cả thì giờ
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    biết ngay là tí tởn nên lại vẽ ra thêm việc cho người ta đây mà mai đầy việc ra mà lại phải chạy qua trường xem hộ điểm đã thế ông xem hộ nhưng không báo, ờ...
  6. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    trời nóng, ngồi ôn bài mãi chả thấy vào tí j quay sang viết thư vậy
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả thấy nóng nhưng cứ ôn bài lại buồn ngủ Chết mất
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong giấy tờ đón bố mẹ sang chơi. Mượn bảng lương, giấy báo thuế, CMT của thầy đi làm giấy mà ngại quá. May là sau 1 tuần đã nhận được và đã kịp lên sân bay tìm được người để chuyển về nhà. Tổng cộng mất chưa đến 10 ngày.
    Vừa xong nhận được tin nhắn, tóm lại tuần sau zai đi nghỉ về thì mình lại được hứa hẹn có thêm 1 ít quà Đức, trong đó có 1 cái áo được quảng cáo là "chắc chắn sẽ là cái áo mày thích nhất trong số tất cả các áo Đức mày có". Hy vọng là sẽ không... thất vọng và nhất là không vì thế mà nó quên khuấy mất khoản xúc xích và maultaschen ngon ngon mà mình rất khoái.
    Giờ thì phải đi mua 1 sẵn ít đồ và kiếm quà SN cho TY.
  9. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Apparemment, on ne peut plus compter sur La Poste. J''ai envoyé un petit paquet à mon ange jeudi soir, qui ne l''a toujours pas reçu, alors que la dame au guichet m''as *** qu''il parviendrait au destinataire dans les 72h maxi. Si l''on compte à partir de vendredi (je l''ai déposé super tard donc ça m''étonnerait s''il partait le soir-même, même s''il portait, ça j''en suis sûr, le cachet du jour), il aurait dû être livré ce matin, à moins que La Poste n''ait fait le pont de l''Ascension lundi. Des fois ils sont d''une incroyable rapi***é, les services postaux, mais ça reste quand-même exceptionnelle (voire légendaire pour certains).
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực mình...bực mình lắm nhớ! Sáng ra..tắt 4 lần chuông mà chưa chui ra được khỏi giường. Đi làm thì chẳng được việc gì...xin được nhà nước mấy đồng mà cũng khó, xét lên xét xuống mà không xong. Muốn mua nhiều thứ mà không được. Hình như đợt rồi mình tiêu hơi nhiều thì phải. Giờ phải tiết kiệm..tiết kiệm triệt để..mục tiêu hè năm sau về Vn. Nghĩ đến mà cứ khấp khởi..chả biết có thực hiện được không? Ngoại bảo phải hô quyết tâm thì kiểu gì cũng làm được. Quyết tâm thì hô to lắm nhưng mà những cái khác nó lại to hơn...với lại nó ở trước mắt...hè năm sau còn xa vời vợi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này