1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không viết lách, theo bạn hiền vào đây nhật ký phát
    Độ này nhiều việc quá, cứ chạy như cờ lông công. Sáng đến trường vừa nhìn thấy zai nuôi, định hỏi han gạ gẫm mấy thứ mà lúc quay lại đã thấy nó chuồn béng mất rồi. Vừa gửi mail mắng nhiếc cho một chập. Lại còn vụ lo vé Tết về nữa, không biết là có chịu để dành tiền từ bây giờ không, hay là lại tí tởn đi bao gái hết. Tại mình còn cả cái vali nhờ nó Tết này sang chơi thì cầm về hộ luôn. Chả hiểu sao lắm đồ đạc, sách vở thế chứ.
  2. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    La Poste đã bỏ service économique II maritime, thế là lại phải xem lại kế hoạch gửi sách vở, đồ đạc về nhà. Xem ra trong bảng giá mới thì mức cước rẻ nhất đã là 6,375,/kg (nếu gửi 20kg theo hạng colis postal - serive économique) ; gửi hàng chậm theo đường không thì chỉ mất 3,/kg, nhưng mà phải gửi ... tối thiểu 1 tấn. Tình hình là cái vali gần 20kg sẽ để lại nhờ zai nuôi đến Têt cầm về. Nhờ u cầm hộ đuợc khoảng 5kg, tại u tung tẩy đi mua nhiều đồ quá. Còn lại thì sẽ tính sau vậy. Hiện tại chưa được giải ngân để gửi đồ qua đường bưu điện. Hết xiền, thấy tính toán cái gì cũng bí.
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vừa mất hơn 40, rửa ảnh cho maman , tiếc đứt ruột
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vứt qua nhà chị rồi bao h về chị vác về cho em yêu
  5. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    em thì ghi hết vào đĩa để về nhà maman tự đi rửa cho nó gọn nhẹ tại đợt này cũng chẳng đưa u đi được nhiều nơi, hix, định đưa u đi Lyon chơi mà cũng không thành.
  6. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    merci chị yêu hix, nhưng mà thế thì lại khổ thân chị ra đã mất công nhờ thì em bắt anh rể mang về chứ lị đùa chứ, để em xếp lại rồi chắc cũng xong, mà cũng chỉ mang cái nào thật cần thiết thôi. Căn bản là ý, các thể loại quà tặng vừa nặng vừa cồng kềnh mà em lại chẳng muốn bỏ cái nào đi. Đấy là maman đã mang đỡ hộ em 1 tập đoàn các thể loại gấu bông rồi đấy. Còn đâu thì nan giải nhất là các thể loại nến và giá đựng nến, khó nghĩ quá.
    Thủ tục : we rồi, lại một đống thư từ, hoá đơn phải giải quyết.
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ước gì h tiền rơi trúng đầu để Tết về phát nhỉ
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chết nghìn ơ (toàn tiền xu) rơi trúng đầu thì đứt còn j mà về nữa
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Em tính rồi, nếu thấy rơi toàn xu thì em lấy nồi cơm điện em hứng miễn nó chịu rơi là ok rồi
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Nó rơi cả cục 1 phát thì gẫy cỗ .... chết nồi nào chịu được nhiệt đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này