1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. 8chichbong3

    8chichbong3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá nguyên nhân cg từ tính lười cố hữu mà ra. Chưa làm xong bài tập, bỏ cours để làm. Đi bus để ra gare, bus đi chậm rì, kết quả là lên tàu muộn, ko thể tìm dc chỗ ngồi. Ngồi bệt xuống sàn tàu để làm bài, dc 15'' thì say đứ đử. Xuống tàu vội vàng đạp xe đến trg, vội vàng chạy ra hàng in bài. Kết quả vào lớp muộn 15'' với cái đầu nhức như búa bổ và ko phải nộp bài tập.
    Từ này e xin chừa, có lười cg có giới hạn thôi, ko như lần này nữa
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay GĐ ở lại Cty, chẳng đc ngủ chút nào cả!Hic, oải wa!Đành Oline vậy!
    Chiều bố đc về nhà sau hơn nửa tháng nằm viện!Thương bố quá!Chiều nay làm xong con sẽ vào với bố, bố ạ....
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có một buổi hẹn hò rất là vui nhé Mặc dù hơi lạnh
    Thôi chả tâm sự ở đây nữa,để dành vác vào blog
  5. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    blog của chị là j thế ? pm cho em đi chị yêu, để em vào hóng hớt cùng
    e*** thêm tránh mâu : mắt nhắm mắt mở đi mua đồ, rồi đi chợ Tàu, rồi đi, rồi đi... đi mãi, vừa mới về xong, lạnh quá
    Được matthias sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 04/11/2006
  6. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mấy hôm nay HN trở trời, hanh khô, nắng gió, hix, chả mún làm gì cả. Ngay cả đứa trâu bò như mình cũng lăn ra ốm, sụt sà sụt sịt, thương quá. hư hư.
    1 tuần thì học có 3 ngày, đi đc 1 ngày rồi, còn 2 ngày cuối, đầu tuần thì nghỉ bét nhè, mệt. Eo ôi, bê bối quá, chả dám tin là mình ...
    Lại còn túng thiếu trầm trọng, sắp làm osin trả nợ mất thôi
    Ở nhà mạng k login đc, con virus chết tiệt , làm mình chả làm ăn đc j, bn tâm sự tạm trút vô đây vậy
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Lạnh vãi lúa
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Một ngày buồn.... Công việc cùng những lo toan của cuộc sống khiến mình có cảm giác ko còn là chính mình nữa...Hy vọng có một sự đổi khác....Dù cơn mưa có kéo dài bao lâu thì cuối cùng mặt trời cũng vẫn luôn xuất hiện.Hãy cố gắng và mạnh mẽ lên Hương!
  9. airbus380

    airbus380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lại sắp hết một ngày rồi... m''entends-tu ?
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Lạnh vãi lúa ! mệt vãi lúa ! Từ hôm qua đến h còn chưa được ngủ tí nào
    Mai lại đến ngày đi làm titre rồi . Hy vọng sẽ tốt đẹp !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này