1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em cũng thiếu ngủ vãi lúa
    Em vừa đang kí học hôm T3. Xong đi làm titre lun
  2. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    công nhận độ này mình ẩu & hay quên thật
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã gửi thư cho thần tượng, nhẹ hết cả người ; xin xỏ nhờ ký cho mấy thứ không biết có chịu ký cho không đây
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày là một ngày mới ... thế mà cuộc sống thì vẫn cũ rích ...chả có gì mới mẻ ,cũng chả có gì thú vị
  5. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi mùa đông....
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi vacances de noël
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi đến ngày được hồi hương
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cần j đợi kiếm mấy quả trứng thối ném vào Sarko là được về ngay
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu mình ăn phải gì mà hôm nay gân cổ lên cãi nhau với quốc xã ở trường, bị nó quắc mắt lên mắng lại
    h ngồi lại một mình ở phòng máy, cứ nhìn cái avatar lại thấy hix, buồn vãi
    btw, thần tượng chả ký cọt cho j cả, gửi cho choẻn mỗi một cái carte có sẵn chữ ký
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ,thần tượng gì mà quá đáng thế nhờ thôi bỏ đi em Mai đem sổ qua chị ký cho vài phát bù lại
    Thủ tục : một ngày như mọi ngày ,vẫn chả có gì để viết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này