1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao zai nuôi hôm nay lại lăn ra kêu ốm, mệt quá vớ vỉn có khi đi hoang lại si đa si điếc thì rất là tình hình, trông cái mắt racoleurs thế thì dễ lắm
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    I''m not ok.
    [​IMG]
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Me 2
    ( hôm nay soi gương thì thấy 2 mắt như mắt MA vì thiếu ngủ ý )
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả có gương mà soi
    Đói + mệt + buồn ngủ Chết mất
  5. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, buổi sáng ngủ dậy sớm đến thư viện ngồi học ôn thi thì bị lôi cổ đi trông thi khoá dưới hix hix chả là trường đang có chế độ tiết kiệm chi phí nên tận dụng luôn sinh viên trường trồng được chán mớ đời, trông thi mùa hè thoáng đãng bao nhiêu, trông thi mùa đông đến là phát ngốt, các zai các gái quần nọ áo kia trông đã thấy mệt rồi, chả đong đưa được tí hàng họ nào
    vừa nãy xong nghỉ ra ngoài ăn trưa, gặp 1 chú Ucraina hỏi thăm đường đi ra sân bay CdG. Chỉ dẫn ra bến RER đâu đấy xong rồi thằng nhóc lúi húi lấy 1 chai vodka ra tặng, ngại quá, sẵn trong túi đang có cái áo rẻ tiền hôm qua vừa đi xin được ở Hội thể thao của trường định đem về cho zai, của người phúc ta đem tặng lại luôn Thế là cu con lại loay hoay định mở vali ra tiếp, phải can không có cũng bí, vì hết béng cái để tặng lại, đành phải bảo nó là nhanh nhanh không có lỡ tàu. Hị hị giờ nghĩ lại thấy cũng hơi² tiếc cái áo , sang tuần lại phải mất công đến association sportive của trường tìm zai quen ở đấy gạ gẫm xin thêm chiếc nữa ; căn bản là mình ko hào hứng với quả vodka mấy. Nhưng mà cũng vui vui. Nhưng mệt nhất là cứ phải múa mồm với cái vốn tiếng Anh củ chuối của mình.
    Tối về lại phải ngồi soạn thư từ. Mấy hôm không để mắt tới, thấy đã chất đống lên rồi. Zai nuôi bảo là số thư của mình nhiều hơn toàn bộ số thư của cả nhà zai nuôi hixhix ngượng wá
  6. philipp_lahm

    philipp_lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Je ne sais pas si tout cela est dằ au changement climatique, mais le temps qu''il fait depuis un certain temps est vraiment changeant et bizarre, et j''avoue avoir du mal à m''y adapter. Par exemple ce matin, en me levant, j''ai regardâ par la fenêtre et, voyant un ciel clair et ensoleillâ, je n''ai pas hâsitâ à descendre et aller chercher du pain. Or, une fois dehors, c''âtait la stupeur : il faisait trăs froid. Sachant que j''ai encore mal à la gorge et que je tousse pas mal en ce moment, je ne suis pas sằr de pouvoir reprendre cet aprăs-midi mon jogging dominical, c''est à dire ... hebdomadaire (c''âtait presque quotidien avant, j''en conviens, mais bon, dâcidâment, depuis la rentrâe je n''arrive pas à m''organiser de maniăre à ce que le footing puisse avoir lieu plus souvent, et ni le froid ni la paresse - ou plutôt le dâsintârêt du copain chez qui je suis hâbergâ - n''arrangent forcâment les choses). J''en suis d''autant plus râticent que le vent - que je trouve glacial ce matin - souffle encore assez fort. Je ferais peut-être mieux de ranger mes affaires car la chambre de mon copain est quasiment tout envahie (il faut prâciser qu''une bonne partie de la cuisine l''est dâjà et ce sera bientôt le tour du sâjour).
    [nick]
    Được matthias sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 21/01/2007
  7. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghỉ trưa nay lò dò lên VP asociation sportive của trường định gặp thằng bạn để xin thêm 1 cái áo T-shirt rẻ tiền đem về cho zai nuôi (của đáng tội hôm trước nó đã cho 1 cái rồi nhưng tại tính thương người nên đã nhoay nhoáy đem cho một cu con ở ngoài đường ), thế nào lại gặp ngay ông thầy dạy bóng đá đang ngồi trực, thế là bị hỏi ngay tại sao độ này không đi tập nữa hix hix xong xin ông ấy cái áo, ông ấy lấy cho cỡ S (là cỡ của em) nhưng khổ, của em thì em đã có từ đời nào rồi, h là em đi xin cỡ XL, chứ zai cao 1m9 mà thửa cỡ S thì chắc chỉ che được vòng 1 thế là ông ý không cho hixhix đen vãi
  8. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay trên đường từ hàng Quick đến trường tranh thủ ngó xôn mua được 1 cái áo sơ mi cho zai nuôi. H mới nhớ là hôm trước kể chỉ còn 15, ăn đến cuối tháng. Làm tính trừ, thế là vẻn vẹn chỉ còn có 5,, mà trời thì rét thế này. Thảm quá
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá,thấy cái 15, của em iu từ đời nào rồi mà đến hnay ,mua thêm cái áo nữa rùi vẫn còn 5, ..chẹp chẹp
    Thủ tục : dạo này chỉ cảm thấy buồn,cuộc sống kô có ý nghĩa gì hết...tự hỏi : mình đã cố gắng hết mình rồi mà sao ...
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cho chúng em nốt đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này