1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    dạ không ạ, ngoài TY ra thì từ giờ em chỉ galant với zai Tây thôi hehehe, giống đấy còn nhờ vả & có đi có lại được & sinh nhật lễ Tết còn được tặng quà hết xiền rồi nên phải đầu tư có trọng điểm ; d''ailleurs j''en ai marre de devoir payer à chaque fois
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần toàn đi cam pu chia mà bác bác có nhầm sang bao các em xinh tươi nào ko đấy
  3. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    ai đi đâu với bác bao giờ thế ạ
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    À em là em bảo lão LU chứ bác Hen với bác Lác thì em chưa có vinh dự bao h
  5. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    may cho bác nhé , chứ đi với các bác kia thì trả tiền vỡ mặt
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác lại lướt ván rồi Cu Hen bảo mọi khi toàn được trả tiền mà
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 11/02/2007
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 - ngày đầu tiên của tuần mới nhưng lại là tuần cuối cùng kết thúc năm cũ ... Không trông đợi tết nhưng cảm giác thật bâng khuâng ... Ừ, lại thêm 1 tuổi nữa rồi . .. Từ trên tầng 7 công ty nhìn ra ngoài cửa sổ, sương trắng bảng lảng, dưới lòng đường, từng cành đào với những bông hoa hồng tím phơn phớt thật đẹp ..... Tết đang đọng trên từng quả quất vàng ươm kìa ... Chợt nhớ đến khắc khoải tiếng cười của mẹ ... Lo ở nhà quá .... Làm hết 27 con sẽ về với mẹ, mẹ ạ ... Mẹ hãy cố lên mẹ của con nhé!
  8. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Cái Tết của mèo con ở rue Boileau
    4h chiều chủ nhật, gió thổi điên cuồng, trời lất phất mưa. Nó gọi điện cho zai nuôi, "toujours partant ?", "mais bien sûr, on se voit où ?". "Métro Exelmans, et on essaiera de se retrouver là-bas". Nó mới chuyển nhà, mọi thứ còn bừa bộn lắm. Thành thử tắm rửa xong, thay đồ, nhìn đi nhìn lại cũng đã 5h hơn rồi. Đã vậy, bước chân ra khỏi ký túc xá được cả nửa quãng phố thì nó mới nhận ra là để quên carte Navigo trong phòng. Résultat : la poisse pour son copain qui l''attendait depuis un bon quart d''heure déjà quand il est enfin arrivé.
    Đến cổng sứ quán đã hơn 6h. Khách khứa chưa thấy ai đến (giấy mời là 7h tối). Nó với zai nuôi cứ vào trước vì đứng ở ngoài rét quá. Mấy người phụ trách vestiaire xăng xái hỏi zai xem có gửi áo khoác không. Cái giống cứ thấy gái Việt là mắt tít lên nên nhanh nhảu định đưa áo để cất ; lập tức nó lườm ngay và nhắc lại sự thật phũ phàng là trong sứ quán hoàn toàn không có sưởi. Cu cậu ngoan ngoãn nghe theo, khoác lại áo, mặc vào tử tế. Hội trường trống trơn, ngoài các chàng phục vụ người Pháp trắng trẻo xinh zai đứng rất ngoan ngoãn, trên bàn chỉ có các món ăn (đồ nguội) được xếp ra trước. Hai đứa bèn lượn một vòng xuống bếp để thám thính, tranh thủ ăn ké được một ít nem, tôm bao và thịt bò xốt vang nóng hổi, ngon vật vã. Vừa hay ăn xong đi lên hội trường thì khách bắt đầu kéo vào nườm nượp. Thấy bảo năm nay sứ quán mời ít khách hơn năm ngoái, chốt lại chỉ khoảng 800 đến 1000 người. Chia làm 2 phòng mà sao vẫn đông thế hả giời. 7h rưỡi, khách đã đến gần hết, cả hai hội trường đều chật kín. Bác Đại sứ trong bộ trang phục truyền thống (cực đẹp) đọc diễn văn (bilingue) chào mừng. Rồi thì giờ phút mà cả ngàn con người mong đợi cũng đã đến : bác Đại sứ tuyên bố khai mạc tiệc chiêu đãi mừng Xuân Đinh Hợi. Do có mật báo từ trước về các món ăn nên không khó khăn gì nó chọn được cho zai nuôi một đĩa đầy ắp những thứ ngon. Bánh chưng (nó vốn dĩ cực ghét bánh chưng mà phải thừa nhận bánh chưng ở sứ quán ngon thật), giò lụa (phải nhanh tay nhanh mắt tại vì giò chay trông cũng giông giống thế nhưng mà chán lắm), tôm bao (tôm to vật vã ra í ạ). Chả quế thì mất hút ngay từ đầu nên chịu không chiến được (chắc cũng ngon). Ăn xong đĩa bánh chưng rồi nó lại tiếp cho zai nuôi đĩa rau và thịt bò sốt vang. Zai đòi ăn nem : lườm (vì nem rất chán và rau xà lách rất đắng, theo thông tin từ dưới bếp) ; xong lại thòm thèm muốn ăn miến xào : lườm tiếp (tình hình là cũng theo thông tin mật, có một mẻ miến bắt đầu có mùi nên tốt nhất là cứ tránh món đấy ra cho lành). Chiến đến dessert thì ôi thôi, dưa hấu đi sạch đường dưa hấu, quýt cũng bay đằng quýt, khắp nơi chỉ còn chuối, chuối và ... chuối. May là lúc trước ở dưới bếp nó với zai đã tranh thủ ăn dưa hấu lấy được nên giờ chỉ còn phải phi xuống bếp xin thêm mấy quả quýt nữa thôi. 9h rưỡi tối, zai ăn uống no nê ngon lành xong bắt đầu lượn lờ đi nghe hát hò với cả nhảy nhót. Y như rằng, đến tầm 10h tối lại thấy zai kêu đói. Khổ thế chứ. May mà nó được thông báo là có thể souper vào giờ này, liền xuống thám thính và bê lên được 1 bát xúp gà to vật vã với 2 cái thìa. Kéo zai vào góc khuất ở hành lang kế bên hội trường, thế là hai đứa húp xì xụp. Zai có vẻ khoái chí vì hôm nay toàn được ăn món ngon. Công nhận tối làm bát cháo gà ít cháo nhiều gà thật là đã đời. Ngon thế chứ lị.
    10 rưỡi, khách khứa lục tục kéo về. Nó cũng kéo zai chuồn chuồn. Từ đấy về nhà zai nuôi chỉ 10 phút đi bộ, còn về nhà nó thì hết nửa tiếng đi métro. Nó rất hài lòng vì zai tỏ vẻ rất thú vị với bữa ăn Tết trong sứ quán. Đấy không phải lần đầu nó đến ăn trong sứ quán, mais cette fois-ci, c''est tout simplement mémorable.
    P.S. Nghĩ đến cuối tuần phải làm bún thang, tởn hết cả người.
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ực ực
  10. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chiẹp chiẹp, dans l''ensemble cỗ tết xa xứ mà ngon và hoành tráng ra phết nhể? Cỗ của ĐSQ muh!
    Miam miam, je vais profiter de mon séjour au Vietnam pour me régaler !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này