1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, nghe kể mà em cứ cảm giác ĐSQ nhà mình như cái vườn ẩm thực, toàn của ngon vật lạ (cho dù cũng có vài mẻ miến có mùi ). Năm nay em không đi Tết ở SQ ạ, tại không biết ngày (chả thấy ai mời mọc gì mình), mới cả tuần vừa rồi bận mờ mắt có muốn cũng không ra khỏi nhà được. Cũng may là em đã từng biết hương vị Tết Việt ở SQ nó thế nào rồi, chứ nếu không lên đây nghe kể chuyện chắc tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không được tham gia
    Thế tiện đây bác nào hôm đấy đi dự tiệc thì cho em hỏi xem năm nay bác đại sứ nhà mình phát biểu thế nào ạ ? Nghe kể là bác đại sứ mặc trang phục dân tộc chứ không com lê cà vạt như mọi năm, chắc hoành tráng lắm nhỉ. Không biết năm nay bác Bill (chắc vẫn bác này đại sứ đúng không nhỉ, trừ khi em nhầm ) phát biểu có hay không. Em nhớ năm ngoái đứng ở đấy cứ phải căng tai ra nghe bác í nói tiếng Pháp, may mà diễn văn song ngữ chứ nếu không em chỉ hiểu một góc bài phát biểu của bác í, chắc tại trình tiếng Pháp của mình còn lẹt đẹt quá . Còn ăn uống thì em cũng biết rồi ạ. Cứ như kiểu lính đi đánh trận, nhận lệnh "đánh" một phát là lao về phía kẻ thù . Kỉ niệm đau thương của em năm ngoái, sau mấy lời phát biểu chúc tân xuân của bác Bill, đi một vòng chào người quen, đến lúc thấy bụng ngót ngót quay lại bàn thì thấy chỉ còn lại bãi chiến trường . Đọc xong chuyện Mèo con mới thấy với zai chuẩn bị xông trận kĩ càng quá, hèn gì những đứa lớ ngớ đi lòng vòng xung quanh chỉ còn nước hít khói Âu cũng là một kinh nghiệm nho nhỏ...
    PS: Đọc bài xong ngẫm lại thấy thương cho zai, cứ một chốc lại bị lườm, đi đâu cũng có theo bên cạnh gầm gừ. Con nhà ai mà đanh đá thế không biết.
  2. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : thì đúng nó thành cái vườn ẩm thực pour l''occasion mà bác, đến em cũng còn ngạc nhiên
    vàng 2 : vẫn hay như năm xưa bác ah (thực ra em chỉ thấy nó hơi dài thôi chứ nhìn chung thì rất là ổn ah hị hị)
    từ cái vàng 3 cho nên là cái vàng 4 đấy bác, bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu. Với cả cái chính là em chiến để lấy đồ cho zai nhà em ăn thôi chứ em cũng ko đói mấy, thành thử lại được các bác khen là nhiệt tình tiếp bạn bè quốc tế
    vàng 5 : hừm, hơi có tí oan ah, tại em sợ zai nhà em lớ ngớ nên cứ phải kèm kem thế thôi, ko có lôi thôi phiền toái chết. Thằng này í, cứ xểnh cái ra thấy gái Á là xán đến xin email với cả ĐT. cứ gọi là mệt hết cả người ah
    thôi từ từ để em tìm ảnh rồi pót lên cho gọi là có tí nóng hổi.
  3. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Cảnh trong ĐSQ và phát biểu của bác Đại sứ Nguyễn Đình Bin
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ... mai đã là giao thừa rồi..6h bên này ,lúc đấy chắc mình vẫn còn trong lớp học...chán ....Năm nào cũng thế,mình đều dặn trước mọi người ở nhà là " bên này kô có Tết đâu,đừng có nhắn,đừng có gọi sang chúc nữa...buồn thêm ! " ...thế mà chả ai nghe,vẫn cứ chúc..chúc...chúc... vô duyên thật .
    ... mẹ ơi ,con Xuân nay vắng nhà ...
  5. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Buồn gì mà buồn, ấy bùng học 1 buổi đi, kể cả có điểm danh thì cũng nghỉ như thường. Rủ mấy đứa bạn chạy ra chợ Tàu mua đồ ăn, mua pháo, mua đồ trang trí... Cả hội nấu ăn chuẩn bị cho đêm 30 rồi đi chơi hoặc ở nhà đánh tá lả cho đến sáng. Mai cuối tuần tiếp tục đến nhà đứa khác... Tớ chả buồn bao giờ, có buồn là lúc giao thừa nhớ nhà tẹo thôi, còn bên đây tớ chuẩn bị còn hoành tráng hơn ý chứ, tuần trước gói bánh chưng rồi, hôm qua đi mua đồ để tối nay giao thừa, hoa hoét đủ cả, vui lắm
  6. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    hic , tớ cũng dặt dẹo đến 6h sáng để tiến lên SG cái bọn dã man thế , lấy hết $ của mình mà Chíp khéo tay thế , còn gói bánh chưng nữa , ngưỡng mộ thế thế là lại thêm 1 cái giao thừa nữa ko ở nhà rùi , ở lâu quá bị mất cảm giác buồn + nhớ nhà rùi hay sao ý
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Người ngợm mấy hôm cứ thấy bồn chồn ,tay chân thừa thãi mà chả hiểu vì sao ?? .... kô vui cũng chả buồn ...để hết ngày mai xem sao...
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em hình như cũng sắp bị
  9. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Je ne sais pas pourquoi je suis triste
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    lụt rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này