1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ce jour-là j´ai encore une QCM. ça terminera à 15h, le 1er au Vietnam. Mais après ce sera 1 mois à se reposer
    [​IMG] [​IMG]
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    fautes !
    '' Cela terminera du 1er au VN...
    ... 1 mois à me reposer ''

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    fautes !
    '' Cela terminera du 1er au VN...
    ... 1 mois à me reposer ''

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Post xong 1 bài kỉ niệm làm trong đầu mình ngổn ngang wá Lâu lắm rồi mới post 1 bài dài như thế lên TTVN. Vậy là mình lại tìm lại đc cái hứng văn thơ rồi Đọc bài của Em mà như sống trong cuộc sống của Em vậy... Tâm trạng wá ! Hay bởi vì chị đã và đang hiểu em hơn hả em ? Dạo này Em chăm surf net hơn, chăm post bài hơn và hình như bởi vì Em người lớn hơn thì phải ??? Chị ko biết nữa, cái Em ở trong mắt chị có lẽ là Em của ngày xưa rồi. Bây h là sinh viên rồi nó cũng phải khác chứ ! Chị chủ quan wá ...
    Hồi này mình hay post tiếng Việt wá, hết hứng viết tiếng Pháp rồi Chán thật ! Tạm thời wên đi đã vậy vì đang nghỉ mà
    Hôm nay nói chuyện học hành ko cảm thấy bị chán nản mà ngược lại thấy vui vui và hiểu thêm đc nhiều điều nữa về cách học ... Sao hôm trước mình lại thế ? Lần nào cũng để cho stress nó gây nên chuyện... May mà ... ko thì ... Sợ thật ! ''Và 1 năm wa đi với bao kỉ niệm...'' Hết rồi, sang năm mới phải cố gắng hơn thôi. Mẹ chúc năm mới với nhiều kết wả mới tốt hơn ... Con biết, con sẽ cố bằng tất cả những gì con có thể... Với bao nhiêu người mình đã hứa ... Vậy thì phải quyết tâm lên thôi ... Active !!!!

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Post xong 1 bài kỉ niệm làm trong đầu mình ngổn ngang wá Lâu lắm rồi mới post 1 bài dài như thế lên TTVN. Vậy là mình lại tìm lại đc cái hứng văn thơ rồi Đọc bài của Em mà như sống trong cuộc sống của Em vậy... Tâm trạng wá ! Hay bởi vì chị đã và đang hiểu em hơn hả em ? Dạo này Em chăm surf net hơn, chăm post bài hơn và hình như bởi vì Em người lớn hơn thì phải ??? Chị ko biết nữa, cái Em ở trong mắt chị có lẽ là Em của ngày xưa rồi. Bây h là sinh viên rồi nó cũng phải khác chứ ! Chị chủ quan wá ...
    Hồi này mình hay post tiếng Việt wá, hết hứng viết tiếng Pháp rồi Chán thật ! Tạm thời wên đi đã vậy vì đang nghỉ mà
    Hôm nay nói chuyện học hành ko cảm thấy bị chán nản mà ngược lại thấy vui vui và hiểu thêm đc nhiều điều nữa về cách học ... Sao hôm trước mình lại thế ? Lần nào cũng để cho stress nó gây nên chuyện... May mà ... ko thì ... Sợ thật ! ''Và 1 năm wa đi với bao kỉ niệm...'' Hết rồi, sang năm mới phải cố gắng hơn thôi. Mẹ chúc năm mới với nhiều kết wả mới tốt hơn ... Con biết, con sẽ cố bằng tất cả những gì con có thể... Với bao nhiêu người mình đã hứa ... Vậy thì phải quyết tâm lên thôi ... Active !!!!

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa... Công nhận nhìn trời mưa nẫu ruột thật đấy ! Mưa vào đúng cái ngày mình định đi chơi nữa chứ ... Ko hiểu mấy hôm nay trên Paris lạnh ntn, hôm wa thằng bạn gọi điện wên mất ko hỏi nó ... Tối nay thì sẽ biết ngay thôi.. Co ro cúm rúm nữa thì chết ... Ừa, thôi, để đầu óc thoải mái mà đi chơi cho vui vẻ ! Đêm wa chú nhắn tin hỏi đang ở Paris à , ko hiểu WE này chú có sang ko nữa ... Nhưng tự nhiên thấy có vẻ lần này mình quyết định đúng ... Chả nhẽ năm thứ 3 rồi mà ko lên đó chơi ... Hờ, kể ra cũng nực cười thật , nói thì chả ai tin, ai cũng giật mình ! Hay thật ! Nhưng thưa với các bác là 2 năm vừa rồi em sang thì năm đầu tiên là BAC français , em xơi ngay con 6 ở Écrit , may mà em vớt vát đc con 11 ở Oral đấy ko thì em rattraper ốm người ! Năm tiếp theo em bắt em phải tu tử tế để còn lấy cái BAC Scientifiques ko thì em đâm đầu vào con đường tiến thoái lưỡng nan thì em cũng chết (ặc ặc, tự nhiên sau văn vẻ thế ! con bé nó đọc nó lại rật mình nhoay nhoáy lên thì chết ) Cuối cùng thì em cũng chỉ tự thưởng cho mình 1 tuần ski ở Alpes d''Huez thôi ạ, chả có thời gian lên Paris.. Đấy, khổ thế đấy ! Ừa, mà tính ra thì năm nào vacances d''hiver em cũng lượn 1 tuần, ấy thế mà chả có hứng thú gì với việc lên Paris chơi cả, buồn cười thật đấy ! Em là em cũng chỉ xác định chời bời gì thì vacances d''hiver thôi chứ sau đấy thì em vác sách vác vở cày mỏi lưng, cướp đâu ra time để mà đi đâu nữa các bác nhỉ ?! Nghĩ cũng thấy mình giỏi, năm ngoái em chơi như thế, yêu như thế mà vẫn có cái BAC gần mention.. Ko hiểu ông bà nào chấm bài mà tốt thế
    Buồn cười hôm nọ chat chit với mấy TTVNers, em bảo năm nay là năm thứ 3 em ở Pháp, ai cũng đoán em đầu 2 rồi... ngượng thế ạ Chả ai nghĩ mình còn tuổi trẻ thế này Thì em công nhận em cũng liều cái liều của tuổi trẻ, nghĩ lại bây h em vẫn thấy choáng ... Khó thế ! Thôi nhưng mà con đường mình chọn mình phải theo thôi ...
    Chả hiểu sao je suis à fond depuis ce matin hay là chuẩn bị trút bỏ hết nặng nhọc để đi chơi ? Tự nhiên muốn ngồi nhìn lại con đường mình đã wa để cười ... Hay thật ! Em chả hiểu em thế nào nữa ! Lúc thế này, lúc thế kia ... Sáng ngủ dậy nhận đc mess, thế là vui từ lúc đấy đến h
    Thôi thì cứ tận dụng ngày hôm nay vui vẻ đã vậy .. Việc thì vẫn chưa xong đâu nhưng kệ, em vẫn cứ đi chơi đã, mệt lắm rồi !
    Motivée ! Motivée !

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa... Công nhận nhìn trời mưa nẫu ruột thật đấy ! Mưa vào đúng cái ngày mình định đi chơi nữa chứ ... Ko hiểu mấy hôm nay trên Paris lạnh ntn, hôm wa thằng bạn gọi điện wên mất ko hỏi nó ... Tối nay thì sẽ biết ngay thôi.. Co ro cúm rúm nữa thì chết ... Ừa, thôi, để đầu óc thoải mái mà đi chơi cho vui vẻ ! Đêm wa chú nhắn tin hỏi đang ở Paris à , ko hiểu WE này chú có sang ko nữa ... Nhưng tự nhiên thấy có vẻ lần này mình quyết định đúng ... Chả nhẽ năm thứ 3 rồi mà ko lên đó chơi ... Hờ, kể ra cũng nực cười thật , nói thì chả ai tin, ai cũng giật mình ! Hay thật ! Nhưng thưa với các bác là 2 năm vừa rồi em sang thì năm đầu tiên là BAC français , em xơi ngay con 6 ở Écrit , may mà em vớt vát đc con 11 ở Oral đấy ko thì em rattraper ốm người ! Năm tiếp theo em bắt em phải tu tử tế để còn lấy cái BAC Scientifiques ko thì em đâm đầu vào con đường tiến thoái lưỡng nan thì em cũng chết (ặc ặc, tự nhiên sau văn vẻ thế ! con bé nó đọc nó lại rật mình nhoay nhoáy lên thì chết ) Cuối cùng thì em cũng chỉ tự thưởng cho mình 1 tuần ski ở Alpes d''Huez thôi ạ, chả có thời gian lên Paris.. Đấy, khổ thế đấy ! Ừa, mà tính ra thì năm nào vacances d''hiver em cũng lượn 1 tuần, ấy thế mà chả có hứng thú gì với việc lên Paris chơi cả, buồn cười thật đấy ! Em là em cũng chỉ xác định chời bời gì thì vacances d''hiver thôi chứ sau đấy thì em vác sách vác vở cày mỏi lưng, cướp đâu ra time để mà đi đâu nữa các bác nhỉ ?! Nghĩ cũng thấy mình giỏi, năm ngoái em chơi như thế, yêu như thế mà vẫn có cái BAC gần mention.. Ko hiểu ông bà nào chấm bài mà tốt thế
    Buồn cười hôm nọ chat chit với mấy TTVNers, em bảo năm nay là năm thứ 3 em ở Pháp, ai cũng đoán em đầu 2 rồi... ngượng thế ạ Chả ai nghĩ mình còn tuổi trẻ thế này Thì em công nhận em cũng liều cái liều của tuổi trẻ, nghĩ lại bây h em vẫn thấy choáng ... Khó thế ! Thôi nhưng mà con đường mình chọn mình phải theo thôi ...
    Chả hiểu sao je suis à fond depuis ce matin hay là chuẩn bị trút bỏ hết nặng nhọc để đi chơi ? Tự nhiên muốn ngồi nhìn lại con đường mình đã wa để cười ... Hay thật ! Em chả hiểu em thế nào nữa ! Lúc thế này, lúc thế kia ... Sáng ngủ dậy nhận đc mess, thế là vui từ lúc đấy đến h
    Thôi thì cứ tận dụng ngày hôm nay vui vẻ đã vậy .. Việc thì vẫn chưa xong đâu nhưng kệ, em vẫn cứ đi chơi đã, mệt lắm rồi !
    Motivée ! Motivée !

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    cháu chăm vật
    bác chỉ mong có ko phải thi lại thôi là phúc 70 đời rồi thế thôi mà chưa lần nào được phúc phận thế cả
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    cháu chăm vật
    bác chỉ mong có ko phải thi lại thôi là phúc 70 đời rồi thế thôi mà chưa lần nào được phúc phận thế cả
  10. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Il pleut, comment l''appele-"mưa ngâu" -n''est ce pas? ou "mưa bụi" nhỉ chỉ biết rằng je l''aime.Hì Il fait froid, je sais, à Mtp, t''es "froid" aussi, ton corp et ton coeur.......mais j sais pas qu''est c que je peux faire pour toi, car je t''aime bcp:x Ma gr soeur! J''ai acheté bcp de laines, et j''ai fait un foulard pour toi, mais ton amie a quitté et j peux pas t''envoyer. Hier, je l''ai utilisé quand je sortai avec des amies.Ấm !!!!!!!!!!!!!!
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này