1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    e hèm, dạo này nhiều chuyện phải lo quá nhỉ
    e hèm, sắp hết một tuần rồi, thế là chỉ còn một tuần nữa là được nghỉ rồi
    e hèm, còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày cá tháng 4 nhể, hôm nay là 18 roài, tháng này có 31 ngày, như vậy là còn 14 ngày nữa thì phải (lúc nào mình cũng dốt trong khoản tính ngày ) bắt đầu đếm ngược nào
    e hèm, hôm nay tự dưng chăm chỉ kinh khủng, mai chả phải nộp bài gì, lại có nu ven xì ta nữa, thế mà ta vẫn vừa xem tv vừa làm bài, thỉnh thoảng tập trung làm bài quá lại còn quên xem tv chứ, dời đi vắng ạ, thảo nào ngày mai trời bắt đầu mưa thì phải
    e hèm còn chuyện gì nữa ko ta, à còn, hôm nay trên métro thấy một đứa con gái, cao chưa từng thấy phải đến 2 mét í, chả có anh nào cao bằng nó cả, mà kể ra nhìn đứa cao quá cũng khó chịu, trông cứ quái dị thế nào í, ko hề ghen tị vì mình lùn, nhưng quả thật là trông nó quá quái dị, chả hiểu mình đứng đến đâu của nó
    ui roài, sao đầu óc quay cuồng thế nhể, à nhớ rồi, tại cái thằng bê đê, hát như điên dại, thế mà lại được ở lại, trong khi anh chàng kia hát hay thế thì lại bị loại... nhưng thôi... chuyện thiên hạ bận tâm làm giề cho già người, vốn đã chả trẻ gì rồi....
    nghỉ gõ thôi...mistral gagnant.... nghe mãi ko thấy hết.... hóa ra là bật repeat

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  2. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này để viết nhật ký cho đỡ tốn giấy à?
    ... Hôm nay ngủ dậy lúc 10h, thấy sớm quá lại ngủ tiếp đến 11h, dậy đi tắm, đánh răng rửa mặt, uống cốc cafe, đói bụng quá nhưng không có gì để ăn, thế là ra đường ăn tạm cái bánh mỳ, bọn rệp đấy hôm nay cho ít khoai thế, lại còn làm rơi mất mấy cái!!!
    Chiều đang ngồi thì đại vương Koni rủ đánh bi-a qua mạng, đánh với đại vương toàn thua, nhưng vẫn phải đánh! 6h hơn, đại vương thấy thắng nên định bùng, thôi cho nó bùng. Chiều đến nhà chị ăn, uống có tí rượu mà buồn ngủ thế, về đến nhà lại hết buồn ngủ???
    Đang ngồi học 1 tẹo tự nhiên thấy pimkie gọi rồi nói linh ta linh tinh, rồi cười toe toét, chắc dưới ấy ít người Việt, không được nói tiếng Việt nên thèm???
    Vào ttvnol thấy zim ba hoa nên bắt chước viết mấy câu. Bây giờ thì đi ngủ. À quên, còn phải đánh răng nữa...
  3. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này để viết nhật ký cho đỡ tốn giấy à?
    ... Hôm nay ngủ dậy lúc 10h, thấy sớm quá lại ngủ tiếp đến 11h, dậy đi tắm, đánh răng rửa mặt, uống cốc cafe, đói bụng quá nhưng không có gì để ăn, thế là ra đường ăn tạm cái bánh mỳ, bọn rệp đấy hôm nay cho ít khoai thế, lại còn làm rơi mất mấy cái!!!
    Chiều đang ngồi thì đại vương Koni rủ đánh bi-a qua mạng, đánh với đại vương toàn thua, nhưng vẫn phải đánh! 6h hơn, đại vương thấy thắng nên định bùng, thôi cho nó bùng. Chiều đến nhà chị ăn, uống có tí rượu mà buồn ngủ thế, về đến nhà lại hết buồn ngủ???
    Đang ngồi học 1 tẹo tự nhiên thấy pimkie gọi rồi nói linh ta linh tinh, rồi cười toe toét, chắc dưới ấy ít người Việt, không được nói tiếng Việt nên thèm???
    Vào ttvnol thấy zim ba hoa nên bắt chước viết mấy câu. Bây giờ thì đi ngủ. À quên, còn phải đánh răng nữa...
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Triste, je sais pas pkoi :-(
    Blasée, non plus ..
    Trop bête !
    Rien ne va plus .. !!!
    Je sens la distance .. trop dûr et trop loin ... hic
    Qu''est ce que je dois faire ???
    C''est désespérant..
    Bon, essais de voir des choses ''in optimistic'' .. et je l''espère...
    Les choses changent, et moi ausi je change, et je ne comprends même plus...
    Je n''en peux plus !!!!!
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Triste, je sais pas pkoi :-(
    Blasée, non plus ..
    Trop bête !
    Rien ne va plus .. !!!
    Je sens la distance .. trop dûr et trop loin ... hic
    Qu''est ce que je dois faire ???
    C''est désespérant..
    Bon, essais de voir des choses ''in optimistic'' .. et je l''espère...
    Les choses changent, et moi ausi je change, et je ne comprends même plus...
    Je n''en peux plus !!!!!
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chẹp mệt quá
    trời điên, hâm nay tự nhiên mưa, mà mình thì ko mang ô, ướt như con chuột. nhà thì hết gạo, hôm qua đã phải hạ mình hẹn đi xin gạo thế mà hôm nay trời lại mưa, chả đi được, ngậm ngùi ở nhà ăn phở ít người lái
    tí nữa còn tận 3 môn phải làm bài, ko biết nên bắt đầu từ đâu .... sao làm các việc khác mình đều rất hứng thú....riêng làm bài tập thì cảm thấy ngại kinh khủng....nhớ ngày xưa mình chăm học lắm cơ mà nhể khè khè, chả hiểu có nhớ nhầm ko, hay lại zống anh giang tuấn tường trong phim uyn tờ sô na ta....bị ng ta lừa, lắp trí nhớ giả vờ vào đầu....khéo mình cũng thế, nếu ngày xưa mà chăm học thì bây giờ đâu có lười đến độ này
    nhưng thôi cố lên, nốt ngày mai là sẽ có nhiều tin vui đến tới tấp....cố lên zim béo
    chiều nay đi làm vui vật, bọn trẻ con đúng là....ngu ngốc trên đời ha ha ha....làm 3 cái trò ảo thuật vớ vẩn, thế mà rất tự hào, mình thì cứ phải ngồi giả vờ há hốc mồm ra thán phục ke ke ke
    mà thằng củ chuối, hôm nay đã định đến đấy làm bài để tối đi lượn thì tự nhiên lại rủ mình chơi thế là cóc làm bài nữa, hậu quả là giờ này ở nhà ngồi gõ tâm sự zuốc nan anh tim để tí nữa còn lóc cóc đi làm bài
    ui ra mệt quá..... làm tí nhạc, lại thử pốt nhạc lên đây vậy cho đỡ áy náy.....
    hừm bật nhạc phát, lại mistral gagnant

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chẹp mệt quá
    trời điên, hâm nay tự nhiên mưa, mà mình thì ko mang ô, ướt như con chuột. nhà thì hết gạo, hôm qua đã phải hạ mình hẹn đi xin gạo thế mà hôm nay trời lại mưa, chả đi được, ngậm ngùi ở nhà ăn phở ít người lái
    tí nữa còn tận 3 môn phải làm bài, ko biết nên bắt đầu từ đâu .... sao làm các việc khác mình đều rất hứng thú....riêng làm bài tập thì cảm thấy ngại kinh khủng....nhớ ngày xưa mình chăm học lắm cơ mà nhể khè khè, chả hiểu có nhớ nhầm ko, hay lại zống anh giang tuấn tường trong phim uyn tờ sô na ta....bị ng ta lừa, lắp trí nhớ giả vờ vào đầu....khéo mình cũng thế, nếu ngày xưa mà chăm học thì bây giờ đâu có lười đến độ này
    nhưng thôi cố lên, nốt ngày mai là sẽ có nhiều tin vui đến tới tấp....cố lên zim béo
    chiều nay đi làm vui vật, bọn trẻ con đúng là....ngu ngốc trên đời ha ha ha....làm 3 cái trò ảo thuật vớ vẩn, thế mà rất tự hào, mình thì cứ phải ngồi giả vờ há hốc mồm ra thán phục ke ke ke
    mà thằng củ chuối, hôm nay đã định đến đấy làm bài để tối đi lượn thì tự nhiên lại rủ mình chơi thế là cóc làm bài nữa, hậu quả là giờ này ở nhà ngồi gõ tâm sự zuốc nan anh tim để tí nữa còn lóc cóc đi làm bài
    ui ra mệt quá..... làm tí nhạc, lại thử pốt nhạc lên đây vậy cho đỡ áy náy.....
    hừm bật nhạc phát, lại mistral gagnant

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    je suis stressée.. hic.. C pas encore les vacances :-( ke samedi aprèm. ça m''énerve.... En plus g rien compris en micro :-(((((((
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    je suis stressée.. hic.. C pas encore les vacances :-( ke samedi aprèm. ça m''énerve.... En plus g rien compris en micro :-(((((((
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Không thích viết nhật kí. Chép lại bài thơ vậy
    Những cái giật mình (thơ Phạm Đình Ân)
    ...Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em....
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này