1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Không thích viết nhật kí. Chép lại bài thơ vậy
    Những cái giật mình (thơ Phạm Đình Ân)
    ...Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em....
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Rien ne va plus !!! Depuis ce matin, depuis 00h .. Qu''est - ce que j''ai fait pour mériter ça ? Y en a marreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Rien ne va plus !!! Depuis ce matin, depuis 00h .. Qu''est - ce que j''ai fait pour mériter ça ? Y en a marreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ốm đã ốm lại còn hết tiền ham chơi mà chả biết làm sao, còn một đống khoản chuẩn bị fải chi tiết kiệm đến nỗi ốm mà cứ đợi cho nó qua, nhưng hôm nay chịu hết nổi fải mua thuốc rồi, lại âm thêm 1 tý
    vẫn đợi Mạnh Thường Quân
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ốm đã ốm lại còn hết tiền ham chơi mà chả biết làm sao, còn một đống khoản chuẩn bị fải chi tiết kiệm đến nỗi ốm mà cứ đợi cho nó qua, nhưng hôm nay chịu hết nổi fải mua thuốc rồi, lại âm thêm 1 tý
    vẫn đợi Mạnh Thường Quân
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bảo hiểm đâu zồi, anh tháng nào cũng phải đi thăm bác sĩ xin tí thuốc ko thôi ko có việc gì làm bùn lắm hehe
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bảo hiểm đâu zồi, anh tháng nào cũng phải đi thăm bác sĩ xin tí thuốc ko thôi ko có việc gì làm bùn lắm hehe
  8. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hị hị cáu tiết, gõ chán chê rồi bấm cái quái gì thế ko biết hừ hừ hừ
    thôi ko sao chả có việc gì mà gõ lại một phát có chết ai đâu he he he
    đầu tiên là mình gõ gì í nhỉ, à đầu tiên là nói về chuyện lười nhác của mình .... chà chà .... mấy hôm nay đi chơi sướng tĩ tã, chả phải lo nghĩ gì về chuyện học hành .... chỉ tội là có nhiều việc đang chờ mà cứ ko chịu làm hụ hụ ..... bao giờ cũng thế, lúc nào cũng chơi vật vờ như ko có việc gì nhưng thực ra thì việc vẫn còn chất đống, khổ nỗi bản chất ham chơi, làm sao sống khác được hị hị ..... long nhong suốt ngày thôi ... chơi cả ngày chả thấy mệt, ngồi học một tí là cảm thấy bứt rứt rồi .... thôi chả sao, chắc già rồi nó thế, chứ ngày xưa hình như mình chăm học lắm mà hề hề, cũng ko có gì phải hổ thẹn với con cháu cả
    thôi quyết định ngày mai sẽ làm một ng gương mẫu. đầu tiên là phải dậy sớm nè, tầm trưa trưa dậy là vừa, sớm quá thì cũng hơi bị hâm, ko nên làm thế he he, thay đổi thì nên nhưng mà tốc độ thì phải từ từ, chứ thay đổi nhanh quá thì ko tốt .... con điên, tự dưng biện bạch vớ vẩn.... dậy sớm nhá, rồi online, chắc là mai cũng chả có bài gì để câu theo đâu, dạo này box buồn như chấu cắn, chắc tại mọi ng đều đang ôn thi mà, mỗi mình rảnh rỗi.....thôi thì ko có chỗ câu thì càng tốt, đỡ ngồi máy lâu....ngồi tí rồi sẽ ăn uống, ăn xong sẽ đi thư viện....để trả sách....lại muộn 2 ngày rồi thì phải, nhưng chả sao, bây giờ mình cần gì sách vở đâu, sớm nhất thì cuối tháng 5 mới phải mượn he he, còn bây giờ thì sách vở dẹp ra chỗ khác nhá .... ùi lại vừa viết một mạch, sợ thật, viết thế này công nhận rất căng thẳng he he he....viết chẳng chấm câu cũng chả viết hoa bao giờ, cứ liền tù tì, mệt ko chịu nổi, có cảm tưởng i như đang hát một bài mà cứ phải hát liền chả được lấy hơi, nghĩ đã thấy hãi
    thôi xuống dòng một phát cho khởi sắc.....
    xuống dòng tiếp cho sắc khởi liên tục hề hề .... đang bi bô đến cái gì rồi nhỉ, à đến đoạn trả sách thư viện.... trả xong thì sẽ làm gì đây trời ơi, sao tôi nhàn thế này.... à thôi chết teo, chưa kiếm việc làm, mai đi kiếm vậy hị hị, ngại thật nhỉ, nhưng mà thôi, ko chịu khó thì có mà ăn cám, mà ở bên này cám cũng chả có mà ăn, hóa đơn thì đến tới tấp, khổ thật....mai đi kiếm việc làm xong sẽ đi lượn. sướng ghê, mai chả phải đi làm, lượn thì lượn đâu nhỉ , tiền chả có, lại đi ngắm tủ kính thôi, à mai phải mua gạo, hết gạo từ lâu quá rồi, chỗ cung cấp gạo chùa thì lại đang cạn kho, thế mới đau chứ, gạo dạo này bao tiền đây ta....hơn 4ơ, ngoài ra sẽ ko phải mua gì nữa, thế nên chỉ phải mang tiền lẻ đi thôi cho đỡ tiêu lung tung.....
    hừm đi mấy chỗ đấy xong lại về nhà hu hu buồn quá, ngày mai con rối lại về nhà nó mất rồi hu hu, tao nhớ mày quá rối ơi, lâu rồi tao chả gặp mày. tuần này tao với mày toàn đi dạt rối nhể. thứ 2 tao đi thì mày ngủ ở nhà, thứ 3 tao về thì mày lại biến, thứ 4 tao đi thì hình như mày về, hôm nay tao về thì mày lại ko về, ngày mai mày lại tạt qua nhà lấy đồ rồi lại về quê nhà mày. hị hị, bình thường mày đi tao sứong lắm, nhưng mà hôm nay tao đã phải ở một mình, ngày mai thứ 6 rồi thứ 7, CN tao cũng ở một mình ...... hu hu buồn thế, nghĩ đã thấy chán nản..... thôi thì mình sẽ tập trung làm việc vậy .... cũng nên làm nốt cho xong đi còn trả nợ, chứ ko cứ phải trốn như trốn hủi, nhục ko chịu nổi, mà phải gặp bác thì mới có tiền mà tiêu, thôi thì vì tương lai của chính bản thân ta sẽ cố gắng chăm chỉ vậy
    chung quy lại thì cũng là một chữ "chăm chỉ" chăm lên nào béo ơi, mày chơi long nhong mãi ko chán à (----> he he he, ko chán tẹo nào )
    thôi ta dừng nhật kí thôi nào, đi ngủ phát, 2h rồi, ngủ sớm tốt cho sức khỏe, ít ra là mặt ko bị mụn hí hí
  9. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hị hị cáu tiết, gõ chán chê rồi bấm cái quái gì thế ko biết hừ hừ hừ
    thôi ko sao chả có việc gì mà gõ lại một phát có chết ai đâu he he he
    đầu tiên là mình gõ gì í nhỉ, à đầu tiên là nói về chuyện lười nhác của mình .... chà chà .... mấy hôm nay đi chơi sướng tĩ tã, chả phải lo nghĩ gì về chuyện học hành .... chỉ tội là có nhiều việc đang chờ mà cứ ko chịu làm hụ hụ ..... bao giờ cũng thế, lúc nào cũng chơi vật vờ như ko có việc gì nhưng thực ra thì việc vẫn còn chất đống, khổ nỗi bản chất ham chơi, làm sao sống khác được hị hị ..... long nhong suốt ngày thôi ... chơi cả ngày chả thấy mệt, ngồi học một tí là cảm thấy bứt rứt rồi .... thôi chả sao, chắc già rồi nó thế, chứ ngày xưa hình như mình chăm học lắm mà hề hề, cũng ko có gì phải hổ thẹn với con cháu cả
    thôi quyết định ngày mai sẽ làm một ng gương mẫu. đầu tiên là phải dậy sớm nè, tầm trưa trưa dậy là vừa, sớm quá thì cũng hơi bị hâm, ko nên làm thế he he, thay đổi thì nên nhưng mà tốc độ thì phải từ từ, chứ thay đổi nhanh quá thì ko tốt .... con điên, tự dưng biện bạch vớ vẩn.... dậy sớm nhá, rồi online, chắc là mai cũng chả có bài gì để câu theo đâu, dạo này box buồn như chấu cắn, chắc tại mọi ng đều đang ôn thi mà, mỗi mình rảnh rỗi.....thôi thì ko có chỗ câu thì càng tốt, đỡ ngồi máy lâu....ngồi tí rồi sẽ ăn uống, ăn xong sẽ đi thư viện....để trả sách....lại muộn 2 ngày rồi thì phải, nhưng chả sao, bây giờ mình cần gì sách vở đâu, sớm nhất thì cuối tháng 5 mới phải mượn he he, còn bây giờ thì sách vở dẹp ra chỗ khác nhá .... ùi lại vừa viết một mạch, sợ thật, viết thế này công nhận rất căng thẳng he he he....viết chẳng chấm câu cũng chả viết hoa bao giờ, cứ liền tù tì, mệt ko chịu nổi, có cảm tưởng i như đang hát một bài mà cứ phải hát liền chả được lấy hơi, nghĩ đã thấy hãi
    thôi xuống dòng một phát cho khởi sắc.....
    xuống dòng tiếp cho sắc khởi liên tục hề hề .... đang bi bô đến cái gì rồi nhỉ, à đến đoạn trả sách thư viện.... trả xong thì sẽ làm gì đây trời ơi, sao tôi nhàn thế này.... à thôi chết teo, chưa kiếm việc làm, mai đi kiếm vậy hị hị, ngại thật nhỉ, nhưng mà thôi, ko chịu khó thì có mà ăn cám, mà ở bên này cám cũng chả có mà ăn, hóa đơn thì đến tới tấp, khổ thật....mai đi kiếm việc làm xong sẽ đi lượn. sướng ghê, mai chả phải đi làm, lượn thì lượn đâu nhỉ , tiền chả có, lại đi ngắm tủ kính thôi, à mai phải mua gạo, hết gạo từ lâu quá rồi, chỗ cung cấp gạo chùa thì lại đang cạn kho, thế mới đau chứ, gạo dạo này bao tiền đây ta....hơn 4ơ, ngoài ra sẽ ko phải mua gì nữa, thế nên chỉ phải mang tiền lẻ đi thôi cho đỡ tiêu lung tung.....
    hừm đi mấy chỗ đấy xong lại về nhà hu hu buồn quá, ngày mai con rối lại về nhà nó mất rồi hu hu, tao nhớ mày quá rối ơi, lâu rồi tao chả gặp mày. tuần này tao với mày toàn đi dạt rối nhể. thứ 2 tao đi thì mày ngủ ở nhà, thứ 3 tao về thì mày lại biến, thứ 4 tao đi thì hình như mày về, hôm nay tao về thì mày lại ko về, ngày mai mày lại tạt qua nhà lấy đồ rồi lại về quê nhà mày. hị hị, bình thường mày đi tao sứong lắm, nhưng mà hôm nay tao đã phải ở một mình, ngày mai thứ 6 rồi thứ 7, CN tao cũng ở một mình ...... hu hu buồn thế, nghĩ đã thấy chán nản..... thôi thì mình sẽ tập trung làm việc vậy .... cũng nên làm nốt cho xong đi còn trả nợ, chứ ko cứ phải trốn như trốn hủi, nhục ko chịu nổi, mà phải gặp bác thì mới có tiền mà tiêu, thôi thì vì tương lai của chính bản thân ta sẽ cố gắng chăm chỉ vậy
    chung quy lại thì cũng là một chữ "chăm chỉ" chăm lên nào béo ơi, mày chơi long nhong mãi ko chán à (----> he he he, ko chán tẹo nào )
    thôi ta dừng nhật kí thôi nào, đi ngủ phát, 2h rồi, ngủ sớm tốt cho sức khỏe, ít ra là mặt ko bị mụn hí hí
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bỏ bẵng cái topic này.. Dạo này có hứng viết đấy, nhưng đến khi mở đc cái trang reply ra thì lai chả biết viết gì cả.. Vẫn cứ nhớ nhà kinh khủng, chẳng hiểu rồi sẽ ra sao đây...
    Nhìn bài zim post em chủa dám đọc, dài wá zim ạ.. Em chỉ sợ em đọc nếu nó vui thì ko sao nhg nếu như cứ than vãn thi cử thì chán lắm.. Còn hơn 1 tháng nữa thì thi, nhưng tháng 5 này lại 1 đống exposé phải làm nữa.. hic, lại chạy như chong chóng rồi ...
    Sáng nay ko phải đi làm, cũng mừng mà cũng chán.. Từ sáng đến h quanh quẩn, chẳng làm gì... Tự nhiên thèm ngủ, mà lại ko đc ngủ mới chán chứ..
    30/4 ở nhà đc nghỉ, bên này chả có ngày đấy.. chán ! 1/5 lại vào đúng we, lại chán tiếp ...
    chuẩn bị đi học thôi, chẳng biết làm gì ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này