1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    nước nào thế khu tự trị tibet chăng ???? hơ hơ chỗ này có gì hay mà máu thế đi chúng nó bắt làm otage thì sao keke
    còn nước kia là chỗ nào thía sing ga bô chăng
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tò mò hê hê, đúng roài tibet, còn cái thứ 2 thì ko phải xin ga bô, cái nước ấy có gì mà phải de rêve
    êu mà sao ai cũng bảo tibet ko an toàn nhể, chả hiểu sao cả, chứ còn iem rất máu đi tibet, thích đi từ bé vì xem phim tôn ngộ không, xong rồi về sau mới biết là nước ấy có thực trên đời nên đâm ra mê muội thích đi ....... rất thích mấy nước ở trong phim mà tưởng là ko có thật nhưng hóa ra lại có he he --- cái destination thứ 2 cũng là dạng đấy, nhưng gần pháp hơn
    còn ai thích đi tây tạng thỉnh kinh nữa ko nhẩy (trừ ông đườn tăn ra ) vào đây xem phát này
    __________
    nhật kí tí
    hôm nay có điểm thi roài, qua mới đau chứ ha ha ha, tuyệt vật, thế là thoải mái vô tư đi chơi roài
    chiều thì nhục như con chùng chục ..... đi lại đường mới sợ chứ .... chạy bán sống bán chết .... cuối cùng vẫn đến kịp ..... siêu ..... củ chuối
    vấn đề kia vẫn chưa được giải quyết ..... chúa ơi phù hộ cho con đi nào chúa ơi hu hu hu ..... tình trạng sắp bi đát lắm rồi đấy
  3. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tò mò hê hê, đúng roài tibet, còn cái thứ 2 thì ko phải xin ga bô, cái nước ấy có gì mà phải de rêve
    êu mà sao ai cũng bảo tibet ko an toàn nhể, chả hiểu sao cả, chứ còn iem rất máu đi tibet, thích đi từ bé vì xem phim tôn ngộ không, xong rồi về sau mới biết là nước ấy có thực trên đời nên đâm ra mê muội thích đi ....... rất thích mấy nước ở trong phim mà tưởng là ko có thật nhưng hóa ra lại có he he --- cái destination thứ 2 cũng là dạng đấy, nhưng gần pháp hơn
    còn ai thích đi tây tạng thỉnh kinh nữa ko nhẩy (trừ ông đườn tăn ra ) vào đây xem phát này
    __________
    nhật kí tí
    hôm nay có điểm thi roài, qua mới đau chứ ha ha ha, tuyệt vật, thế là thoải mái vô tư đi chơi roài
    chiều thì nhục như con chùng chục ..... đi lại đường mới sợ chứ .... chạy bán sống bán chết .... cuối cùng vẫn đến kịp ..... siêu ..... củ chuối
    vấn đề kia vẫn chưa được giải quyết ..... chúa ơi phù hộ cho con đi nào chúa ơi hu hu hu ..... tình trạng sắp bi đát lắm rồi đấy
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    anh iêu bảo là chỗ anh iêu đẹp thế sao ko đi ........sing ga bô hơi bị đẹp đấy nhé
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    êu mà sao ai cũng bảo tibet ko an toàn nhể, chả hiểu sao cả,
    [/QUOTE]
    hiehie đi đi ko an toàn chắc vì nghèo nên an ninh thấp còn ko chắc chỉ có đau bụng đi ngoài sinh ra tử vong thui hiehie
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    chứ còn iem rất máu đi tibet, thích đi từ bé vì xem phim tôn ngộ không, xong rồi về sau mới biết là nước ấy có thực trên đời nên đâm ra mê muội thích đi ....... rất thích mấy nước ở trong phim mà tưởng là ko có thật nhưng hóa ra lại có he he --- cái destination thứ 2 cũng là dạng đấy, nhưng gần pháp hơn
    [/QUOTE]
    chỗ nào thế Ấn độ hả
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    nhật kí tí [/QUOTE]
    ừ nhật kí tí ko chúng nó lại bảo là câu
    hic dọn nhà mệt vật chắc từ khi sang đến h mới dọn lần đầu keke
    lâu cho đến ọp nai thế nhỉ hôm đấy vừa sú xong, hy vọng làm tốt đi chơi cho sướng. tuần sau nộp rồi mà còn 1 đống phốt chẹp, thất vọng quá thôi kệ, trình độ có hạn hiehie tự hài lòng vậy (AQ phát vậy keke). thôi đi làm việc phát ko chúng nó lại dị nghị, keke, đến hơn 1 tiếng mà toàn check mail với câu bài hiehie, thôi đủ roài tí nữa câu tiếp
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 02/06/2004
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    anh iêu bảo là chỗ anh iêu đẹp thế sao ko đi ........sing ga bô hơi bị đẹp đấy nhé
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    êu mà sao ai cũng bảo tibet ko an toàn nhể, chả hiểu sao cả,
    [/QUOTE]
    hiehie đi đi ko an toàn chắc vì nghèo nên an ninh thấp còn ko chắc chỉ có đau bụng đi ngoài sinh ra tử vong thui hiehie
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    chứ còn iem rất máu đi tibet, thích đi từ bé vì xem phim tôn ngộ không, xong rồi về sau mới biết là nước ấy có thực trên đời nên đâm ra mê muội thích đi ....... rất thích mấy nước ở trong phim mà tưởng là ko có thật nhưng hóa ra lại có he he --- cái destination thứ 2 cũng là dạng đấy, nhưng gần pháp hơn
    [/QUOTE]
    chỗ nào thế Ấn độ hả
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    nhật kí tí [/QUOTE]
    ừ nhật kí tí ko chúng nó lại bảo là câu
    hic dọn nhà mệt vật chắc từ khi sang đến h mới dọn lần đầu keke
    lâu cho đến ọp nai thế nhỉ hôm đấy vừa sú xong, hy vọng làm tốt đi chơi cho sướng. tuần sau nộp rồi mà còn 1 đống phốt chẹp, thất vọng quá thôi kệ, trình độ có hạn hiehie tự hài lòng vậy (AQ phát vậy keke). thôi đi làm việc phát ko chúng nó lại dị nghị, keke, đến hơn 1 tiếng mà toàn check mail với câu bài hiehie, thôi đủ roài tí nữa câu tiếp
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 02/06/2004
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nay đầu óc chẳng ra gì Sắp thi rồi mà có bao nhiêu chuyện phải nghĩ Chả hiểu rồi sẽ đi đến đâu .. Giá như hè này đc về thì tốt ...
    Muốn khóc mà cũng chẳng khóc đc.. Sao ko khóc để cho nó khuây khoả hơn Lâu lắm rồi chẳng có chuyện vui, chẳng ai kể chuyện vui và đùa cũng chẳng dám đùa.. Nhạt nhẽo quá .. Mình chẳng làm đc gì .. Sao tất cả cứ đến ở cái thời điểm này cơ chứ Bao nhiêu lần như thế rồi ... Stress thì vẫn stress, buồn vẫn buồn và lo vẫn cứ lo .. Nhiều cái đến dồn dập 1 lúc khiến nhiều khi mình nghĩ thà đừng tồn tại còn hơn.. Để mà bon chen đc ở cái chỗ 1 mình này khó quá .. Mẹ ơi, con ước gì con được về bên mẹ ...
    Trong cổ họng lúc nào cũng dồn cái cục tức mà chẳng thể thay đổi đc tình hình .. Đến lúc crack up rồi sao Thật sự cảm thấy muốn vứt bỏ tất cả những gì mình đang có để làm lại từ đầu .. Năm đầu tiên của ĐH phải đối mặt với biết bao nhiêu việc, và lại cứ thấy nó suôn sẻ với nguời khác và ngược lại với mình .. Gì mà ko nản cơ chứ Dernière ligne droite.. vậy mà chẳng có 1 cái ý nghĩ nào có thể vượt qua .. Sao năm ngoái mình nghĩ đc ? Hình như năm ngoái có cái but, năm nay thì ko Có hay ko thì cái but đó cũng xa vời quá
    Chẳng còn biết mình phải làm gì ...
    Giá mà khóc đc thì tốt ! ...
    J''ai les boules ...

  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nay đầu óc chẳng ra gì Sắp thi rồi mà có bao nhiêu chuyện phải nghĩ Chả hiểu rồi sẽ đi đến đâu .. Giá như hè này đc về thì tốt ...
    Muốn khóc mà cũng chẳng khóc đc.. Sao ko khóc để cho nó khuây khoả hơn Lâu lắm rồi chẳng có chuyện vui, chẳng ai kể chuyện vui và đùa cũng chẳng dám đùa.. Nhạt nhẽo quá .. Mình chẳng làm đc gì .. Sao tất cả cứ đến ở cái thời điểm này cơ chứ Bao nhiêu lần như thế rồi ... Stress thì vẫn stress, buồn vẫn buồn và lo vẫn cứ lo .. Nhiều cái đến dồn dập 1 lúc khiến nhiều khi mình nghĩ thà đừng tồn tại còn hơn.. Để mà bon chen đc ở cái chỗ 1 mình này khó quá .. Mẹ ơi, con ước gì con được về bên mẹ ...
    Trong cổ họng lúc nào cũng dồn cái cục tức mà chẳng thể thay đổi đc tình hình .. Đến lúc crack up rồi sao Thật sự cảm thấy muốn vứt bỏ tất cả những gì mình đang có để làm lại từ đầu .. Năm đầu tiên của ĐH phải đối mặt với biết bao nhiêu việc, và lại cứ thấy nó suôn sẻ với nguời khác và ngược lại với mình .. Gì mà ko nản cơ chứ Dernière ligne droite.. vậy mà chẳng có 1 cái ý nghĩ nào có thể vượt qua .. Sao năm ngoái mình nghĩ đc ? Hình như năm ngoái có cái but, năm nay thì ko Có hay ko thì cái but đó cũng xa vời quá
    Chẳng còn biết mình phải làm gì ...
    Giá mà khóc đc thì tốt ! ...
    J''ai les boules ...

  8. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chán điên, cái ngày của nợ gì mà ko một việc nào ra hồn cả, nhà đi đứt đằng nhà, việc đi đứt đằng việc, hai đứa trẻ con thì hôm nay chạm nọc hay sao mà lên cơn động giật, mình hét đau cả họng, tưởng đứt giây thanh quản
    hic hic....làm thế nào bây giờ đây....chẳng nhẽ phải cuốn gói đi về ..... nhục nhã
  9. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chán điên, cái ngày của nợ gì mà ko một việc nào ra hồn cả, nhà đi đứt đằng nhà, việc đi đứt đằng việc, hai đứa trẻ con thì hôm nay chạm nọc hay sao mà lên cơn động giật, mình hét đau cả họng, tưởng đứt giây thanh quản
    hic hic....làm thế nào bây giờ đây....chẳng nhẽ phải cuốn gói đi về ..... nhục nhã
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ hôm nay cũng đú vào đây journal intime tí ! Chẳng biết viết được cái gì ra hồn không vì trước giờ mình chả có bài viết nào tử tế cả he he không hiểu sau khi lan man vừa nghĩ vừa gõ thế này thì có dài không nhỉ , cầu mong là nó dài dài một tí để mình còn ghi nhớ chứ không thì nhiều bài có 5 3 câu quá, nhớ không nổi
    Mà mấy hôm nay chuyển nhà chán thật đấy , đă hết tiền thì chớ lại phải mua sắm rõ là lắm chứ ! Từ cái giẻ rửa bát đến cái bàn , cứ nhớ đến cái gì là thấy cái đấy thiếu ! Như dở hơi , đúng là chó cắn áo rách Nhà mình hơi bị thoáng , hơi bị mát của nó căn bản là có cái cửa sổ to đùng , to dã man í , to fát sợ ! Thế này WE coloc nó đi làm chắc mình phải lên giường nhắm mắt nằm ngủ dần từ lúc trời còn sáng sáng chứ để tối tối một tẹo chắc không dám bước đi trong nhà hị hị Con bé coloc này cũng rõ là buồn cười , tối hôm qua bảo nó ngồi xem film ma với mình mà nó nhất định không , nó bảo khi nào sợ thì cứ nghĩ là "xạo" ! Chời chời , đúng là điên , mình nghĩ thế quái nào được giống nó chứ ! Nhưng mà dù sao thì hôm qua máu quá , xem hết film đấy roài , bi giờ chỉ lo đến tối thứ 7 thôi , quả này lên giường đi ngủ từ 8h rồi nhưng chính ra thì cũng không sợ lắm đâu, có mấy con quỉ từ quá khứ về hiện tại vớ vẩn í mà
    Còn gì nữa nhỉ , à đúng rồi , hic , sao bọn nó về VN lắm thế hả giời chẹp, thấy tiếc tiếc ! Nhưng thôi he he , quyết định roài , ở đây đi làm kiếm tí tiền nhỉ, ở lại hợp lí hơn , hè sang năm về cho hoành tráng ! Trước mắt là tính vụ đi offline này đã he he ! Từ lần đi Lyon về thấy yêu cái CFT này hơn hí hí , thôi thì cố gắng đi Marseille bà con nhá Ngèo cũng phải cho con đi học chứ lị , nhờ nhờ 26/6 nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này