1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi đến là điên đâu với cái host này . hỏi han mãi cũng cài đc cái SQl database hí hửng tưởng xong. Thì cái của nợ này lại ko read đc file php. đen vật Đến cả vào control panel sủa lại web database để setup PHP thì cũng đếch acceder đc; Ông zời ơi, ông có cần trêu nhau thế ko ?, Thích thì gặp nhau chiến nhau nhá. Tôi là tôi chửi luôn ông đấy
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 06/06/2004
  2. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, bác có biết em thù English lắm ko, thế mà vẫn phải chiến, hì hụi ngồi làm, rồi nhờ dịch, rồi vân vân, rồi học thuộc hơn chục topic, hí ha hí hửng vào phòng thi, rồi ngồi đần ra trước cái đề lạ hoắc, đã thế cái đề nó lại theo kiểu đơn từ qui tắc, bịa thế quái nào đc, vứt E.E, tiếp theo là bài dịch, 3 tờ giấy A4 tập hợp các câu ngồi nhặt nhạnh từ các đề và dịch, và học, và cuối cùng, aussi, và, tiếp tục bỏ phần dịch, một phát nữa là ko hiểu đầu óc đần độn thế nào mà 2h45 hết giờ nhưng trong đầu tâm niệm 2h45 là 3h15.Mrd!cứ tâm tâm niệm niệm còn hơn 30p, ngồi phè phỡn chơi, tự dưng bà giáo chơi cho câu:các em còn 5p .Chả biết rồi ra sao..........
    [
  3. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, bác có biết em thù English lắm ko, thế mà vẫn phải chiến, hì hụi ngồi làm, rồi nhờ dịch, rồi vân vân, rồi học thuộc hơn chục topic, hí ha hí hửng vào phòng thi, rồi ngồi đần ra trước cái đề lạ hoắc, đã thế cái đề nó lại theo kiểu đơn từ qui tắc, bịa thế quái nào đc, vứt E.E, tiếp theo là bài dịch, 3 tờ giấy A4 tập hợp các câu ngồi nhặt nhạnh từ các đề và dịch, và học, và cuối cùng, aussi, và, tiếp tục bỏ phần dịch, một phát nữa là ko hiểu đầu óc đần độn thế nào mà 2h45 hết giờ nhưng trong đầu tâm niệm 2h45 là 3h15.Mrd!cứ tâm tâm niệm niệm còn hơn 30p, ngồi phè phỡn chơi, tự dưng bà giáo chơi cho câu:các em còn 5p .Chả biết rồi ra sao..........
    [
  4. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, của đáng tội, ai cũng muốn phúc đáp tấm thịnh tình của bác thì biết làm sao????Ko ai đi thì e phụ lòng bác đã có nhã ý, mà ai cũng đi, nhà bác thì chật, lại đẩy đồng bào vào thế đất chật người đông, anh em chiến nhau cũng chẳng đành.....Tiến thoái lưỡng nan!!!!
    To POKET:mệt mỏi quá hả chị, về nhà làm phát Xa Lộ rồi lại sang bon chen cho nó có hứng, nhể
  5. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, của đáng tội, ai cũng muốn phúc đáp tấm thịnh tình của bác thì biết làm sao????Ko ai đi thì e phụ lòng bác đã có nhã ý, mà ai cũng đi, nhà bác thì chật, lại đẩy đồng bào vào thế đất chật người đông, anh em chiến nhau cũng chẳng đành.....Tiến thoái lưỡng nan!!!!
    To POKET:mệt mỏi quá hả chị, về nhà làm phát Xa Lộ rồi lại sang bon chen cho nó có hứng, nhể
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hiehie đóng nắp bút lại đứng lên nộp bài đi về cho nó khệnh ..... là nộp bài trước chắc xung quanh nhìn ngưỡng mộ lắm đây keke cho chúng nó sợ
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hiehie đóng nắp bút lại đứng lên nộp bài đi về cho nó khệnh ..... là nộp bài trước chắc xung quanh nhìn ngưỡng mộ lắm đây keke cho chúng nó sợ
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi đăng kí nhanh chậm chân ráng chịu
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi đăng kí nhanh chậm chân ráng chịu
  10. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hehe, dạ iem cũng đã bấm bút cái tạch nhanh chóng ngoan ngoãn đưa bài rõ cao, rõ nhanh cho giám thị rồi ạ, dù sao cũng cảm ơn bác đã cất công truyền kinh nghiệm.Mí lị chả nộp thì ngồi đếm xem một dòng kẻ có bao nhiêu chấm chắc???Ngồi cạnh chungười Lào, hai chú cháu trân trối nhìn nhau nhe răng cười, đứa con gái ngồi trên thì nhơmình viết hộ bài viết(nhờ đúng người thế?????), đến lúc về hỏi nó làm bài thế nào, nó nói giọng oán thán(trích nguyên văn nhá) "tao cầu kíu mày mày chẳng bảo cho tao".Iem thì cũng ko suy nghĩ j` kinh khủng là mình thấy chít ko kíu vì em cũng có bơi đc đâu, nhưng hiềm một nỗi nó chả hiểu, làm em cứ thấy tội lỗi kiểu j`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này