1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bài tập dở hơi, ko xài nổi!!!chẳng biết lí thuyết có gỡ đc ko.HN mấy hôm nay thời tiết kinh khủng quá, ra đường thì cứ hầm hập ngốt hết cả người, chân đi xỏ ngón một buổi chiều về đã "đi" luôn, như kiểu điêu khắc trên đấy ý, trắng trắng đen đen...hichic
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua có 1 thất bại, hôm nay lại 1 nữa .. chẳng hiểu ngày mai thế nào .. Buồn lắm cơ !
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua có 1 thất bại, hôm nay lại 1 nữa .. chẳng hiểu ngày mai thế nào .. Buồn lắm cơ !
  4. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    blue]Trời nắng quá_đó là cái câu cửa miệng của bất kì người nào trong mấy ngày hôm nay.Không hiểu sao lại khó chịu đến như thế, cái thời tiết này mà không điên tiết lên với bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào đó xung quanh thì mới là lạNắng đến nỗi chẳng ai buồn đi chơi nữa, mấy đứa ham chơi nhất giờ gọi điện cũng thấy cố thủ ở nhà.Mình cũng vậy.Chiều chủ nhật, theo thói quen, mới lị lâu ko gặp nhau, một lũ bức xúc phóng ra khỏi nhà, mặc dù chẳng hồ hởi cho lắm vì mặt cứ chảy dài ra, đi chơi mà cứ như tù khổ sai.Thật là...........Ko có cái món đi ăn tùm lum rồi đi hát hò, lượn phố như mọi khi, lượn phố giờ nay_như ông anh rể nói_chẳng khác nào tự tử, hix, mà tự tử theo phong cách này hơi bị ....gì...
    Thế là kéo nhau lê la chỗ cụ Lâm một lúc, đến sau, thấy các ngon giời đang ngồi ngoài, kêu là cho thoáng(mình ghét nhất là ngồi ngoài ở Lâm), ngố thế em ui, mấy cái nhà cổ cổ như thế ngồi trong nhà mới mát, lại lôi chúng nó vào.Hì, mát thật! Tiện thể vào nghía mặt HA, xem chú H định giới thiệu chú này cho iem gái Lì đc hông nèo??????????
    ....................Chời ui, em gái tui trong zễ thương dzậy mừ.....chẹp, thằng bạn láo toét!!!!!
    Sau khi tấn công xong đầy bàn cốc, thì...........làm gì nhỉ........hèhè, ra Hồ Tây xin 5trăm gió phát, lượn lờ lượn lờ, allez_y, 2 cái chiếu, lại uống(khiếp, uống lắm thật!!!).CHẢ CÓ TẸO GIÓ NÀO CẢ!!!! đền chết mất thôi....quittezzzzzzzzzzzzz lẹ lẹ giùm...và làm ơn đến chỗ iu thích của tớ nèo, kem TT Ngon zế sợmỗi tội đến hôm sau thì "...em chỉ biết câm nín..." hix, mất tiếng thật rùi, đến hôm nay thì hơi thều thào được tí, chẹp, khổ cho cái thân tôi
    Tèn tén ten,,,,cuối cùng cũng xong mấy cái thi cử rồi, mệt mỏi quá cơ, giờ thì ta sẽ...ngủ bù et chơi bù(nguyền rủa cái thời tiết này, nắng thế này chơi bời j` hả giời???)
    HUm wa ngồi xem ảnh chụp "ngày xưa ơi", thế là hứng thú đi xử lí mái tóc thân iu, về nhà, nhận được mỗi í kiến cô em "NGỐ!" Ừ nhưng mà kinh thậttóc ơi dài đi............[/blue][/font=Comic Sans MS]
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 25/06/2004
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 25/06/2004
  5. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    blue]Trời nắng quá_đó là cái câu cửa miệng của bất kì người nào trong mấy ngày hôm nay.Không hiểu sao lại khó chịu đến như thế, cái thời tiết này mà không điên tiết lên với bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào đó xung quanh thì mới là lạNắng đến nỗi chẳng ai buồn đi chơi nữa, mấy đứa ham chơi nhất giờ gọi điện cũng thấy cố thủ ở nhà.Mình cũng vậy.Chiều chủ nhật, theo thói quen, mới lị lâu ko gặp nhau, một lũ bức xúc phóng ra khỏi nhà, mặc dù chẳng hồ hởi cho lắm vì mặt cứ chảy dài ra, đi chơi mà cứ như tù khổ sai.Thật là...........Ko có cái món đi ăn tùm lum rồi đi hát hò, lượn phố như mọi khi, lượn phố giờ nay_như ông anh rể nói_chẳng khác nào tự tử, hix, mà tự tử theo phong cách này hơi bị ....gì...
    Thế là kéo nhau lê la chỗ cụ Lâm một lúc, đến sau, thấy các ngon giời đang ngồi ngoài, kêu là cho thoáng(mình ghét nhất là ngồi ngoài ở Lâm), ngố thế em ui, mấy cái nhà cổ cổ như thế ngồi trong nhà mới mát, lại lôi chúng nó vào.Hì, mát thật! Tiện thể vào nghía mặt HA, xem chú H định giới thiệu chú này cho iem gái Lì đc hông nèo??????????
    ....................Chời ui, em gái tui trong zễ thương dzậy mừ.....chẹp, thằng bạn láo toét!!!!!
    Sau khi tấn công xong đầy bàn cốc, thì...........làm gì nhỉ........hèhè, ra Hồ Tây xin 5trăm gió phát, lượn lờ lượn lờ, allez_y, 2 cái chiếu, lại uống(khiếp, uống lắm thật!!!).CHẢ CÓ TẸO GIÓ NÀO CẢ!!!! đền chết mất thôi....quittezzzzzzzzzzzzz lẹ lẹ giùm...và làm ơn đến chỗ iu thích của tớ nèo, kem TT Ngon zế sợmỗi tội đến hôm sau thì "...em chỉ biết câm nín..." hix, mất tiếng thật rùi, đến hôm nay thì hơi thều thào được tí, chẹp, khổ cho cái thân tôi
    Tèn tén ten,,,,cuối cùng cũng xong mấy cái thi cử rồi, mệt mỏi quá cơ, giờ thì ta sẽ...ngủ bù et chơi bù(nguyền rủa cái thời tiết này, nắng thế này chơi bời j` hả giời???)
    HUm wa ngồi xem ảnh chụp "ngày xưa ơi", thế là hứng thú đi xử lí mái tóc thân iu, về nhà, nhận được mỗi í kiến cô em "NGỐ!" Ừ nhưng mà kinh thậttóc ơi dài đi............[/blue][/font=Comic Sans MS]
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 25/06/2004
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 25/06/2004
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con bé cắt tóc àh ? Chụp ảnh chụp ảnh em ơi
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con bé cắt tóc àh ? Chụp ảnh chụp ảnh em ơi
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ờ nghe có ní dạo này vắng khách quá
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ờ nghe có ní dạo này vắng khách quá
  10. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mát dần....hôm qua tin tức VN bảo thế, mà đúng thật, hôm nay lại thấy lũ bạn tụ tập đợi mình trước cửa lớp học thêm, nhưng mệt mỏi quá, cả corp, cả coeur, nên lại đổi hướng xe, về nhà,mới lại chúng nó lại kéo đi hát hò, mình đau họng đang mất tiếng, mà giờ tâm trạng ko tốt nhìn cái gì cũng thấy chán nán cả...Xin lỗi các cưng nha!
    Bạn bè, nhiều lúc ......, chưa đủ để mình coi là BẠN_với đũng nghĩa, nhưng có cần thiết phải thế không?con trai mà như thế đc à?ko ăn được thì đạp đổ?ko cưa được thì quay ra nói xấu người ta?Mrd!!!(xl, iem bực quá!!!)Tại sao lại có những thằng như thế trên đời này nhỉ???Tại sao mình lại phải gặp một trong số những thằng đấy(xl các bác zai, iem chỉ dùng từ THẰNG để ám chỉ nó_một kẻ chả đáng làm con zai !!!!) lại còn phải chịu đựng thêm 3 năm học cùng nữa, điên lắm rồi đấy.Có gì thì cứ nói đê, ko dám nói trực tiếp thì gửi mail mà nói, việc quái gì phải nói xấu sau lưng thế?????.Hờ hờ, dạo này mình rất hay "được" nhận xét là KIÊU nhá, khỉ thật, toàn bọn ất ơ ở đâu lang thang vào, làm quen mới chả làm kiếc cái gì, đã lịch sự từ chối là ko chat với người lạ, vẫn cứ lải nhà lải nhải, điên quá ko thèm nói năng gì nữa, kệ cho bọn nó type chán thì thôi, thế là ils bắt đầu nói năng lăng nhăng cả lên.Mà mình hỏi thì ko chịu nói là ai, mình có phải là đứa khó bắt chuyện đâu cơ chứ, nói nhiều là đằng khác, thế mà cứ úp úp mở mở, mình mình bạn bạn.Mình là mình rất GHÉT cái kiểu như thế!Ôi zời, tôi chán lắm rồi đấy, thích nói cái gì cứ việc, quan trọng là đối với bạn tôi, đối với những người mà tôi yêu quí, tôi vẫn là tôi, thế là đủ.Lại còn cái lão lào dở hơi nữa, chả hiểu nó sinh giờ nào mà nhìn thấy gái là tán như điên(thế nên nó nói tiếng Việt rất sõi), mình đã tránh xa, đề cao cảnh giác, vần bị nó làm phiền, nháy máy nháy miếc cái gì mà nháy, về nước thì cứ về xừ nó đi cho rộng đất HN, lại còn nhắn mới chả nhủ,"chiều nay anh về nước".Đến chiều lại nhận đc tin"anh đang đến T Hoá rồi, em đang làm gì thế...vân vân".Hâm à?Đến đâu kệ ông, bạn thân chả phải người yêu thì không, tò mò cs của người ta làm gì????Vớ va vớ vẩn!!!ko thèm reply(từ trước đến h vẫn thế mừ) thế là bác lại đến tiết mục nháy máy mới gọi điện.Kệ! Buôn đt với đứa bạn cùng lớp, nó cũng bị như thế, sang đến biên giới còn gọi về nữa.Quái!!! Hị hị, kể ra mình xử lí các trường hợp như này cũng ok rùi, chuyện nhỏ, nhưng có ai xử lí giùm cũng đỡ mệt hơn nhỉ vấn đề là ............TỰ DO MUÔN NĂM!!!!!!!!
    Tối qua tự nhiên your friend gọi điện buôn dưa, tự nhiên mới biết và nghĩ...........những suy nghĩ xáo trộn làm mình cứ tomber vào một trạng thái lơ lửng mơ hồ từ qua đến h......trước đây mình không hiểu???????..........và phải chăng mọi việc thực ra là như thế???????......áy náy chăng?hối hận chăng?hay là tiếc nuối??và nếu như vậy thì.......em xin lỗi vì ko chịu hiểu rõ, để rồi có những suy nghĩ, những cái mess, những thái độ như thế.......Dù biết rằng mọi việc cũng đã qua, nhưng nếu cần phải nói lời gì từ đáy lòng mình, thì chẳng bao giờ là muộn, phải không
    Chị yêu của em, cảm ơn chị nhiều lắm, chỉ 10p vô tình gặp đc trc khi chị đi làm thôi mà lòng em lại nhẹ nhàng, những bộn bề suy nghĩ lại vơi đi, cảm ơn cs đã dành cho em một người chi_CHỊ
    Tóc ngô_lũ bạn đã kịp nhận thấy, dù mình đã nguỵ trang bằng hai cái cặp máihehe, yên tâm đê, đến mùa thu iu quí của ta thì tóc sẽ dài, chẹp chẹp, sẽ phục thù những ngày đen tối này!!!
    To POKET: cái chỗ này, bác taminh vừa than phiền rằng vắng vẻ, giờ bin cái ảnh vào để nó thành "lò gạch hoang"à bà chị.Hị hị, hay iem tống vào đây để box này còn an toàn hơn forum ẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này