1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    marseille bắt đầu sodes từ 7h30
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Soldes từ 01/7 bác ạ
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Soldes từ 01/7 bác ạ
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chán phèo, quần áo toàn như rẻ rách mà cũng đem bán cái nào trông giống quần áo thì ko có tiền mà mua , đời chớ chêu
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chán phèo, quần áo toàn như rẻ rách mà cũng đem bán cái nào trông giống quần áo thì ko có tiền mà mua , đời chớ chêu
  6. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài tháng hơi rộng, chẳng còn việc j` ngoài don dẹp nhà cửa.Nhà mới sửa xong bừa bộn quá, nhưng túm được chồng sách vở ngày xưa, có cả sách từ thời cấp 1, chữ to như con gà, nghiêng ngả lại còn toe toét mực tím nữa.Híhí, nhưng mờ nhìn vở 9,10 đỏ chót sướng quá cơ, hix hix, luyến tiếc một thời oai hùng và gian khổ chiến đấu với madame Tú và vẫn ko chịu hi sinh hehe.Mới lị tím trong đống đổ nát thấy có một bài thơ con cóc cụ từ đời thủa nhà nào, đc 9đ
    Le livre que quelqu''un a lu
    Le jus que quelqu'' un a bu
    La rue òu quelqu'' un a traversé
    La ville òu quelqu'' un est né
    la lecon que quelqu'' un a apprise
    Le livre dont quelqu'' un a envie
    La fleur que quelqu'' un a cueilli
    L''arbre que quelqu'' un a planté
    L''histoir que quelqu'' un a racontée
    La cadeaux que quelqu'' un a recu
    :)) chắc là hồi đấy học thơ thẩn ngữ pháp gì đấy, hehe đọc chẳng ra sao cả, còn một bài thơ dài lắm lắm, hình như viết hết gần hai mắt giấy nữa, hồi lớp 11 thì phải, học về biện pháp tu từ và thơ của ông nào đấy, chẳng biết vứt đâu rồi
    allezzzzzzzzzzzz đi măm măm thôi, đói quá!
    To chị iu: mấy hum nữa có người sang, thư nào thư nào, ko bít có gửi đc j nữa ko.......( mà này, 3 thư em gửi rùi chưa có hồi âm đâu nhá, lười viết quá cơ)
  7. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài tháng hơi rộng, chẳng còn việc j` ngoài don dẹp nhà cửa.Nhà mới sửa xong bừa bộn quá, nhưng túm được chồng sách vở ngày xưa, có cả sách từ thời cấp 1, chữ to như con gà, nghiêng ngả lại còn toe toét mực tím nữa.Híhí, nhưng mờ nhìn vở 9,10 đỏ chót sướng quá cơ, hix hix, luyến tiếc một thời oai hùng và gian khổ chiến đấu với madame Tú và vẫn ko chịu hi sinh hehe.Mới lị tím trong đống đổ nát thấy có một bài thơ con cóc cụ từ đời thủa nhà nào, đc 9đ
    Le livre que quelqu''un a lu
    Le jus que quelqu'' un a bu
    La rue òu quelqu'' un a traversé
    La ville òu quelqu'' un est né
    la lecon que quelqu'' un a apprise
    Le livre dont quelqu'' un a envie
    La fleur que quelqu'' un a cueilli
    L''arbre que quelqu'' un a planté
    L''histoir que quelqu'' un a racontée
    La cadeaux que quelqu'' un a recu
    :)) chắc là hồi đấy học thơ thẩn ngữ pháp gì đấy, hehe đọc chẳng ra sao cả, còn một bài thơ dài lắm lắm, hình như viết hết gần hai mắt giấy nữa, hồi lớp 11 thì phải, học về biện pháp tu từ và thơ của ông nào đấy, chẳng biết vứt đâu rồi
    allezzzzzzzzzzzz đi măm măm thôi, đói quá!
    To chị iu: mấy hum nữa có người sang, thư nào thư nào, ko bít có gửi đc j nữa ko.......( mà này, 3 thư em gửi rùi chưa có hồi âm đâu nhá, lười viết quá cơ)
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    gửi gì cũng nhận Gửi đc quà đấy ! Chị bạn thân mà
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    gửi gì cũng nhận Gửi đc quà đấy ! Chị bạn thân mà
  10. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu rồi Hà Nội mới lại mát mẻ như mấy ngày nay, lại còn có mưa nữa chứ, thích thậtMưa nhẹ nhàng, rất nhẹ thôi, chứ ko ầm ào như những cái mưa mùa trước, đứng từ trên cao nhìn không gian xung quanh, lại thấy lòng mình như bay bay, thả trôi trôi theo những hạt mưa lất phất ngoài kia....TÔI ơi, đang nghĩ gì vậy???....và gió, gió mang hơi lạnh lùa qua khung cửa mở rộng làm mát lạnh cả gian phòng.Đứa cháu bé xíu ngồi giữa phòng đột nhiên nói thật to: "Gió ***g lộng", trẻ con, ngộ thật! Chẳng bù cho mấy hôm trước nòng ko buồn bước chân ra khỏi phòng, mặc dù bị dị ứng điều hoà cũng vẫn phải chịu,còn hơn bên ngoài, thế mà tối qua ko những mát mà còn se lạnh, như mùa thu ý, phải đắp chăn mỏng.THÍCHHHHH!!!!!!!!!!!!!_Rồi tự nhiên muốn được nghe hát, nghe một ai đó hát những bài hát thật nhẹ nhàng, rồi mình mình sẽ ngồi lắng nghe như những khi đi trên đường với bạn thân...tiếc thật, chẳng có ai cả.Lại ngồi một mình và để cho những suy nghĩ lơ lửng nhẹ bẫng như chính tâm hồn mình.....
    Lại một ngày trôi qua, nhanh thế, đứa bạn ko thích cái trường nó đang học, đi thi lại, chẳng biết hôm nay làm bài ra sao, thôi ráng lên cưng, còn sáng mai nữa thôi, tặng cưng nè
    Từng ngày qua, từng ngày qua..và hãy nhiều niềm tin hơn ở cuộc sống, ở con người,để chờ đợi một ngày niềm vui sẽ đến, cho những người biết chờ đợi.TÔI ơi, hãy cứ sống vui....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này