1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nào iem đã ét bác nào vào đâu mà các bác cứ đùn đẩy nhau thế, hử....... Bác taminh đc hưởng thụ thành quả mới tiện nghi TBCN thì cũng phải chập nhận chứ lị, kêu ca giè nữa.KHỔ ĐÂU MÀ KHỔ, SƯỚNG THẾ LẠI BẢO LÀ KHỔ
    Vầng thì các bác ol 24/24, dưng mà ol làm gì chứ lị.........
  2. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mát mẻ và chút mưa bụi, ko đủ làm ướt tóc ai nhưng cũng dịu đi cả lòng người, một mình lang thang trên phố, bỗng lâng lâng trong lòng một điều gì khó tả.Hà Nội bình yên quá, bình yên nằm ngay cả trong lòng những ồn ã và khói bụi của nhịp sống đời thường, dân dã giữa những bon chen,bừa bộn, giữa cả cái không gian cháy màu nắng trên đường đê khô xác xi măng và nồng nồng ở cổng chợ Long Biên Lại nghĩ đến một ngày, nếu xa HN, chắc mình sẽ nhớ lắm đây, nhớ cảnh vật, nhớ con người, nhớ cả những buổi sáng đi trên các phố cổ từ 4 rưỡi, trong không khí lành lạnh mờ mờ gần ngày Tết, để rồi lặng mình nghe tiếng chuông đồng hồ bên Hồ Gươm vang vang, nhiều thứ thay đổi, cách sống và quan niệm sống của người dân HN cũng thay đổi, chì có tiếng chuông sáu giờ.....
    Buổi tối lên nhà chị, trời hơi mưa, cả lúc về nữa, thoải mái lắm, bao giờ cũng thế, điều đầu tiên ánh mắt mình bắt gặp khi dừng xe lại cũng là nụ cười hiền từ của bà.mẹ đi mua mấy thứ, thằng Ku đi cắt tóc với bố, lách cách chuẩn bị đồ ăn, nem mẹ gói bao giờ cũng đều tăm tắp, trăm cái như một mà lại ngon lắm chị nhỉ, em thích nhất món đấy Lại còn nộm này, canh măng, su su với ngô bao tử xào, thịt nướng,thịt gà,....bỗng thấy nhớ chị, chắc bây giờ ở đấy chị cũng đang thèm những lúc quây quần cùng cả nhà lắm, mẹ mua đào giòn ơi là giòn, còn dưa thì vừa mát vừa ngọt....Ghen tỵ chưa
    Ngày mai.......sẽ lại nhiều điều đẹp nữa...........

  3. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mát mẻ và chút mưa bụi, ko đủ làm ướt tóc ai nhưng cũng dịu đi cả lòng người, một mình lang thang trên phố, bỗng lâng lâng trong lòng một điều gì khó tả.Hà Nội bình yên quá, bình yên nằm ngay cả trong lòng những ồn ã và khói bụi của nhịp sống đời thường, dân dã giữa những bon chen,bừa bộn, giữa cả cái không gian cháy màu nắng trên đường đê khô xác xi măng và nồng nồng ở cổng chợ Long Biên Lại nghĩ đến một ngày, nếu xa HN, chắc mình sẽ nhớ lắm đây, nhớ cảnh vật, nhớ con người, nhớ cả những buổi sáng đi trên các phố cổ từ 4 rưỡi, trong không khí lành lạnh mờ mờ gần ngày Tết, để rồi lặng mình nghe tiếng chuông đồng hồ bên Hồ Gươm vang vang, nhiều thứ thay đổi, cách sống và quan niệm sống của người dân HN cũng thay đổi, chì có tiếng chuông sáu giờ.....
    Buổi tối lên nhà chị, trời hơi mưa, cả lúc về nữa, thoải mái lắm, bao giờ cũng thế, điều đầu tiên ánh mắt mình bắt gặp khi dừng xe lại cũng là nụ cười hiền từ của bà.mẹ đi mua mấy thứ, thằng Ku đi cắt tóc với bố, lách cách chuẩn bị đồ ăn, nem mẹ gói bao giờ cũng đều tăm tắp, trăm cái như một mà lại ngon lắm chị nhỉ, em thích nhất món đấy Lại còn nộm này, canh măng, su su với ngô bao tử xào, thịt nướng,thịt gà,....bỗng thấy nhớ chị, chắc bây giờ ở đấy chị cũng đang thèm những lúc quây quần cùng cả nhà lắm, mẹ mua đào giòn ơi là giòn, còn dưa thì vừa mát vừa ngọt....Ghen tỵ chưa
    Ngày mai.......sẽ lại nhiều điều đẹp nữa...........

  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Lâu lắm rồi ko đc hưởng cái ko khí ấm cúng của nhà .. Nhà chị bao h cũng thế.. Mẹ cũng vẫn khéo và bà cũng vẫn thường đón tiếp nồng hậu.. Bà quý bạn bè chị lắm, ai lên mà bà thích là bà mời ăn cơm ngay từ lần đầu .. (Cái này hỏi anh rể thì biết ) Hôm qua gọi điện về thấy mẹ kể chuyện thấy vui vui.. Thèm về nhà quá Ước gì ... Mà thôi, biết rồi chẳng ước đâu.. vì ước chẳng thể làm đc gì ... Hôm nay anh mess bảo em đang giúp mẹ làm bếp, chị lại nghĩ đó đáng ra phải là chỗ của chị Vậy mà chị chẳng thể làm đc ... Con phải thử thách bản thân 1 năm nữa cơ ... Tết ko biết thế nào đây... Nhớ HN kinh khủng !!! Mặc dù HN nóng, ko sao cả.. Ta ko sợ nóng...
    Tối nay đi làm, cũng đc... Thế là tiêu hết ''''1 chiếc giày rùi'''' Tiền pr boire cũng đi Ôi Foire ơi là Foire Ôm về đc 2 con peluche và thả đi 1/2 tiền mua giầy [r23] Hehe, mai khỏi mua Thôi, lâu rồi ko viết, mang tiếng Journal của mình toàn để em viết nên viết vài câu thế thôi.. Đi ngủ nào [r22] Sáng mai ra giúp việc nữa Dạo này mình đc cái hay lao động công ích thật

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 12/07/2004
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Lâu lắm rồi ko đc hưởng cái ko khí ấm cúng của nhà .. Nhà chị bao h cũng thế.. Mẹ cũng vẫn khéo và bà cũng vẫn thường đón tiếp nồng hậu.. Bà quý bạn bè chị lắm, ai lên mà bà thích là bà mời ăn cơm ngay từ lần đầu .. (Cái này hỏi anh rể thì biết ) Hôm qua gọi điện về thấy mẹ kể chuyện thấy vui vui.. Thèm về nhà quá Ước gì ... Mà thôi, biết rồi chẳng ước đâu.. vì ước chẳng thể làm đc gì ... Hôm nay anh mess bảo em đang giúp mẹ làm bếp, chị lại nghĩ đó đáng ra phải là chỗ của chị Vậy mà chị chẳng thể làm đc ... Con phải thử thách bản thân 1 năm nữa cơ ... Tết ko biết thế nào đây... Nhớ HN kinh khủng !!! Mặc dù HN nóng, ko sao cả.. Ta ko sợ nóng...
    Tối nay đi làm, cũng đc... Thế là tiêu hết ''''1 chiếc giày rùi'''' Tiền pr boire cũng đi Ôi Foire ơi là Foire Ôm về đc 2 con peluche và thả đi 1/2 tiền mua giầy [r23] Hehe, mai khỏi mua Thôi, lâu rồi ko viết, mang tiếng Journal của mình toàn để em viết nên viết vài câu thế thôi.. Đi ngủ nào [r22] Sáng mai ra giúp việc nữa Dạo này mình đc cái hay lao động công ích thật

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 12/07/2004
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lại giống ngày 01/05, ở nhà nghỉ ngơi mà chán quá... ngủ đến tận 1h kém 15 nhưng mà lại ác mộng, fí thế... làm sáng dậy đau hết cả đầu, nghẹt mũi... mai lại fải đi bác sĩ rồi, chẹp chẹp... chẳng muốn tiêu tiền vô bổ tý nào nhưng lần này fải tiêu thôi :(( chán cái cảnh 1 mình này lắm rồi, nhớ 14/07 năm ngoái nhiều hoạt động thế, nào là leo lên Arc de Triomphe này, đi Louvre này rồi tối thì đi ăn nhà hàng, sướng thế ko biết!!!! năm nay thì ... đến ra cái Mairie chụp vài kiểu ảnh hoặc đơn giản đi dạo cho đỡ nặng đầu cũng chả muốn đi nữa :(( từ sáng đến h có mỗi 2 hoạt động có ích là ăn trưa và đi giặt quần áo... từ giờ đến tối biết làm gì nhỉ? con bạn vừa có người yêu mới suốt ngày đi với nó, chả rủ rê đi đâu được... kể ra hôm nay boutiques mà mở cửa thì đi shopping chắc cũng đỡ đau đầu... giờ đang có hứng thế mà được mỗi ngày nghỉ bọn nó lại đóng cửa :(( chán quá!!!!! anh ơi sang nhanh lênn huhuhuuuuuuu
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lại giống ngày 01/05, ở nhà nghỉ ngơi mà chán quá... ngủ đến tận 1h kém 15 nhưng mà lại ác mộng, fí thế... làm sáng dậy đau hết cả đầu, nghẹt mũi... mai lại fải đi bác sĩ rồi, chẹp chẹp... chẳng muốn tiêu tiền vô bổ tý nào nhưng lần này fải tiêu thôi :(( chán cái cảnh 1 mình này lắm rồi, nhớ 14/07 năm ngoái nhiều hoạt động thế, nào là leo lên Arc de Triomphe này, đi Louvre này rồi tối thì đi ăn nhà hàng, sướng thế ko biết!!!! năm nay thì ... đến ra cái Mairie chụp vài kiểu ảnh hoặc đơn giản đi dạo cho đỡ nặng đầu cũng chả muốn đi nữa :(( từ sáng đến h có mỗi 2 hoạt động có ích là ăn trưa và đi giặt quần áo... từ giờ đến tối biết làm gì nhỉ? con bạn vừa có người yêu mới suốt ngày đi với nó, chả rủ rê đi đâu được... kể ra hôm nay boutiques mà mở cửa thì đi shopping chắc cũng đỡ đau đầu... giờ đang có hứng thế mà được mỗi ngày nghỉ bọn nó lại đóng cửa :(( chán quá!!!!! anh ơi sang nhanh lênn huhuhuuuuuuu
  8. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    4 rưỡi sáng, tỉnh dậy nhận đc mess của cưng, mừng cho 2 chú quá đấy, thế là giờ trong hộp thư đến của mình sẽ ko có mấy vấn đề nhớ nhung này nọ lọ chai nữa rùi, hìhì, toàn là "chị ơi, em nhớ..." với "chị ơi, miss N wá"....chúc mừng hai em nhá, hơhơ, vô duyên thật, người ta mà mình lại sướng cứ như vừa đc nhận ba chữ ấy ko bằng, hịhị, xấu hổ quá, tỉnh dậy nhận đc mess "chi oi, tu nay em ko co don nua roi" thế là chả ngủ nghê gì đc nữa
    Mẹ bảo Tết chị về, là lá la, vui waaaaáa
    Nhưng mà giờ trong người cứ lâng lâng, nóng ruột quá, sao thế nhỉ??
  9. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    4 rưỡi sáng, tỉnh dậy nhận đc mess của cưng, mừng cho 2 chú quá đấy, thế là giờ trong hộp thư đến của mình sẽ ko có mấy vấn đề nhớ nhung này nọ lọ chai nữa rùi, hìhì, toàn là "chị ơi, em nhớ..." với "chị ơi, miss N wá"....chúc mừng hai em nhá, hơhơ, vô duyên thật, người ta mà mình lại sướng cứ như vừa đc nhận ba chữ ấy ko bằng, hịhị, xấu hổ quá, tỉnh dậy nhận đc mess "chi oi, tu nay em ko co don nua roi" thế là chả ngủ nghê gì đc nữa
    Mẹ bảo Tết chị về, là lá la, vui waaaaáa
    Nhưng mà giờ trong người cứ lâng lâng, nóng ruột quá, sao thế nhỉ??
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Vui ! Cũng là sáng tỉnh dậy.. 2 SMS very fun Hay thật ! Con em út thế là cũng có nơi ăn chốn đậu.. Mừng cho con bé và thằng ku =)) Hehhehhehe... Nó bảo ngày 15/7 , mình nghĩ sao ko sớm hơn 1 ngày để làm sinh nhật chung Vui quá xá ... Đúng là chuyện của em út có khác ! Còn cô em thứ 2 chuẩn bị dời bỏ chủ nghĩa đọc thân đê là vừa ... Hmmm Bao h có tin mừng báo chị nhé cưng !
    Bây h là 11h, đi rán cánh gà nào .. Sau đó thì ngồi làm hồ sơ thôi, chiều nộp... Chậc chậc, bận rộn ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này