1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, Hà Nội lại trở về với cái vẻ dịu dàng muôn thủa sau suốt quãng thời gian nóng nực(thậm chí đến mức đáng ghen tỵ với cả SG khi mà ở trong ấy vẫn mưa đều còn mình thì chả có lấy một giọt nước "thiên nhiên" nào), đã lập một tour cối xay gió+chuông chùa+hồ sen rồi, thế mà cuối cùng ko thực hiện đc, fí thật, mà ko ra mau mấy bữa nữa hết sen thì sao.......tiếc quá em rể iu wí ạ, đã bảo em ra đây trc khi đi thì em chẳng nghe chị cơ, cơ mà em nghe nhời chị thì có phải bây giờ đc "vãn cảnh" hồ sen cùng mĩ nhân rùi ko, trên cả tuyệt vời nhá, chị kết chỗ đấy nhất HN đấy, mỗi mùa sen nở..........chẳng biết sẽ còn được bao lâu, đào NT cũng đã nhường chỗ rồi.... mỗi tội ko ra đấy một mình thì cũng chỉ là hai mình đồng cảnh ngộ thui
    Ngắm ảnh Tr,nghe nhạc Tr,đọc sách Tr, lâu lâu rồi mới lại được như thế, mà thật tình cờ, mình chọn được quyển sách xong,đọc rồi mới nhận ra lần trước,cũng là quyển sách ấy....Không biết dùng ngôn từ nào để nói lên những cảm xúc của mình mỗi khi đọc tuỳ bút hay khi nghe nhạc Tr, có cái gì đó bay bổng nhưng thật lắng sâu, dịu ngọt nhưng đầy nồng ấm....Người ta vẫn nhớ và yêu cái giọng nhạc ấy bởi chưa ai hiểu hết, mà cái gì chưa hiểu hết nhưng lại cuốn người ta vào một thế giới mơ hồ, mông lung mà lại khiến lòng thanh thản,bình yên cũng làm thành yêu, còn khi đã quá hiểu rồi,người ta lại dễ quên, bởi không còn rớt lại nỗi niềm trong lòng để mà day dứt, mà băn khoăn, cũng giống như cảm giác của mình bây giờ,suốt mấy ngày nay về một bài hát......
    Tất cả lại gợi cho mình biết bao nhiêu là suy ngẫm, về cái gì, thực ra tự bản thân cũng chẳng thể nói rõ,chẳng thể nghe rõ thấy tiếng lòng mình đang thổn thức những điều gì nữa,nhưng lại vẫn mơ hồ một vài suy nghĩ lãng đãng giữa tâm hồn nhẹ bẫng mà giờ cũng chẳng hiểu nó đang trống tênh hay bộn bề những băn khoăn gì đấy,những nghĩ suy gì đấy,những yêu thương nào đấy, không biết ngỏ cùng ai.....
    .......giật mình lau trắng trong tay..............
    heocon:này em,hôm trc dám đe doạ chị hả?chị ngủ rất ngon và mơ thật đẹp

  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Mới ngủ dậy ol gặp bạn... Thái ơi.. chia buồn nhé ! Đọc báo xong ko dám tin vào mắt mình nữa.. Sao em lại thế hả Linh Ngày trước đi học cùng chị em trầm lắm mà, nghịch thì cũng có nghịch nhưng những gì vừa xảy ra chị ko thể tưởng tượng đến ... Bố mẹ em lại buồn... Người ta vẫn bảo con công an thì ngông và nghịch, chị có quen những người ko như thế.. nhưng còn em...sao em ko khác hả em??? Chuyện xảy ra đã đc nửa tháng rồi mà hôm nay gặp Thái mới biết.. Thảo nào khi vào chat với mình thằng bạn có vẻ buồn Thật sự cái nhóm học nhà chú bây h cũng chỉ còn có 2 anh em, mình và thằng ku Vũ, vẫn coi nhau như anh chị em 1 nhà.. Nỗi đau của 1 đứa sẽ là nỗi đau của tất cả.. và mình cũng đang buồn lắm ... Chẳng thể nói đc gì.. lặng đi khi đọc xong mẩu báo ngắn ngủi.. Hic, giá như ...
    Ngày hôm nay bắt đầu như thế.. Cái tin vui đc nhận vào Polytech bây h chẳng còn là gì cả Tại ngoài chuyện này mình cũng đang quay lòng vòng ko có đích.. Mẹ ko muốn ta học lại, chẳng biết làm thế nào bây h ...

  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Mới ngủ dậy ol gặp bạn... Thái ơi.. chia buồn nhé ! Đọc báo xong ko dám tin vào mắt mình nữa.. Sao em lại thế hả Linh Ngày trước đi học cùng chị em trầm lắm mà, nghịch thì cũng có nghịch nhưng những gì vừa xảy ra chị ko thể tưởng tượng đến ... Bố mẹ em lại buồn... Người ta vẫn bảo con công an thì ngông và nghịch, chị có quen những người ko như thế.. nhưng còn em...sao em ko khác hả em??? Chuyện xảy ra đã đc nửa tháng rồi mà hôm nay gặp Thái mới biết.. Thảo nào khi vào chat với mình thằng bạn có vẻ buồn Thật sự cái nhóm học nhà chú bây h cũng chỉ còn có 2 anh em, mình và thằng ku Vũ, vẫn coi nhau như anh chị em 1 nhà.. Nỗi đau của 1 đứa sẽ là nỗi đau của tất cả.. và mình cũng đang buồn lắm ... Chẳng thể nói đc gì.. lặng đi khi đọc xong mẩu báo ngắn ngủi.. Hic, giá như ...
    Ngày hôm nay bắt đầu như thế.. Cái tin vui đc nhận vào Polytech bây h chẳng còn là gì cả Tại ngoài chuyện này mình cũng đang quay lòng vòng ko có đích.. Mẹ ko muốn ta học lại, chẳng biết làm thế nào bây h ...

  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 buổi đêm của những giãi bày .. vậy là em đã trút bỏ đc phần nào tâm lý nặng nề mà lâu nay em vẫn phải kìm nén trong em.. Em cảm ơn anh nhiều lắm.. Khi đó em cảm thấy mình có 1 người anh trai thực sự.. Điều mà em đã ao ước bấy lâu nay.. Vẫn chưa hết đâu, những gì em nói với anh chỉ là 1/4 của những cái làm em đau đầu và tự ái, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi em cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.. Em biết xung quanh em mọi người đang như thế nào, và em cũng phải cân nhắc để mọi cư xử là tốt nhất.. Nhưng thật sự em ko nghĩ mọi chuyện lại làm em nghĩ nhiều đến thế ... Có lẽ con người em đc tạo ra ko phải để sống en coloc.. :-( Quá thẳng, quá tự do và quá nhiều tự ái ... ko chịu bị ra lệnh và chỉ nghe những lời nhẹ nhàng góp ý... Cũng tại cái tính này mà em đã nhiều lần phải chán chính bản thân em.. Em biết từ trước đến nay em làm gì cũng đc anh ủng hộ, và anh ko để cái gì làm cho em phải cảm thấy buồn vì ko đc chia sẻ, anh ko cho cái điều xấu đc đi đến đích cuối cùng.. Em biết em nợ anh nhiều lắm...
    Em đã vừa khóc vừa nói chuyện với anh, như những gì dồn nén trong em bấy lâu nay đã bật đc ra phần nào.., 1 phần nhỏ còn lại cũng theo nước mắt nguôi dần đi... Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai của em ạ...

  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 buổi đêm của những giãi bày .. vậy là em đã trút bỏ đc phần nào tâm lý nặng nề mà lâu nay em vẫn phải kìm nén trong em.. Em cảm ơn anh nhiều lắm.. Khi đó em cảm thấy mình có 1 người anh trai thực sự.. Điều mà em đã ao ước bấy lâu nay.. Vẫn chưa hết đâu, những gì em nói với anh chỉ là 1/4 của những cái làm em đau đầu và tự ái, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi em cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.. Em biết xung quanh em mọi người đang như thế nào, và em cũng phải cân nhắc để mọi cư xử là tốt nhất.. Nhưng thật sự em ko nghĩ mọi chuyện lại làm em nghĩ nhiều đến thế ... Có lẽ con người em đc tạo ra ko phải để sống en coloc.. :-( Quá thẳng, quá tự do và quá nhiều tự ái ... ko chịu bị ra lệnh và chỉ nghe những lời nhẹ nhàng góp ý... Cũng tại cái tính này mà em đã nhiều lần phải chán chính bản thân em.. Em biết từ trước đến nay em làm gì cũng đc anh ủng hộ, và anh ko để cái gì làm cho em phải cảm thấy buồn vì ko đc chia sẻ, anh ko cho cái điều xấu đc đi đến đích cuối cùng.. Em biết em nợ anh nhiều lắm...
    Em đã vừa khóc vừa nói chuyện với anh, như những gì dồn nén trong em bấy lâu nay đã bật đc ra phần nào.., 1 phần nhỏ còn lại cũng theo nước mắt nguôi dần đi... Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai của em ạ...

  6. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi vắng, và thế là hôm nay ko có ai lôi ta dậy từ sáng sớm..là lá la...đối với mẹ thì 7rưỡi,8h đã là ngủ nướng,mà "con gái ko đc ngủ nướng " thế là mọi ngày toàn bị mẹ lôi cổ dậy
    Đợt này có điều gì mà bưu điện làm việc tốt thế nhờbthường gửi thư phải đến cả nửa tháng hoặc hơn mới nhận đc,thế mà lần này có 6 ngày hehe zuiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
    Tối qua mẹ làm con lo quá đấy, mẹ ạ.đến nơi mà chẳng gọi điện về cho con,mà đấy ko phải thói quen của mẹ,đến tận sáng nay dậy con mới nhe răng cười đc lúc em bảo sáng sớm mẹ gọi.Hic,hoá ra là tối hwa mẹ chưa kịp mua card,thì con cũng đoán thế,nhưng chưa mua mà mẹ cũng chẳng lắp cái sim đó vào để nhận tin,làm con nhắn lấy nhắn để mà ko thấy report gì cả.Bây giờ thì mẹ đang làm gì nhỉ????đi chơi cùng mọi người?hay đi riêng loanh quanh ngắm cảnh?hay là nói chuyện?........hì, chẳng đoán đcchúc mẹ vui vẻ mẹ nhé
    Woa...........đi đón em gái thôi nào...

  7. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi vắng, và thế là hôm nay ko có ai lôi ta dậy từ sáng sớm..là lá la...đối với mẹ thì 7rưỡi,8h đã là ngủ nướng,mà "con gái ko đc ngủ nướng " thế là mọi ngày toàn bị mẹ lôi cổ dậy
    Đợt này có điều gì mà bưu điện làm việc tốt thế nhờbthường gửi thư phải đến cả nửa tháng hoặc hơn mới nhận đc,thế mà lần này có 6 ngày hehe zuiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
    Tối qua mẹ làm con lo quá đấy, mẹ ạ.đến nơi mà chẳng gọi điện về cho con,mà đấy ko phải thói quen của mẹ,đến tận sáng nay dậy con mới nhe răng cười đc lúc em bảo sáng sớm mẹ gọi.Hic,hoá ra là tối hwa mẹ chưa kịp mua card,thì con cũng đoán thế,nhưng chưa mua mà mẹ cũng chẳng lắp cái sim đó vào để nhận tin,làm con nhắn lấy nhắn để mà ko thấy report gì cả.Bây giờ thì mẹ đang làm gì nhỉ????đi chơi cùng mọi người?hay đi riêng loanh quanh ngắm cảnh?hay là nói chuyện?........hì, chẳng đoán đcchúc mẹ vui vẻ mẹ nhé
    Woa...........đi đón em gái thôi nào...

  8. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Maman est retourneé.......elle m''''a raconté un peu....elle *** que tu dois apprendre, bcp, bcp, que t''''es bcp maigri.....thương quá đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/08/2004
  9. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Maman est retourneé.......elle m''''a raconté un peu....elle *** que tu dois apprendre, bcp, bcp, que t''''es bcp maigri.....thương quá đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/08/2004
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hic, từ sáng mặt mình cứ ỉu ỉu, chán chán kiểu gì ko biết :( Chiều nay định đi bơi rồi cũng chẳng đi đc :-(
    Hôm qua đi làm để quên đthoại ở cửa hàng, từ sáng đến h bao nhiêu người gọi ko thấy đâu.. Hic, cái hôm có đthoại thfi hcẳng ai gọi, hôm ko có thì thi nhau mà gọi.. Chán lắm cơ ! Bảo đi mua đthoại cũng vẫn chưa mua.. Hmm... Mình làm cái gì ko biết...
    Đang cảm thấy 1 sự xa lạ khác thường, ko thể đùa, ko thể nói chuyện mà cười .. Cố gắng gợi chuyện để đùa mà cũng ko đc sự hưởng ứng.. Phải chăng đó là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con mà bây h ta mới nhận thấy ?! ?! :-( Nghĩ đến lời của mẹ mà mình chưa hề đc nghe từ mẹ.. Khó nghĩ ... :-(

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này