1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tại sao anh cứ lẩn tránh em.....em chỉ muốn biết tình hình anh sống thế nào thôi mà....em muốn mà chẳng dám viết thư hay gửi tin nhắn cho anh...ước gì sắp tới em được về Vn nữa nhỉ,..
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tại sao anh cứ lẩn tránh em.....em chỉ muốn biết tình hình anh sống thế nào thôi mà....em muốn mà chẳng dám viết thư hay gửi tin nhắn cho anh...ước gì sắp tới em được về Vn nữa nhỉ,..
  3. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    J sais p comment j trouve......hix, quand on est gai, on trouve touj des amis, mais .... Giờ thì mới hiểu bố mẹ mới là những người có thể luôn bên mình, mọi lúc ,mọi nơi, mọi hoàn cảnh mà thậm chí chẳng cần đến tiếng gọi của mình, chẳng cần những lời hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình..... Bố, mẹ, con cảm ơn!!! dù biết rằng ba tiếng ấy nói ra hơi buồn cười,bởi vì có nói nhiều,nhiều nữa,nói hết cho đến khi con cũng bằng tuổi bố mẹ bây giờ cũng chưa là đủ,và bố mẹ cũng có bao giờ đòi hỏi điều đó đâu....Thế nhưng lại chưa bao giờ nói được với bố mẹ
    Je voudrai te dire, mais à ton sourire, je sais que tu as compris.......
    Đỡ hơn rồi, cái hội trường mong mấy hôm nay dù chả to lắm thì cuối cùng chẳng đi đc.Chán!!!! hix, ko bít có zui hông nhỉ???????
    Tự dưng thì lăn ra ốm,chẳng nghĩ ra được cái gì cả,làm thế nào đây???? aHg ơi là anh Hg,sao tự nhiên làm mất bản in như thế :(( đúng cái chủ đề mình tâm đắc nhất,viết đủ thứ trên giời dưới biển vào thì làm mất, bây giờ có làm lại thì cúng hết mùa thu rồi còn đâu nữa mà tự nhiên đùng một cái mất bản in rồi bấy giờ bảo viết thì biết viết cài gì, trong tâm trạng chán thế này........... :(
    Nhục như con trùng trục, ktra đúng vào hôm ốm, chả phát đc quả nào, bóng cứ thế mà lặng lẽ qua lưới...ở phía dưới.Hix....căm thù môn bóng chuyền.........!!!!!!!!!!! Giờ mà học lại 3kì thì cũng "ngon lành" lắm đây :((
    HN sắp hết thu rồi,thế mà vẫn chưa có buổi tối nào lang thang thưởng thức hoa sữa cả, phí quá!! Chợ đêm cũng thế,chả biết đã hết chưa
    Ông em ko có tin tức gì trong khi đứa bạn thì sốt ruột hỏi đthoại, chị thì đổi qua sim mới mà chẳng hiểu sao cả sim vina mới mobi đều bó tay, ko mes đc cho chị....
    Mai lại phải đi ăn, lại phải đi nghe tư tưởng HCM...Bác ơi..!!!!Amen!!
  4. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    J sais p comment j trouve......hix, quand on est gai, on trouve touj des amis, mais .... Giờ thì mới hiểu bố mẹ mới là những người có thể luôn bên mình, mọi lúc ,mọi nơi, mọi hoàn cảnh mà thậm chí chẳng cần đến tiếng gọi của mình, chẳng cần những lời hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình..... Bố, mẹ, con cảm ơn!!! dù biết rằng ba tiếng ấy nói ra hơi buồn cười,bởi vì có nói nhiều,nhiều nữa,nói hết cho đến khi con cũng bằng tuổi bố mẹ bây giờ cũng chưa là đủ,và bố mẹ cũng có bao giờ đòi hỏi điều đó đâu....Thế nhưng lại chưa bao giờ nói được với bố mẹ
    Je voudrai te dire, mais à ton sourire, je sais que tu as compris.......
    Đỡ hơn rồi, cái hội trường mong mấy hôm nay dù chả to lắm thì cuối cùng chẳng đi đc.Chán!!!! hix, ko bít có zui hông nhỉ???????
    Tự dưng thì lăn ra ốm,chẳng nghĩ ra được cái gì cả,làm thế nào đây???? aHg ơi là anh Hg,sao tự nhiên làm mất bản in như thế :(( đúng cái chủ đề mình tâm đắc nhất,viết đủ thứ trên giời dưới biển vào thì làm mất, bây giờ có làm lại thì cúng hết mùa thu rồi còn đâu nữa mà tự nhiên đùng một cái mất bản in rồi bấy giờ bảo viết thì biết viết cài gì, trong tâm trạng chán thế này........... :(
    Nhục như con trùng trục, ktra đúng vào hôm ốm, chả phát đc quả nào, bóng cứ thế mà lặng lẽ qua lưới...ở phía dưới.Hix....căm thù môn bóng chuyền.........!!!!!!!!!!! Giờ mà học lại 3kì thì cũng "ngon lành" lắm đây :((
    HN sắp hết thu rồi,thế mà vẫn chưa có buổi tối nào lang thang thưởng thức hoa sữa cả, phí quá!! Chợ đêm cũng thế,chả biết đã hết chưa
    Ông em ko có tin tức gì trong khi đứa bạn thì sốt ruột hỏi đthoại, chị thì đổi qua sim mới mà chẳng hiểu sao cả sim vina mới mobi đều bó tay, ko mes đc cho chị....
    Mai lại phải đi ăn, lại phải đi nghe tư tưởng HCM...Bác ơi..!!!!Amen!!
  5. toutdroit

    toutdroit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Tuyết rơi.....thuốc ba điếu rồi vẫn lạnh...chốn nào tìm thấy em....
  6. toutdroit

    toutdroit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Tuyết rơi.....thuốc ba điếu rồi vẫn lạnh...chốn nào tìm thấy em....
  7. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    oải quá rồi, với mọi việc, mọi người, với cả chính bản thân mình.............
    Mình vẫn luôn là một con bé ngốc nghếch vì có quá nhiều niềm tin...........
    Chẳng biết có quá muộn không khi bây giờ mới nhận ra rằng, trong mọi trường hợp thì cách tốt nhất là hãy tự đi mà yêu lấy bản thân mình đi, vì rút cục thì vẫn thế thôi, vẫn phải tự mình làm mọi việc mà thậm chí, chả một lời động viên, cứ xác định thế đi cho nhẹ nhàng với một đứa sống quá nhiều tình cảm như thế này.....
    Thêm một kinh nghiệm là đừng có bao giờ đùa người lạ mới quen, dù chỉ là giả vờ trợn mắt trêu ng ta thế này mà ko hề có ý nào là nói năng "bất hiếu" với ng lớn tuổi hơn, quên mất rằng có phải ai cũng hiểu mình như chị, như bé...đâu, nên ng ta trách là phải Lần đầu tiên trong đời bị ng khác trách vè cách nói của mình, người lạ thôi, thế mà cũng buồn từ chiều đến giờ, chả muốn làm cái gì cả.Thì từ bé đến giờ có bao giờ làm điều gì sai trái đâu, lại còn đa cảm nên chỉ một lời trách nhẹ cũng đủ để day dứt đến bao nhiêu lâu......Cứ tự bảo mình là kệ đi,chẳng quen biết gì, kệ người ta, thế nhưng vẫn cứ ko được, vì cái mình luôn cân nhắc trược tiên là lời nói, trong mọi tình huống........thế mà...Buồn quá đi thôi.............
    Thi bóng chuyền thì không qua lưới, 3 ông thầy ngồi đấy một lúc, thằng bạn hay ném bóng cho chuyền ko đến kịp, ng khác tung, chẳng đúng ý mình...thế là....Nghĩ đến học lại cả ba kì cũng mệt hết cả người rồi
    Ôi sao mệt mỏi thế nhỉ............mọi người, mọi thứ đều xa lạ........
    Chẳng biết nên làm thế nào!!!!
    .
    .....................CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI..........................
  8. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    oải quá rồi, với mọi việc, mọi người, với cả chính bản thân mình.............
    Mình vẫn luôn là một con bé ngốc nghếch vì có quá nhiều niềm tin...........
    Chẳng biết có quá muộn không khi bây giờ mới nhận ra rằng, trong mọi trường hợp thì cách tốt nhất là hãy tự đi mà yêu lấy bản thân mình đi, vì rút cục thì vẫn thế thôi, vẫn phải tự mình làm mọi việc mà thậm chí, chả một lời động viên, cứ xác định thế đi cho nhẹ nhàng với một đứa sống quá nhiều tình cảm như thế này.....
    Thêm một kinh nghiệm là đừng có bao giờ đùa người lạ mới quen, dù chỉ là giả vờ trợn mắt trêu ng ta thế này mà ko hề có ý nào là nói năng "bất hiếu" với ng lớn tuổi hơn, quên mất rằng có phải ai cũng hiểu mình như chị, như bé...đâu, nên ng ta trách là phải Lần đầu tiên trong đời bị ng khác trách vè cách nói của mình, người lạ thôi, thế mà cũng buồn từ chiều đến giờ, chả muốn làm cái gì cả.Thì từ bé đến giờ có bao giờ làm điều gì sai trái đâu, lại còn đa cảm nên chỉ một lời trách nhẹ cũng đủ để day dứt đến bao nhiêu lâu......Cứ tự bảo mình là kệ đi,chẳng quen biết gì, kệ người ta, thế nhưng vẫn cứ ko được, vì cái mình luôn cân nhắc trược tiên là lời nói, trong mọi tình huống........thế mà...Buồn quá đi thôi.............
    Thi bóng chuyền thì không qua lưới, 3 ông thầy ngồi đấy một lúc, thằng bạn hay ném bóng cho chuyền ko đến kịp, ng khác tung, chẳng đúng ý mình...thế là....Nghĩ đến học lại cả ba kì cũng mệt hết cả người rồi
    Ôi sao mệt mỏi thế nhỉ............mọi người, mọi thứ đều xa lạ........
    Chẳng biết nên làm thế nào!!!!
    .
    .....................CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI..........................
  9. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Được đâu mà được hic hic, cả em cả N đều ko mess đc mừ???!!! Để thử mess = web xem nèo.Đấy,vừa rồi gửi mật thư hình như chị cũng chưa nhận đc nốt
    Đây, gửi bằng orange.fr thi cả 2 số đều bị như thê này :( "Le premier numéro de téléphone n''est pas valide ou ne correspond pas à un abonné Orange. "

    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 12/11/2004
  10. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Được đâu mà được hic hic, cả em cả N đều ko mess đc mừ???!!! Để thử mess = web xem nèo.Đấy,vừa rồi gửi mật thư hình như chị cũng chưa nhận đc nốt
    Đây, gửi bằng orange.fr thi cả 2 số đều bị như thê này :( "Le premier numéro de téléphone n''est pas valide ou ne correspond pas à un abonné Orange. "

    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 12/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này