1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận được cái lạnh HN từ ngày hôm qua,mùa đông năm nay lại vẫn về muộn,nhưng có lẽ sớm hơn đông năm ngoái một chút....4 rưỡi sáng ngoài đường, ngồi sau mà vẫn lạnh run, nhưng cả lũ đứa nào cũng nhe răng cười sung sướng.Phê!
    Sáng.Đã để chuông báo thức mà chẳng hiểu sao ko nghe thấy gì, chắc tại hôm qua đi ngủ muộn quá.5h, ông bạn gọi điện ầm ĩ, thấy số thắc mắc ko hiểu sao ku cậu lại dậy sớm thế, bình thường mà buổi sáng đi đâu toàn mình gọi nó cơ mà.Nhìn đồng hồ 5h mà giật cả mình, thế là muộn mất hẳn 1 tiếng
    Nói trước là mưa rồi mà thằng bé vẫn chơi tông, để đến lúc trên đường 2 đứa thi nhau kêu rét.Lại còn mưa nữa chứ, lạnh ứ chịu đc, bụng thì đói. Mua hoa xong thì cái dạ dày nào cũng kêu.Hì, đúng là ông bạn già của mình có khác, chỉ được cái hiểu í, cả hai đứa cùng nghĩ đến cái quán phở đêm ở HĐ.Ngon zữ zội.Lại phê!
    Lại được quàng khăn, thích thế!!!!! Ôi gió mùa rồi, yêu quá cơ


    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 15/11/2004
  2. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận được cái lạnh HN từ ngày hôm qua,mùa đông năm nay lại vẫn về muộn,nhưng có lẽ sớm hơn đông năm ngoái một chút....4 rưỡi sáng ngoài đường, ngồi sau mà vẫn lạnh run, nhưng cả lũ đứa nào cũng nhe răng cười sung sướng.Phê!
    Sáng.Đã để chuông báo thức mà chẳng hiểu sao ko nghe thấy gì, chắc tại hôm qua đi ngủ muộn quá.5h, ông bạn gọi điện ầm ĩ, thấy số thắc mắc ko hiểu sao ku cậu lại dậy sớm thế, bình thường mà buổi sáng đi đâu toàn mình gọi nó cơ mà.Nhìn đồng hồ 5h mà giật cả mình, thế là muộn mất hẳn 1 tiếng
    Nói trước là mưa rồi mà thằng bé vẫn chơi tông, để đến lúc trên đường 2 đứa thi nhau kêu rét.Lại còn mưa nữa chứ, lạnh ứ chịu đc, bụng thì đói. Mua hoa xong thì cái dạ dày nào cũng kêu.Hì, đúng là ông bạn già của mình có khác, chỉ được cái hiểu í, cả hai đứa cùng nghĩ đến cái quán phở đêm ở HĐ.Ngon zữ zội.Lại phê!
    Lại được quàng khăn, thích thế!!!!! Ôi gió mùa rồi, yêu quá cơ


    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 15/11/2004
  3. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc em ạ, thích thật nhỉ?? Sáng ra ra đường thêm cái áo khoác thấy vui vui (dạo này dự báo thời thiết VN làm ăn được fết). Nhìn mọi người ngoài đường xanh xanh đỏ đỏ nữa chứ...
    Chán wá, lại sắp té roài, buồn vật
  4. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc em ạ, thích thật nhỉ?? Sáng ra ra đường thêm cái áo khoác thấy vui vui (dạo này dự báo thời thiết VN làm ăn được fết). Nhìn mọi người ngoài đường xanh xanh đỏ đỏ nữa chứ...
    Chán wá, lại sắp té roài, buồn vật
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang sợ cái lạnh bên này đây :( Gió như bão ý :((
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang sợ cái lạnh bên này đây :( Gió như bão ý :((
  7. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    3 hôm nay rồi chưa thấy có tí nắng nào, thời tiết âm âm u u làm sốt cả ruột, người đã mệt mỏi thì chớ lại càng chán hơn.mất đt đc hơn tuần , chả ai thèm hỏi thăm, lủi tha lủi thủi 1 mình chắc phải mua cái khác để mm với mọi ngwưòi quá.Ơ mà việc gì phải thế nhỉ. Ức chế thế
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 16/11/2004
  8. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    3 hôm nay rồi chưa thấy có tí nắng nào, thời tiết âm âm u u làm sốt cả ruột, người đã mệt mỏi thì chớ lại càng chán hơn.mất đt đc hơn tuần , chả ai thèm hỏi thăm, lủi tha lủi thủi 1 mình chắc phải mua cái khác để mm với mọi ngwưòi quá.Ơ mà việc gì phải thế nhỉ. Ức chế thế
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 16/11/2004
  9. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Hôm qua sáng đi ngoài đường, nhìn thấy một ông bác đi cái xe máy và mặc chiếc áo màu nâu cũ cũ, tự nhiên tràn về cái không khí và cảm giác về một ngày Tết hơn chục năm về trước....yên bình
    Trưa nay trời nắng mà vẫn lạnh thế,đến lớp có mỗi mình em chơi quả khăn to sụ ở cổ, lại còn áo len áo khoác nữa chứ, trông như cục bông.Một lúc sau đến giờ ra chơi chạy hùng hục đi mua bài in sẵn dự thi cho lớp, nóng kinh khủng, thế là lại đến tiết mục mình mình hiên ngang áo len cộc giữa một rừng các em áo khoác xanh đỏ, mở toang cửa sổ lớp cho không khí lạnh tràn vào, dễ chịu cực nhá, gió mát lạnh người và thơm thơm mùi nước hoa của "anh bé" bàn một. Ngày nào cũng thế, ông í toàn ngồi đầu gió, may mà giờ "hít" nhiều đâm quen chứ hồi đầu khó chịu vật vã, tại vì cứ dùng cái mùi hắc hắc, mình ứ thích
    Mai lại dậy sớm rồi, bao nhiêu là việc.Chiẹp, bận rộn!!! Ngày nay còn quên mấy thứ quan trọng chưa làm, chẳng biết phải làm sao bi h
    Mà hôm nay là ngày quái gì í nhỉ, đi từ trường về nhà bị 4 phát tắc đường, mà phát nào cũng hoành tráng, rõ khổ!!!!

    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 16/11/2004
  10. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Hôm qua sáng đi ngoài đường, nhìn thấy một ông bác đi cái xe máy và mặc chiếc áo màu nâu cũ cũ, tự nhiên tràn về cái không khí và cảm giác về một ngày Tết hơn chục năm về trước....yên bình
    Trưa nay trời nắng mà vẫn lạnh thế,đến lớp có mỗi mình em chơi quả khăn to sụ ở cổ, lại còn áo len áo khoác nữa chứ, trông như cục bông.Một lúc sau đến giờ ra chơi chạy hùng hục đi mua bài in sẵn dự thi cho lớp, nóng kinh khủng, thế là lại đến tiết mục mình mình hiên ngang áo len cộc giữa một rừng các em áo khoác xanh đỏ, mở toang cửa sổ lớp cho không khí lạnh tràn vào, dễ chịu cực nhá, gió mát lạnh người và thơm thơm mùi nước hoa của "anh bé" bàn một. Ngày nào cũng thế, ông í toàn ngồi đầu gió, may mà giờ "hít" nhiều đâm quen chứ hồi đầu khó chịu vật vã, tại vì cứ dùng cái mùi hắc hắc, mình ứ thích
    Mai lại dậy sớm rồi, bao nhiêu là việc.Chiẹp, bận rộn!!! Ngày nay còn quên mấy thứ quan trọng chưa làm, chẳng biết phải làm sao bi h
    Mà hôm nay là ngày quái gì í nhỉ, đi từ trường về nhà bị 4 phát tắc đường, mà phát nào cũng hoành tráng, rõ khổ!!!!

    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 16/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này