1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ô có chụp ảnh ko cho bạn xem với
    hôm nay thì số bạn rất may, một phen hú vía. chả là hôm nay thi môn cuối cùng. thực ra môn này thi hôm đầu tiên rồi nhưng lại bị huỷ (en raison des problèmes lors de la diffusion du sujet, bố khỉ, may mà mình chưa quên chứ ko lại phải học lại từ đầu )
    mình thì được cái chóng quên và cẩu thả, hôm đầu tiên xem thông báo nhớ mang máng là trưa thứ 5 thi, chính xác thì nhớ là có số 12h trong thông báo --> suy ra là thi từ 12h đến 1h.
    hôm qua ko ôn tí nào, hôm nay quyết định đến trường sớm trước 1 tiếng để xem số báo danh và ôn lại bài. tự nhiên đến gần cổng trường thấy một con bé cùng khoa chạy hớt hơ hớt hải như kiểu đi thi muộn, mình mới tá hỏa chạy lại vào xem thông báo, té ra là thi từ 11h-12h, hú hú may quá lúc đấy 11h04. thế là vội vàng chạy đi thi, chả kịp ôn lại gì cả, cũng may vẫn nhớ bài he he.
    thi xong thở phào nhẹ nhõm, ko hiểu hôm nay mà cứ đinh ninh đến lúc 12h hoặc là đến trễ một chút là teo rồi, đúp là cái chắc, vì đợt rattrapage thì đang ở vn rồi.
    may thật là may he he. sau khi thi xong đi xem điểm TD bonne nouvelle thế là tự thưởng một chuyến shopping giờ thì ngồi chơi tú hê hê ..... là lá la ..... chui en vacances
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ô có chụp ảnh ko cho bạn xem với
    hôm nay thì số bạn rất may, một phen hú vía. chả là hôm nay thi môn cuối cùng. thực ra môn này thi hôm đầu tiên rồi nhưng lại bị huỷ (en raison des problèmes lors de la diffusion du sujet, bố khỉ, may mà mình chưa quên chứ ko lại phải học lại từ đầu )
    mình thì được cái chóng quên và cẩu thả, hôm đầu tiên xem thông báo nhớ mang máng là trưa thứ 5 thi, chính xác thì nhớ là có số 12h trong thông báo --> suy ra là thi từ 12h đến 1h.
    hôm qua ko ôn tí nào, hôm nay quyết định đến trường sớm trước 1 tiếng để xem số báo danh và ôn lại bài. tự nhiên đến gần cổng trường thấy một con bé cùng khoa chạy hớt hơ hớt hải như kiểu đi thi muộn, mình mới tá hỏa chạy lại vào xem thông báo, té ra là thi từ 11h-12h, hú hú may quá lúc đấy 11h04. thế là vội vàng chạy đi thi, chả kịp ôn lại gì cả, cũng may vẫn nhớ bài he he.
    thi xong thở phào nhẹ nhõm, ko hiểu hôm nay mà cứ đinh ninh đến lúc 12h hoặc là đến trễ một chút là teo rồi, đúp là cái chắc, vì đợt rattrapage thì đang ở vn rồi.
    may thật là may he he. sau khi thi xong đi xem điểm TD bonne nouvelle thế là tự thưởng một chuyến shopping giờ thì ngồi chơi tú hê hê ..... là lá la ..... chui en vacances
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ lại làm tí nhật kí câu bài vậy...chán chán
    Tối ngồi ôm cái điện thoại đúng 138 phút gọi về VN.....hự hự thế mà chả có lấy một mẩu hội thoại nào,chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng thở ngắn,thở dài,alô,còn đây kô??..........kô nói,kô cười,kô vui cũng chẳng buồn....mais bon....cảm thấy đã dễ chịu hơn mấy ngày trước nhiều
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ lại làm tí nhật kí câu bài vậy...chán chán
    Tối ngồi ôm cái điện thoại đúng 138 phút gọi về VN.....hự hự thế mà chả có lấy một mẩu hội thoại nào,chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng thở ngắn,thở dài,alô,còn đây kô??..........kô nói,kô cười,kô vui cũng chẳng buồn....mais bon....cảm thấy đã dễ chịu hơn mấy ngày trước nhiều
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    J''en ai marre d''avoir marre ! Je ne comprends plus. Et Đa me gave ! Je craque Je suis tout le tps ânervâe. Je ne peux plus le controler ma colăre Je ne peux passssssssssssss et je n''en peux plus Pourquoi je demande toujours plus pour être dâĐue aprăs ? Pourquoi j''attends toujours à une suite diffârente et une autre faĐon de râagir ?! J''en ai marre !!!!!!!!
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    J''en ai marre d''avoir marre ! Je ne comprends plus. Et Đa me gave ! Je craque Je suis tout le tps ânervâe. Je ne peux plus le controler ma colăre Je ne peux passssssssssssss et je n''en peux plus Pourquoi je demande toujours plus pour être dâĐue aprăs ? Pourquoi j''attends toujours à une suite diffârente et une autre faĐon de râagir ?! J''en ai marre !!!!!!!!
  7. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    HU hu, buồn quá.Merde, số mình rệp quá. Chiêu hôm qua mình lên Carrefour cãi nhau với bọn nó vì nó không chịu gửi chèque cho mình. Cãi nhau cả tiếng thế mà chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đã vậy lúc về còn gặp thằng controleur trên Tram nữa, may mà tick vé kip thời, nhưng vẫn mất 1 vé( vì bình thường đi có mất vé nào đâu)
    Dạo này mình hay nhớ nhà quá. Chiều hôm bữa 1 mình đi lang thang trong campus trường, lòng buồn nẫu ruột, tự nhiên nước mắt chảy ra, chẳng hiểu vì bụi bay vào mắt hay...................
  8. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    HU hu, buồn quá.Merde, số mình rệp quá. Chiêu hôm qua mình lên Carrefour cãi nhau với bọn nó vì nó không chịu gửi chèque cho mình. Cãi nhau cả tiếng thế mà chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đã vậy lúc về còn gặp thằng controleur trên Tram nữa, may mà tick vé kip thời, nhưng vẫn mất 1 vé( vì bình thường đi có mất vé nào đâu)
    Dạo này mình hay nhớ nhà quá. Chiều hôm bữa 1 mình đi lang thang trong campus trường, lòng buồn nẫu ruột, tự nhiên nước mắt chảy ra, chẳng hiểu vì bụi bay vào mắt hay...................
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện có người hỏi vào đây tâm sự chuyến đi tbn vừa xong:
    vui ko trọn vẹn lắm nhưng nhìn chung là sướng khoái Madrid khiếp khủng luôn!!!! giờ hiểu tại sao con bạn nó định sang có 2 tuần mà nó ở tận 1 tháng ở đấy rồi, thành fố đẹp, sạch sẽ, dân cư rất trẻ (ra đường toàn nam thanh nữ tú, cụ già rất ít - em ko có j chống lại các cụ già nhá, đấy chỉ là 1 simple constatation ), các em gái người nhỏ nhắn, ít béo fì, ăn mặc đẹp, các anh giai cao, tóc dài đẹp giai dã man tàn bạo, nhìn mê li rụng rốn hichic... ở đấy mấy ngày đếm được 10 chú đen 9 châu Á với 8 chú rệp (số liệu ko chính xác nhưng tầm tầm đấy), toàn tây , đường fố sạch sẽ ít caca de chien hơn paris gấp vạn lần, các thắng cảnh (tuy ít thôi) nhưng đẹp, sạch, trời thì trong xanh... nói chung là tất cả đều rất rất rất tuyệt!!! con người ở đấy cũng dễ thương nữa... mình mà ở đấy 1 tháng chắc cũng ok luôn!!!
    barça thì ... une grosse déception!!! nhốn nháo nhộn nhạo, nhà nghỉ thì đúng là nhà trọ, đi giữa thành fố chả khác gì đi giữa paris, chừng đấy đen chừng đấy rệp lại còn điêu toa nữa chứ! đứa đi cùng nó trả tiền mua 1 bức tranh lưu niệm, thằng bán hàng cất vào caisse xong nó kêu là nó chưa cầm may mà đấy là tờ 5 euros chứ nếu là 50 euros thì cũng chịu với bọn voleur đấy xong có anh khác đi xem bóng đá trận Barça gặp Atletico Bilbao lúc tràn xuống sân cuối trận đấu bị lấy xừ mất máy ảnh với cái clé usb, bao nhiêu ảnh đẹp (rất nhiều chụp theo kịch bản hay tuyệt) chụp từ 3 máy và 5 cái card mất xừ hết, cú ko chịu được ... nói chung ko có tí cảm tình nào với thành fố barcelone! trong quyển guide ca ngợi mấy cái công trình lúc đến ko tin nổi mắt mình vì nó xí quá, ko giống như những j mình mong đợi , chỉ có buổi tối hôm ra biển là cảm thấy trong lòng thoải mái... mà vụ này đi số mất ảnh, đã mất cái clé trong đấy có khoảng mấy trăm kiểu ở madrid, sau đấy hỏng 1 cái card SD trong có hơn 100 cái ảnh, sau đấy format lại card chụp lại tầm gần 200 kiểu thì nó lại hỏng tiếp đội hình ban đầu đi có 3 máy ảnh, cuối cùng còn mỗi máy của mình dùng được, càng nhìn lại càng thấy yêu cái máy cổ lỗ sĩ của mình, yêu thế ko biết chụt chụt; ko có mày thì bọn tao móm ảnh
    à với cả kỉ niệm đẹp đợt này nữa là đi thăm sân Santiago Bernabeu của Real Madrid và sân Nou Camp của Barcelona (bọn nó gọi là sân Camp Nou ) với cả đi xem đấu bò tót . Sân của Real thì đẹp, thoáng (ít quảng cáo), Dressing room của các cầu thủ rất hiện đại và dễ chịu (mặc dù chỉ được xem 1 réplique thôi), musee của Real thì khỏi fải nói, thành tích ko để đâu cho hết, đi đâu cũng thấy coupes nọ coupes kia (mất bao nhiêu là ảnh huhuu, may mà còn ảnh chụp 9 coupes C1, cái biểu tượng dành cho CLB của thế kỉ 20 cũng mất roài ).
    Sân Camp Nou nhìn ở bên ngoài ko đẹp lắm, được cái megastore hoành tráng bán bao nhiêu là đồ (nhiều hơn real nhiều) mà cũng ko đắt lắm, mua mấy thứ làm lưu niệm thích thế (mua cho cháu yêu 1 hộp bút + thước kẻ + bút chì + gọt bút chì + tẩy trên cái j cũng có cờ với logo barça, cháu mình chắc khệnh lắm đây năm nay nó vào học lớp 1 ). Ở trong này bán đủ các thể loại từ chips, bút chì, đồng hồ báo thức, bóng bánh, quần áo, mũ khăn, túi, giầy v.v... cái j cũng có cờ barça hết tha hồ chọn . Dressing room của barça xấu ỉn tout court và xấu ỉn so với sân kia, khổ thân các anh giai barça fải tắm táp thay đồ trong điều kiện đấy chẹp chẹp , musee của barça cũng ko khoái bằng của real.
    Xem đấu bò tót cũng là 1 kỉ niệm ko thể nào quên (đúng là chả biết bao h xem lại nữa, mà chắc là cũng chả đi xem lại đâu). Hôm đấy 3 đứa đang đi chơi sực nhớ ra Cn hay có đấu bò tót nên chạy ra Plaza de Toros để mua vé vào xem. Thế là với 15 euros cả hội được xem 6 trận đấu bò, chỗ ngồi cũng khá ok. Lúc đầu rất hào hứng chờ đợi các đấu sĩ và các con bò, chụp ảnh lia lịa.. Đến lúc vào trận đấu rồi vẫn háo hức... cho đến khi con bò bị người ngồi trên ngựa chọc giáo vào lưng máu chảy đầy trên người nó (con đầu tiên trông như con bê, màu ghi ghi, cũng bé thôi), rồi đến lúc 3 đấu sĩ fụ chọc cái que vào chỗ đó máu chảy càng lênh láng hơn thấy thương nó thế, 1 trận đấu ko cân sức, con người rõ ràng mạnh hơn con vật đấy... rồi đến lúc nó bị đâm kiếm vào người, cái kiếm cắm lút vào người nó, 3 đấu sĩ fụ vẫy tấm vải hồng xung quanh nó cho đến khi con bò gục xuống.. bật khóc... thương con bò mọi người an ủi là thôi, trò chơi nó là như thế, thà người thắng còn hơn là con bò thắng, lúc đấy thì còn kinh khủng hơn nhiều...
    đến trận thứ 2 và sau đấy, các con bò được thả vào hung hăng hơn hẳn, cũng qua cơn choc, biết luật lệ rồi nên cũng ko như trước nữa... chỉ biết xem và lúc kết thúc thì quay đi..; nhiều khi con bò hung hăng húc ngã con ngựa trông cũng thương con ngựa lắm, người ta bịt mắt nó để nó ko nhìn thấy j, ko thấy được sự nguy hiểm mà chạy đi... lắm lúc ngựa bị húc đau quá với lại nó sợ nữa nên mãi mới đứng lên được, thế mà nó vẫn fải đứng đấy hứng chịu hichic... nói chung trò này ko dành cho iem, bạo lực quá .. cuối trận đấu, anh đấu sĩ đấu hay đi 1 vòng quanh sân chào khán giả, có 1 anh dáng đẹp tuyệt vời (kể cả lúc đang đấu lẫn lúc đi chào), lúc anh ý đi gần chỗ 3 đứa thì con bạn chết mê chết mệt đẹp giai kiểu thư sinh, nụ cười trong sáng... thôi em post ảnh sau, công nhận anh ý đẹp giai thật
    voilà voilà... giờ chuẩn bị đi ngủ và mai thì ôn cả ngày để chiều đi thi ạ hị hị

  10. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện có người hỏi vào đây tâm sự chuyến đi tbn vừa xong:
    vui ko trọn vẹn lắm nhưng nhìn chung là sướng khoái Madrid khiếp khủng luôn!!!! giờ hiểu tại sao con bạn nó định sang có 2 tuần mà nó ở tận 1 tháng ở đấy rồi, thành fố đẹp, sạch sẽ, dân cư rất trẻ (ra đường toàn nam thanh nữ tú, cụ già rất ít - em ko có j chống lại các cụ già nhá, đấy chỉ là 1 simple constatation ), các em gái người nhỏ nhắn, ít béo fì, ăn mặc đẹp, các anh giai cao, tóc dài đẹp giai dã man tàn bạo, nhìn mê li rụng rốn hichic... ở đấy mấy ngày đếm được 10 chú đen 9 châu Á với 8 chú rệp (số liệu ko chính xác nhưng tầm tầm đấy), toàn tây , đường fố sạch sẽ ít caca de chien hơn paris gấp vạn lần, các thắng cảnh (tuy ít thôi) nhưng đẹp, sạch, trời thì trong xanh... nói chung là tất cả đều rất rất rất tuyệt!!! con người ở đấy cũng dễ thương nữa... mình mà ở đấy 1 tháng chắc cũng ok luôn!!!
    barça thì ... une grosse déception!!! nhốn nháo nhộn nhạo, nhà nghỉ thì đúng là nhà trọ, đi giữa thành fố chả khác gì đi giữa paris, chừng đấy đen chừng đấy rệp lại còn điêu toa nữa chứ! đứa đi cùng nó trả tiền mua 1 bức tranh lưu niệm, thằng bán hàng cất vào caisse xong nó kêu là nó chưa cầm may mà đấy là tờ 5 euros chứ nếu là 50 euros thì cũng chịu với bọn voleur đấy xong có anh khác đi xem bóng đá trận Barça gặp Atletico Bilbao lúc tràn xuống sân cuối trận đấu bị lấy xừ mất máy ảnh với cái clé usb, bao nhiêu ảnh đẹp (rất nhiều chụp theo kịch bản hay tuyệt) chụp từ 3 máy và 5 cái card mất xừ hết, cú ko chịu được ... nói chung ko có tí cảm tình nào với thành fố barcelone! trong quyển guide ca ngợi mấy cái công trình lúc đến ko tin nổi mắt mình vì nó xí quá, ko giống như những j mình mong đợi , chỉ có buổi tối hôm ra biển là cảm thấy trong lòng thoải mái... mà vụ này đi số mất ảnh, đã mất cái clé trong đấy có khoảng mấy trăm kiểu ở madrid, sau đấy hỏng 1 cái card SD trong có hơn 100 cái ảnh, sau đấy format lại card chụp lại tầm gần 200 kiểu thì nó lại hỏng tiếp đội hình ban đầu đi có 3 máy ảnh, cuối cùng còn mỗi máy của mình dùng được, càng nhìn lại càng thấy yêu cái máy cổ lỗ sĩ của mình, yêu thế ko biết chụt chụt; ko có mày thì bọn tao móm ảnh
    à với cả kỉ niệm đẹp đợt này nữa là đi thăm sân Santiago Bernabeu của Real Madrid và sân Nou Camp của Barcelona (bọn nó gọi là sân Camp Nou ) với cả đi xem đấu bò tót . Sân của Real thì đẹp, thoáng (ít quảng cáo), Dressing room của các cầu thủ rất hiện đại và dễ chịu (mặc dù chỉ được xem 1 réplique thôi), musee của Real thì khỏi fải nói, thành tích ko để đâu cho hết, đi đâu cũng thấy coupes nọ coupes kia (mất bao nhiêu là ảnh huhuu, may mà còn ảnh chụp 9 coupes C1, cái biểu tượng dành cho CLB của thế kỉ 20 cũng mất roài ).
    Sân Camp Nou nhìn ở bên ngoài ko đẹp lắm, được cái megastore hoành tráng bán bao nhiêu là đồ (nhiều hơn real nhiều) mà cũng ko đắt lắm, mua mấy thứ làm lưu niệm thích thế (mua cho cháu yêu 1 hộp bút + thước kẻ + bút chì + gọt bút chì + tẩy trên cái j cũng có cờ với logo barça, cháu mình chắc khệnh lắm đây năm nay nó vào học lớp 1 ). Ở trong này bán đủ các thể loại từ chips, bút chì, đồng hồ báo thức, bóng bánh, quần áo, mũ khăn, túi, giầy v.v... cái j cũng có cờ barça hết tha hồ chọn . Dressing room của barça xấu ỉn tout court và xấu ỉn so với sân kia, khổ thân các anh giai barça fải tắm táp thay đồ trong điều kiện đấy chẹp chẹp , musee của barça cũng ko khoái bằng của real.
    Xem đấu bò tót cũng là 1 kỉ niệm ko thể nào quên (đúng là chả biết bao h xem lại nữa, mà chắc là cũng chả đi xem lại đâu). Hôm đấy 3 đứa đang đi chơi sực nhớ ra Cn hay có đấu bò tót nên chạy ra Plaza de Toros để mua vé vào xem. Thế là với 15 euros cả hội được xem 6 trận đấu bò, chỗ ngồi cũng khá ok. Lúc đầu rất hào hứng chờ đợi các đấu sĩ và các con bò, chụp ảnh lia lịa.. Đến lúc vào trận đấu rồi vẫn háo hức... cho đến khi con bò bị người ngồi trên ngựa chọc giáo vào lưng máu chảy đầy trên người nó (con đầu tiên trông như con bê, màu ghi ghi, cũng bé thôi), rồi đến lúc 3 đấu sĩ fụ chọc cái que vào chỗ đó máu chảy càng lênh láng hơn thấy thương nó thế, 1 trận đấu ko cân sức, con người rõ ràng mạnh hơn con vật đấy... rồi đến lúc nó bị đâm kiếm vào người, cái kiếm cắm lút vào người nó, 3 đấu sĩ fụ vẫy tấm vải hồng xung quanh nó cho đến khi con bò gục xuống.. bật khóc... thương con bò mọi người an ủi là thôi, trò chơi nó là như thế, thà người thắng còn hơn là con bò thắng, lúc đấy thì còn kinh khủng hơn nhiều...
    đến trận thứ 2 và sau đấy, các con bò được thả vào hung hăng hơn hẳn, cũng qua cơn choc, biết luật lệ rồi nên cũng ko như trước nữa... chỉ biết xem và lúc kết thúc thì quay đi..; nhiều khi con bò hung hăng húc ngã con ngựa trông cũng thương con ngựa lắm, người ta bịt mắt nó để nó ko nhìn thấy j, ko thấy được sự nguy hiểm mà chạy đi... lắm lúc ngựa bị húc đau quá với lại nó sợ nữa nên mãi mới đứng lên được, thế mà nó vẫn fải đứng đấy hứng chịu hichic... nói chung trò này ko dành cho iem, bạo lực quá .. cuối trận đấu, anh đấu sĩ đấu hay đi 1 vòng quanh sân chào khán giả, có 1 anh dáng đẹp tuyệt vời (kể cả lúc đang đấu lẫn lúc đi chào), lúc anh ý đi gần chỗ 3 đứa thì con bạn chết mê chết mệt đẹp giai kiểu thư sinh, nụ cười trong sáng... thôi em post ảnh sau, công nhận anh ý đẹp giai thật
    voilà voilà... giờ chuẩn bị đi ngủ và mai thì ôn cả ngày để chiều đi thi ạ hị hị

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này