1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Un journal intime...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác ở chỗ nào ở Paris?? Chả là cái máy tính của em đợt trước em cài Win tiếng Anh,h cho anh chị bạn nhưng mà họ lại chả có ai biết tiếng Anh cả nên định nhờ cài lại cái Win tiếng Pháp ý mà.
    Xem nào...mai bác có rảnh kô ạh??Ngày thì em đi làm cả ngày đến tận tối mới về cơ.Nếu bác kô ngại bác đến cài hộ em và ở chơi với anh chị bạn em Hoặc nếu được Bác mà ở Paris,kô ngại h giấc thì khoảng sau 10h tối bác đến(lúc đấy em có nhà).Bác cứ cài hộ cho em xong rồi sẽ có người đưa bác về tận nhà ạh.
    Em chỉ có ngày mai hoặc thứ 2 là kịch vì anh chị bạn em tối thứ 2 về dưới Lyon rồi
    Nếu hổng có được thì cũng hổng sao...em nhờ bác lần sau...vì em còn một phát nữa xũng đang nằm chờ
    Nhật ký
    Hụ hụ tối đi làm về ,qua mấy cái quán bar thấy thiên hạ nhảy nhót ,hát hò...đôi có đôi,lứa có lứa...cười cười nói nói....sao tủi thân thế kô biết
    Hình dạo này đang bị xì trét hay sao ý...suốt ngày cáu gắt lung tung(khổ thân mấy đứa nhỏ)....nhìn lại thấy ngay trong box CFT này,post bài toàn "đệm"
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác ở chỗ nào ở Paris?? Chả là cái máy tính của em đợt trước em cài Win tiếng Anh,h cho anh chị bạn nhưng mà họ lại chả có ai biết tiếng Anh cả nên định nhờ cài lại cái Win tiếng Pháp ý mà.
    Xem nào...mai bác có rảnh kô ạh??Ngày thì em đi làm cả ngày đến tận tối mới về cơ.Nếu bác kô ngại bác đến cài hộ em và ở chơi với anh chị bạn em Hoặc nếu được Bác mà ở Paris,kô ngại h giấc thì khoảng sau 10h tối bác đến(lúc đấy em có nhà).Bác cứ cài hộ cho em xong rồi sẽ có người đưa bác về tận nhà ạh.
    Em chỉ có ngày mai hoặc thứ 2 là kịch vì anh chị bạn em tối thứ 2 về dưới Lyon rồi
    Nếu hổng có được thì cũng hổng sao...em nhờ bác lần sau...vì em còn một phát nữa xũng đang nằm chờ
    Nhật ký
    Hụ hụ tối đi làm về ,qua mấy cái quán bar thấy thiên hạ nhảy nhót ,hát hò...đôi có đôi,lứa có lứa...cười cười nói nói....sao tủi thân thế kô biết
    Hình dạo này đang bị xì trét hay sao ý...suốt ngày cáu gắt lung tung(khổ thân mấy đứa nhỏ)....nhìn lại thấy ngay trong box CFT này,post bài toàn "đệm"
  3. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Paris, nhưng quên mất nhà chị Thơ rồi, có thằng Linh be ở đây, nhưng nó bảo tuần sau mới đến được. Vả lại hiện tại cũng chỉ có WinXP tiếng Anh, đợi tuần sau tớ hỏi xem có thằng nào có bản tiếng Pháp ko đã.
    Nhật kí:
    Lâu lắm mới động đến quả bóng, sau lần què giò cũng vì bóng. Hic, 20 thằng đàn ông, mà toàn tiến sĩ với thạc sĩ (tương lai), chạy theo quả bóng, nghĩ cũng buồn cười.
    Đời có thế mà thôi. ò ó o o.
    Được noiretlong sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/06/2005
  4. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Paris, nhưng quên mất nhà chị Thơ rồi, có thằng Linh be ở đây, nhưng nó bảo tuần sau mới đến được. Vả lại hiện tại cũng chỉ có WinXP tiếng Anh, đợi tuần sau tớ hỏi xem có thằng nào có bản tiếng Pháp ko đã.
    Nhật kí:
    Lâu lắm mới động đến quả bóng, sau lần què giò cũng vì bóng. Hic, 20 thằng đàn ông, mà toàn tiến sĩ với thạc sĩ (tương lai), chạy theo quả bóng, nghĩ cũng buồn cười.
    Đời có thế mà thôi. ò ó o o.
    Được noiretlong sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/06/2005
  5. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [blue] Cs cứ như dở hơi, chẳng có cái gì là rõ ràng và không thay đổi, biết thế rồi mà sao ko thể lường hết, cũng ko thể sẵn sàng đối mặt hết....mông lung...một cảm giác chới với, chẳng biết phải bấu víu từ đâu, chẳng biết phải tiếp tục ra sao hay bắt đầu những điều mới như thế nào...trống rỗng thật, bỗng thấy mình có lỗi ghê gớm, mà cũng ko xác định nổi cái lỗi ấy là gì mới cáu chứ, mrd!
    Bây giờ thi e ngại, về mọi điều, s thật, cứ khi nào hạnh phúc nhất là điều tồi tệ nhất lại rình rập chợt ập tới, run sợ chăng? chẳng hiểu nữa, nhưng bây giờ khi đón nhận điều gì tuyệt vời thì lại có cái cảm giác mong manh này :(
    Chỉ biết hi vọng, rằng tout va bien!!!!!!!![blue]

    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 07/06/2005
  6. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    [blue] Cs cứ như dở hơi, chẳng có cái gì là rõ ràng và không thay đổi, biết thế rồi mà sao ko thể lường hết, cũng ko thể sẵn sàng đối mặt hết....mông lung...một cảm giác chới với, chẳng biết phải bấu víu từ đâu, chẳng biết phải tiếp tục ra sao hay bắt đầu những điều mới như thế nào...trống rỗng thật, bỗng thấy mình có lỗi ghê gớm, mà cũng ko xác định nổi cái lỗi ấy là gì mới cáu chứ, mrd!
    Bây giờ thi e ngại, về mọi điều, s thật, cứ khi nào hạnh phúc nhất là điều tồi tệ nhất lại rình rập chợt ập tới, run sợ chăng? chẳng hiểu nữa, nhưng bây giờ khi đón nhận điều gì tuyệt vời thì lại có cái cảm giác mong manh này :(
    Chỉ biết hi vọng, rằng tout va bien!!!!!!!![blue]

    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 07/06/2005
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Des reproches, toujours des reproches ... Mais que doit - on faire quand tu es avec le tél dans la main T''attendre ? Jusqu''à quand et combien de temps Non, je ne suis pas une internaute Mais quand je me sens seule, je préfère écrire que rester immobile devant une émission nulle de chez nulle... Pourtant j''ai fait des efforts ...
    Il n''y a pas que ça.. Je sais qu''il me reproche, mais il ne *** rien, ça fait encore plus mal... Même erreur, même façon, je ne sais plus quoi faire ...
    Toujours dans le même pétrin, je m''en sors plus Si difficile, si dur, si superficiel... tout est flou, et on avance... Je rêve, jespèrais et j''espererais toujours.. Il faut y croire, j''y pense, j''y réfléchis mais pourtant je n''ai que 19 ans Je craque ...

  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Des reproches, toujours des reproches ... Mais que doit - on faire quand tu es avec le tél dans la main T''attendre ? Jusqu''à quand et combien de temps Non, je ne suis pas une internaute Mais quand je me sens seule, je préfère écrire que rester immobile devant une émission nulle de chez nulle... Pourtant j''ai fait des efforts ...
    Il n''y a pas que ça.. Je sais qu''il me reproche, mais il ne *** rien, ça fait encore plus mal... Même erreur, même façon, je ne sais plus quoi faire ...
    Toujours dans le même pétrin, je m''en sors plus Si difficile, si dur, si superficiel... tout est flou, et on avance... Je rêve, jespèrais et j''espererais toujours.. Il faut y croire, j''y pense, j''y réfléchis mais pourtant je n''ai que 19 ans Je craque ...

  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia hơi "tự ái", hôm qua càng tự ái hơn. Với ai nhỉ?? Với bản thân mình... Ta gạt đi để tiếp tục nhịp sống. Trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng, có như hồi tháng 4 đâu.
    Nhớ có giai đoạn thèm khát đi du học... một khoảng thời gian "chiến đấu & chiến đấu". Mình như một con thiêu thân biết rằng ta chả nhìn thấy gì, nhưng cứ đâm đầu vào. Và giờ mình đã ở Pháp, rắn rỏi hơn, ít khóc hơn, bớt "ngu" hơn. Cảm giác bây giờ mình trơ đi với những nỗi buồn vì chuyện học. Học cho xong, học để tự thoả mãn cái tính tò mò, như một thú vui vậy. Nhìn thằng David, mình tự hỏi sao nó lại cay cú như thế, học ngày học đêm, còn mình cười thầm, vẫn vênh váo vì nhóm toán rất chiều mình. Nhưng, chắc chắn nó sẽ thành công, còn một đứa lông bông như mình, có lẽ còn tuỳ vào số phận. Nó cũng giống mình hồi truớc, nhưng đấy là con người của nó, còn mình chỉ là tính hiếu thắng trẻ con...
    Lâu lắm rồi mới viết. Lâu lắm rồi tránh viết, để tránh bị rơi vào một khoảng lặng "mất thời gian". Cuộc sống vẫn trôi, vùn vụt!! Ngày càng khó khăn thì phải, nạn thất nghiệp, chính sách mới cho người nước ngoài, cạnh tranh mới. Nhưng mỗi ngày, mình vẫn sẽ tìm cho mình một vài niềm vui nho nhỏ, một vài lời tự động viên, allezzzz, mình ko muốn mộtt tuơng lai ảm đạm lắm.!!
    Dù sao mình cũng thật may mắn, luôn có những người yêu thương mình bên cạnh: luôn có những cánh tay vươn ra đỡ mình, có tấm lòng buồn khi mình gặp chuyện buồn, lo khi mình có chuyện phải lo. Sao mình chẳng có gì tốt mà lắm may mắn thế?
    Nhớ nhà quá ...........
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 23/06/2005
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia hơi "tự ái", hôm qua càng tự ái hơn. Với ai nhỉ?? Với bản thân mình... Ta gạt đi để tiếp tục nhịp sống. Trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng, có như hồi tháng 4 đâu.
    Nhớ có giai đoạn thèm khát đi du học... một khoảng thời gian "chiến đấu & chiến đấu". Mình như một con thiêu thân biết rằng ta chả nhìn thấy gì, nhưng cứ đâm đầu vào. Và giờ mình đã ở Pháp, rắn rỏi hơn, ít khóc hơn, bớt "ngu" hơn. Cảm giác bây giờ mình trơ đi với những nỗi buồn vì chuyện học. Học cho xong, học để tự thoả mãn cái tính tò mò, như một thú vui vậy. Nhìn thằng David, mình tự hỏi sao nó lại cay cú như thế, học ngày học đêm, còn mình cười thầm, vẫn vênh váo vì nhóm toán rất chiều mình. Nhưng, chắc chắn nó sẽ thành công, còn một đứa lông bông như mình, có lẽ còn tuỳ vào số phận. Nó cũng giống mình hồi truớc, nhưng đấy là con người của nó, còn mình chỉ là tính hiếu thắng trẻ con...
    Lâu lắm rồi mới viết. Lâu lắm rồi tránh viết, để tránh bị rơi vào một khoảng lặng "mất thời gian". Cuộc sống vẫn trôi, vùn vụt!! Ngày càng khó khăn thì phải, nạn thất nghiệp, chính sách mới cho người nước ngoài, cạnh tranh mới. Nhưng mỗi ngày, mình vẫn sẽ tìm cho mình một vài niềm vui nho nhỏ, một vài lời tự động viên, allezzzz, mình ko muốn mộtt tuơng lai ảm đạm lắm.!!
    Dù sao mình cũng thật may mắn, luôn có những người yêu thương mình bên cạnh: luôn có những cánh tay vươn ra đỡ mình, có tấm lòng buồn khi mình gặp chuyện buồn, lo khi mình có chuyện phải lo. Sao mình chẳng có gì tốt mà lắm may mắn thế?
    Nhớ nhà quá ...........
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 23/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này