1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ước mơ bé nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hapifa, 28/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký - Ước mơ bé nhỏ

    8/28/2010 1:18 AM
    Ước mơ bé nhỏ. Có một tình yêu thực sự. Có một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Người chồng tốt không có nghĩa là kiếm nhiều tiền, mà chỉ cần anh có thể chăm lo cho gia đình vừa đủ thôi. Những đứa con ngoan là những đứa con biết nghĩ và yêu thương nhau, đùm bọc nhau.
    Cuộc sống đời người cái quan trọng là tình cảm và niềm vui đầm ấm thôi. Nỗi buồn lớn nhất của đời người có lẽ chính là sự cô đơn.
    Và có lẽ thói quen viết như thế này, cần một khoảng trời riêng như thế này mình sẽ không thể bỏ.
  2. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Những thói quen tốt thì không cần phải bỏ. Giống mình, cũng cần một gia đình đầm ấm ,một người vợ dịu hiền và những đứa con ngoan rồi. Bạn với mình thi xem ai lập gia đình trước nhé. hì
  3. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn thế này, nếu đồng thanh tương ứng (vàng vàng) thì thử kết đôi đi.
  4. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bỗng nhiên nghe bài hát, em lại nhớ đến anh. Đôi lúc em đủ tỉnh táo để biết tình cảm anh dành cho em được anh nói quá, nhưng đôi lúc em vẫn hạnh phúc vì cảm giác có anh nâng niu. Tình yêu dịu dàng của anh đã làm em rất hạnh phúc. Khiến em tự ru mình trong những bài hát tình yêu chỉ có trong thơ. Em biết anh là người con trai lãng mạn, tốt bụng, đôi lúc đặt lên vai mình quá nhiều điều lo toan. Em đã từng được anh yêu, bây giờ lại được anh yêu. Nhưng có một điều, em không dám tin. Không phải em nghĩ anh nói dối, chỉ đơn giản em cảm giác anh chưa đủ hiểu cảm giác của chính anh. Chả phải anh đã rời xa em một lần, không với lý do rõ ràng nào sao? Em đã nói với anh, tình yêu với em vừa là định mệnh vừa là sự chín chắn nữa. Giá như anh yêu em nhiều thực sự như những gì anh nói với em. Anh khiến em lại biết mơ đến một tình yêu lãng mạn chỉ có trong phim anh àh. Anh là người đàn ông khiến em nói từ cảm ơn thật nhiều trong những trang nhật ký. Và anh cũng là người nói “xin lỗi” em nhiều quá. Dù anh không biết anh sai gì, anh cũng nói xin lỗi em, tại sao anh lại làm thế. Anh làm em không vui mỗi khi anh nói “xin lỗi”. Có lẽ anh không thể biết điều này.
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    "Dù anh không biết anh sai gì, anh cũng nói xin lỗi em, tại sao anh lại làm thế" - đã từng, và đã mất :)
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ít nhất thì ng đó còn yêu bạn
    thế là được rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tại sao khó CM cho bạn đến thế nhỉ
    từ hôm qua đến h
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao khó CM cho bạn đến thế
    từ hôm qua đến h
  7. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi và muốn viết gì đó.
    Đôi lúc thèm có một ai đó để dựa vào, để lại làm trẻ con.
    Ròi lại tự nhắc mình, mình là người lớn, phải lớn lên chứ.
    Người đâu mà dễ ốm, dễ mệt
    Cảm giác cái lo lắng của mẹ làm mình thấy gánh nặng
    dở hơi, không muốn nhận sự quan tâm của chính mẹ mình
    Đừng ốm, xin mình đừng ốm.
    Lâu lắm, lại bị bệnh thế này, lại có cảm giác phát chán tất cả
    và muốn khóc thật to

    Đôi lúc cứ tưởng mình giỏi lắm, không gì có thể làm mình quật ngã được nữa.
    Vậy mà những lúc như thế này vẫn có lúc ùa về.
    Cáu bẳn, xấu xí, không giống ai

    Đôi lúc tự hài lòng với bản thân, tin rằng mình đã đi đúng hướng rùi
    Vậy mà nhiều khi vẫn băn khoăn nhìn lại con đường đang đi
    Suy nghĩ, nghĩ suy rồi cũng chả đến đâu.

    Đôi lúc vậy đó, không biết năng lượng đâu hết cả.
    Chỉ muốn khóc thật to, mà thôi...
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đói thì đi nghỉ đi, lo nhiều lại cũng chẳng đuợc gì. Được mất ấy chuyện chẳng đặng đừng, thì đừng nên níu kéo nữa. Có chi cũng phi quân sự mà thôi
  9. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận ra một điều hình như đã quên,
    Đương nhiên rồi, khó khăn nào rùi cũng sẽ qua,
    vấn đề là mình vượt qua thế nào.
    "Đối mặt"
    Nếu ta ngại ngùng nó đến thì hay chăng đối mặt vẫn hơn.
    Một ước mơ bé nhỏ: tìm lại cảm giác tự thoải mái với chính mình.

    Từ những trải nghiệm làm mình bé nhỏ đi, nhưng không có nghĩa làm mình yếu đuối.
    Hôm nay, mình dạy chính mình thêm một điều nữa.
    "Đối mặt"
    Có như vậy ước mơ bé nhỏ chắc sẽ về bên mình, giấc ngủ sẽ bình yên hơn.

    Đôi lúc mệt mỏi tưởng như gục ngã, nhưng không phải vậy,
    đó là tư tưởng của chính mình làm mình gục ngã
    Chắc chắn cơ thể này vẫn có thể nâng đỡ được mình, chỉ cần mình chấp nhận "đối mặt"

    Đối mặt với khó khăn, với vất vả, và vượt qua với tâm trạng tự hài lòng với chính mình.
    Khó khăn nào rùi cũng sẽ qua, mình đừng để nó qua đi vì nó qua đi, mà hãy vượt qua nó, đối mặt và vượt qua.

    Mệt mình thật, nói dài dòng quá đi thôi.
    Bắt tay vào mà làm những điều cần làm.
    Khi không còn tư tưởng ngần ngại nữa thì mình tin mình đã có thêm (ít là) 10% năng lượng nữa cho cơ thể rùi, hì
    Đừng ngại khó mà hãy đối mặt, bất cứ chuyện gì. Tự nhắc nhở mình một bài học đã từng thuộc và quên...
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt không có nghĩa là bạn phải khuất phục nó như nỗi cô đơn đang gặm nhấm trong tim bạn. Bạn phải tỏ rõ vấn đề là người có quyền quyết định hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Không phải ai trong hoàn cảnh này cũng dễ vượt qua nhưng nếu nghị lực thì bạn sẽ thành công.
    Chúc bạn may mắn và sớm bình yên
    Thân ái

Chia sẻ trang này