1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký và những câu hỏi tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nem_nem, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nem_nem: anh wage đã phạm phải tội lỗi gì thế?
    wage_of_sin: tội tình gì đâu nem, mắt anh có độ phân giải kém nên hay phạm tội với đa số chị em
    nem_nem: Em thấy anh có vẻ giở hơi "phết" wage ạ..
    wage_of_sin: hờ hờ đánh cho cô mấy cại bây giờ nem, "náo" quá, quá "náo"
    nem_nem: Thôi em ngu đây cu wage
    wage_of_sin: Dám gọi mình là cu cơ đấy, anh cũng té về chuồng làm một giấc đã, mấy hôm bận thi chưa chat chit với con bé "giở hơi" được em ạ ''==> đấy cũng là cái tội
    nem_nem: thôi em chúc anh ngủ ngon, em cũng đang cố wên cái quá khứ chết tiệt đây wage
    wage_of_sin: nite,
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hơ lại gặp hắn ở dây,,, Con bé dở hơi nào nữa thế wage... hắn dúng là chuyên gia bật lại phụ nữ chứ ko .. chỉ mỗi mình " annylinh"
  3. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hơ, mình đang "tâm sự nỗi lòng" lại cứ có người nhảy vào kêu con bé dở hơi này dở hơi nọ là sao nhỉ?
    Mấy hôm xem euro buồn ngủ quá tông luôn vào một anh đẹp trai, bị mấy vết tróc da xót quá không đi (tập) bơi tiếp được. Hỏi thăm 1-2 thằng bạn thì hóa ra cũng cùng chung số phận. Chỉ khác cái là chúng nó cứ nhè con gái mà tông
    Tớ muốn hỏi mọi người một câu
    Lâu ngày không gặp, nói chuyện vớ vẩn chưa được 20 phút đã muốn kéo người ta lên giường, kiểu tình yêu gì vậy? Có ai coi đó là cách thể hiện tình yêu nồng cháy?
    Khi ôm chàng mà nàng lại thốt tên người khác, chàng lại bảo: Anh hiểu và chấp nhận.
    Kiểu tình yêu gì vậy?
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Luôn tự hỏi mình tại sao - nhưng rồi cũng vẫn thế, chẳng ai trả lời cho anh câu hỏi này - hỏi em, em cũng không trả lời...
    Từ khi biết nói, biết nhìn nhận sự vật - đã hỏi tại sao. Đến khi lớn lên, đến tứ thập nhi bất hoặc, đến ngũ thập tri thiên mệnh và có khi đến thất thập cổ lai hy vẫn hỏi tại sao!
    Câu hỏi muôn thủa vẫn là tại sao! Tại sao?
    Chẳng có câu trả lời thì chỉ biết nói : Thiện tai! Thiện tai!
    Nhưng cho dù thế nào thì anh cũng không thể mất được em. Một ngày như mọi ngày, cứ ngóng trông em, mong được gặp em - online bất kể lúc nào chỉ mong gặp em...(Anh bị em bắt mất hồn rồi). Được ở bên em anh thấy hạnh phúc lắm, xa em anh nhớ em lắm - Thế mà..... Tại sao? lại hỏi tại sao?
    Trân trân lặng dõi một dáng huyền
    Thi nhân mang nặng mối tơ duyên
    Hò thêm ai oán câu duyên phận
    Thú bỏ sắc rồi - ai có khuyên!

  5. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đầy những điều mơ hồ. Mình muốn giật phăng bức màn mơ hồ đó ra. Mình muốn tìm hiểu tỉ mỉ bản chất của từng chi tiết.
    Nhưng mà, nó thật giống lời ai đó nói về chiếc đồng hồ, khi mình càng tháo nó ra, mình càng không thể hiểu được vì sao nó chạy, mình chỉ nhìn thấy một đống bánh răng và dây cót rời rạc mà thôi.
  6. vodkakil5

    vodkakil5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi mọi người một câu
    Lâu ngày không gặp, nói chuyện vớ vẩn chưa được 20 phút đã muốn kéo người ta lên giường, kiểu tình yêu gì vậy? Có ai coi đó là cách thể hiện tình yêu nồng cháy?
    Khi ôm chàng mà nàng lại thốt tên người khác, chàng lại bảo: Anh hiểu và chấp nhận.
    Kiểu tình yêu gì vậy?
    [/quote]
    Không ai hiểu - và mãi không thể hiểu!
  7. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy? Spam vào topic của tui à? Sao đột nhiên quote rồi đột nhiên high light mà không nói gì là sao?
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nem cho ké một chút trong nhật kí nha bạn .
    Một tuần cũng mới bắt đầu ,tuyệt đẹp thì cũng ko đúng nhưng mọi thứ ko đến nỗi tệ .Có lẽ mình là kẻ luôn mãn nguyện với những gì mình có ,dù đôi lúc lại cảm giác thấy tuyệt vọng .Bộ mình con nít lắm sao nhỉ ,sao cũng được miễn vui là tốt .Làm con nít thì ko bận tâm suy nghĩ nhiều như người lớn .
    Lại lười biếng nữa rồi .Mới thi song cám thấy lười quá đi mất nhưng phải học lại phải thi nữa .Đặt kế hoạch 4h dậy chạy thể dục lại nhưng rốt cục 2 ngày rồi ngủ ko hà .Phải lập một chế độ ăn kiêng lại nữa .Phải đi lên lab soạn bài của tuyến điểm .Phải luyện anh văn .Phải viết trò chơi cho thầy .......Nhưng toàn là phải có làm đâu .Cứ ì à ì ạch ko hà .Mình hư thân qúa .Nhưng phải cố gắng vì tương lai sự nghiệp của mình để có xiền mà lo cho cái mà mình luôn ước .
    "Nhật kí "hay quá đi mất ,bảo hát lại ko muốn hát chỉ thích dành dật với một người thôi .Anh đang bận rộn nên ko dám phá phách .
    Kiếm thấy được bé linh rồi con quỷ nhỏ này thiệt tình .Qua nó hy vọng kiếm được nhỏ kia .Kiếm ko ra cũng ko sao miễn cảm thấy như mình đã cố sức rồi .
    Trời nóng nóng nóng nóng quá...................................Muốn ăn kem .Ước chi giờ này có chồng nhỉ sẽ rủ chồng đi ăn kem .
    nhớ chồng nhiều nhe .
  9. rubi_moon

    rubi_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em xin lỗi, có lẽ em đã làm anh tự ái khi cứ nói không liên tục, mặc dù anh đã xuống nước nhiều lắm rồi.
    Nhưng anh biết không, điều em muốn không phải là muốn anh xuống nước, và lúc đó em cũng không sợ ai khác cả. Điều em sợ là chính bản thân mình thôi. Em sợ rằng nếu em trả lời có bất cứ câu nào trong số đó, em lại trở lại điểm xuất phát trong cái vòng tròn này thôi.
    Em cũng định viết thư xin lỗi, nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu thế cũng vô duyên Vả lại, có lẽ cho quay ngược lại lúc đó, em cũng không biết làm thế nào khác được.
    Thôi em viết vào đây vậy, dù anh không đọc được nhưng cũng làm em nhẹ đi phần nào
  10. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....
    Hôm nay bất chợt lại nhớ đến anh. Không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, người đáng nhớ thì không nhớ, người không còn là gì nữa thì lại nhớ. Nhiều khi tự hỏi chắc có lẽ mình điên thiệt rồi. Mà cũng tốt, người điên thì đâu cần suy nghĩ gì nhiều, đâu cần đau khổ gì nhiều.
    Ngày...
    Hôm nay là ngày sau Thanksgiving, mọi thứ trở lại như xưa. Vẫn nhịp sống hối hả, homework lu bù, vòng quay của cuộc đời cứ thế tiếp tục. Không biết sống để làm gì nhỉ? Cứ phải lo toan tất bật mà thấy chẳng đi về đâu cả.
    Tháng này check lại minute thì thấy mình nói chuyện phone nhiều quá, chỉ còn 2 phút thì hết minute. Off phone! Chỉ có ai T-mobile gọi tới thì mình pick up, còn không thì hẹn lại sau 9PM . Dạo này thấy mình nhiều chuyện quá, nói chuyện với anh thì ít mà nói chuyện với nhỏ bạn thân thì nhiều. Hai đứa tâm sự đủ thứ cho nhau nghe, thấy sao có người cùng cảnh ngộ thế. Cũng nguôi ngoai được phần nào.
    Ngày.....
    Hôm nay anh khỏe không? Hôm qua em hư quá, hứa sẽ chờ điện thoại của anh mà ngủ lúc nào không biết. Anh nhắn tin: chúc em ngủ ngon. Chắc có lẽ vì lời chúc đó mà em ngủ ngon thiệt Cám ơn anh.
    Ngày....
    Nói chuyện với nhỏ bạn tới 2h sáng vẫn chưa ngủ, nhiều băn khoăn, suy nghĩ quá. Chẳng biết nói cùng ai, thế là bộc bạch hết cho nó nghe. Cả 2 đứa đều chưa học bài. Thôi, cúp máy, đi học bài đây. Anh mà biết sẽ la cho coi, hihì... Hẹn mai nói tiếp!

Chia sẻ trang này