1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Vàng Anh (Chuyện dài kỳ nhiều người viết cho các mem box HT)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanavnc

    hanavnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá. Mà sao dạo này không ai viết tiếp Nhật ký nhỉ. Mình thì già rồi, viết không còn cảm hứng nữa nhưng lại thích đọc
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Dạo này VA bận quá chẳng có thời gian kể cho mọi người nghe về cuộc sống của mình nữa, có lỗi quá
    Năm học cuối cùng của VA cũng đang ở giai đoạn nước rút. Thi học kỳ xong, VA xin vào một công ty thực tập.
    Công ty nhiều nhân viên, nhưng môi trường làm việc thân thiện và cởi mở. Từ ngày vào làm tại đây, VA cảm thấy cuộc sống của mình fong fú thêm rất nhiều. Hàng ngày,. VA tiếp xúc với nhiều người, đi qua nhiều nẻo đường khác nhau, làm những công việc khác nhau, (cái list việc cứ tự động update và kéo dài tưởng như không bao giờ kết thúc).
    Rồi còn lớp học thêm buổi tối nữa. VA đăng ký học thêm một lớp tiếng Nhật bởi Công ty cũng có khá nhiều đối tác Nhật.
    Đã có lúc VA tự cảm thấy mệt mỏi. Cũng fải thôi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng gò mình vào một guồng quay sôi động đến thế, mệt cũng là fải. Nhiều khi VA muốn bỏ hết đi, để có thể tối tối cùng cô bạn nhỏ đi lang thang ăn ốc, ăn ngô nướng, ăn bánh chuối bánh khoai, ngồi trong một quán cà fê nhỏ nhỏ góc đường, nhìn đường phố im lặng dịu dàng dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường, qua ô kính trong veo của quán... Hoặc VA cũng muốn đi mua sắm, đi xem phim... Nhưng công việc ban ngày làm VA mệt, lớp học buổi tối chiếm hầu hết cả tuần...
    Làm thế nào được nhỉ....
    Bỗng một hôm VA nhận được email của P. P đi du học từ hơn nửa năm nay (), tới một nơi có nhiều bông tuyết trắng bay trong gió, những triền núi xa xanh mờ ... VA đọc đi đọc lại từng lời trong email của P, ,những con chữ không có dấu, nhưng giống như những đốm than hồng, sưởi ấm lòng VA đến thế...
    "VA dung buon, va dung nan chi. Cuoc song luon can nguoi ta no luc, boi nhung no luc do cuoi cung se duoc den dap mot cach xung dang. VA dung dung lai nhe. Boi trong mot dong chay on ao va manh me, nguoi dung lai se ngan can buoc tien cua nguoi khac, va cuoi cung se bi day ra ngoai.
    P biet nhieu khi VA met moi va thay cuoc song sao ma vat va the dung khong ^_^. VA hay coi do la khoa hoc ma cuoc song muon VA tham du, de VA manh me hon, ban linh hon, va de dang dat den cai dich minh mong muon hon. Cuoc song khong cho minh nhung gi minh muon, ma chi cho nhung gi minh can. VA nhe!..."
    VA đã thuộc lòng từng chữ, yeah P, gambate kudasai!

Chia sẻ trang này